Con gái giờ chủ động nhỉ?

  1. Tình yêu

  2. Xã hội

Có phải các bạn nữ giờ chủ động quá không, theo mình thấy, mới quen nhau có xíu mà đã lên giường, còn ôm hôn người con trai đó thắm thiết nữa chứ, trai đẹp thì tốc độ đó càng nhanh hơn. Trong khi, con trai bây giờ thì thấy khá là nhát(trừ mấy bạn sát gái ra), hở tí là đỏ mặt như con gái vậy, rồi nói chuyện nhạt, không giỏi các tình huống xã hội nữa, kém hơn cả bố và chú mình hồi đó, rốt cuộc là có chuyện quái gì đang xảy ra vậy, khi con trai độc thân đang càng nhiều? :')

Từ khóa: 

tình yêu

,

xã hội

Mình hiểu là một người đàn ông có bản năng bẩm sinh và có mong muốn chinh phục được một người phụ nữ. Cái cảm giác chiến thắng và có được "chiến lợi phẩm " ấy thì mình chắc bạn nào cũng thích. Nhưng ngược lại con gái chủ động thì sao?

Mình hoàn toàn tán thành điều đó, đứng trên góc độ một thằng đàn ông,mình thấy rằng việc một người phụ nữ chủ động sẽ khiến cho mình cảm thấy rằng cô gái này thật sự có tình cảm với mình. Không những thế, khi vào thế "bị chinh phục" mình sẽ vô cùng bỡ ngỡ và cảm giác thú vị.

Tuy nhiên, người phụ nữ chỉ nên gợi ý, thể hiện rằng cô ấy cần bạn nam. Theo các chuyên gia tâm lý, chủ động của phái yếu sẽ đưa anh chàng vào tư thế sẵn sàng hoạt động. Nếu một người đàn ông không nhận ra bản năng của mình và không chinh phục được phụ nữ, anh ta sẽ tìm kiếm một người khác hoặc lấp đầy nỗi đau của mình trong tương lai. Mình cảm thấy những cô gái chủ động một cách khéo léo mang lại một sức hút kì lạ ( lưu ý là "chủ động" khác với "dễ dãi" và "xuồng xã"). và khi ở trong một mối quan hệ, mình cũng thích thi thoảng được cô ấy chủ động ôm, hôn, thể hiện tình cảm,... như thế cuộc yêu sẽ mới mẻ khiến cả 2 bên giữ được lửa.

Trả lời

Mình hiểu là một người đàn ông có bản năng bẩm sinh và có mong muốn chinh phục được một người phụ nữ. Cái cảm giác chiến thắng và có được "chiến lợi phẩm " ấy thì mình chắc bạn nào cũng thích. Nhưng ngược lại con gái chủ động thì sao?

Mình hoàn toàn tán thành điều đó, đứng trên góc độ một thằng đàn ông,mình thấy rằng việc một người phụ nữ chủ động sẽ khiến cho mình cảm thấy rằng cô gái này thật sự có tình cảm với mình. Không những thế, khi vào thế "bị chinh phục" mình sẽ vô cùng bỡ ngỡ và cảm giác thú vị.

Tuy nhiên, người phụ nữ chỉ nên gợi ý, thể hiện rằng cô ấy cần bạn nam. Theo các chuyên gia tâm lý, chủ động của phái yếu sẽ đưa anh chàng vào tư thế sẵn sàng hoạt động. Nếu một người đàn ông không nhận ra bản năng của mình và không chinh phục được phụ nữ, anh ta sẽ tìm kiếm một người khác hoặc lấp đầy nỗi đau của mình trong tương lai. Mình cảm thấy những cô gái chủ động một cách khéo léo mang lại một sức hút kì lạ ( lưu ý là "chủ động" khác với "dễ dãi" và "xuồng xã"). và khi ở trong một mối quan hệ, mình cũng thích thi thoảng được cô ấy chủ động ôm, hôn, thể hiện tình cảm,... như thế cuộc yêu sẽ mới mẻ khiến cả 2 bên giữ được lửa.

Bạn quen được mấy bạn gái mà đánh giá được các bạn nữ vậy? Nhất là câu "mới quen nhau có xíu mà đã lên giường, còn ôm hôn người con trai đó thắm thiết nữa chứ, trai đẹp thì tốc độ đó càng nhanh hơn." Nếu bạn trải qua trường hợp này rồi thì bạn cũng là người không biết kiềm chế mình đấy chứ.

Mà sao bạn dám khẳng định là con trai bây giờ khá là nhát :)) đừng vì vài người xung quanh mà nói như thế mất quan điểm với oan uổng cho chúng tôi lắm nhé. Bao giờ có số liệu nghiên cứu nào đó chứng minh thì oke ra đây nói chuyện tiếp.

Nhưng nhắc lại là đừng bao đồng như thế :))

nhiều người chủ động nhưng mik thì ko nha, toàn trong thế bị động ko à. VD như là mik thích 1 cậu bn nào đó mà cậu bn đó cũng thích mik, thì 1 là mik sẽ im lặng mà vẫn đơn phương chứ ko tỏ tình, 2 là cậu bn ấy phải chủ động nhanh chứ nếu ko nhanh thì mik sẽ hết còn cảm giác thích cậu bn đó nx. Nói ngắn gọn thà mik bỏ lỡ chứ ko thích chủ động nha:)

Có ông gặp trường hợp như v chứ tui chưa gặp tình trạng này bao h.😂Còn nói chuyện nhạt kém giao tiếp là do cách giáo dục lo học ko thời gian nghĩ tới r thui còn đỏ mặt thì chắc 3 d chứ toàn thấy con trai gạ ko.

Ôi ôi ông ơi nhát gì đâu, nhát hay không là do tính cách của mỗi người rồi. Ông nói chuyện nhạt thì cũng đừng đánh đồng anh em tôi cũng nhạt chớ :v