Cùng tranh luận: bạn có sẵn sàng vì tình bạn mà hy sinh tình yêu?

  1. Phong cách sống

Hãy thử đặt mình lần lượt vào 2 trường hợp sau đây:

TH 1: Cô bạn gái bạn thầm thương trộm nhớ bấy lâu cuối cùng đã nhận lời đi chơi với bạn, đây là buổi hẹn hò đầu tiên. Không may đúng ngày hẹn hò, đứa bạn thân lại chuyển nhà và nhờ bạn giúp 1 tay bốc vác. Bạn sẽ xử lý thế nào?

TH 2: (ko liên quan đến TH 1 nhé) Bạn phát hiện đứa bạn thân cũng rất yêu mên cô gái/chàng trai bạn theo đuổi. Bạn của bạn tuy nhiên ko biết rằng bạn cũng thích cô gái/chàng trai này. Bạn sẽ làm gì? Tự rút lui hay nói cho bạn thân của bạn hiểu, sẵn sàng chịu các sứt mẻ trong tình bạn?

Mời các bạn tham gia tranh luận.

Từ khóa: 

góc tranh biện

,

tranh luận

,

tình bạn

,

tình yêu

,

phong cách sống

TH1: Nếu bạn thân là dzai thì mình nghĩ là nó chấp nhận lí do mình đi chơi với bạn gái (Ae cả nên có thể thì tạo đk để thoát FA cả 😂) và nếu về sớm thì sẽ qua phụ giúp nó một tay (nếu chưa xong)

-Nếu là bạn thân là gái thì mình sẽ sẵn sàng giúp một tay, hy vọng bạn gái kia chấp nhận và thông cảm cho trường hợp đột xuất này cuả mình. Nhưng mà mình không có đứa bạn thân gái nào hết nên không lo TH này đâu 😆

TH2: Còn tùy vào người kia có yêu bạn hay không nữa. Người kia yêu bạn nhưng bạn lại đưa đẩy cho người bạn thân thì cả 3 chẳng ai có niềm vui, sự hạnh phúc được. Những người bạn mình đa phần đều rất dễ trao đổi, hợp tác , tư vấn để giải quyết mọi vấn đề.

Trả lời

TH1: Nếu bạn thân là dzai thì mình nghĩ là nó chấp nhận lí do mình đi chơi với bạn gái (Ae cả nên có thể thì tạo đk để thoát FA cả 😂) và nếu về sớm thì sẽ qua phụ giúp nó một tay (nếu chưa xong)

-Nếu là bạn thân là gái thì mình sẽ sẵn sàng giúp một tay, hy vọng bạn gái kia chấp nhận và thông cảm cho trường hợp đột xuất này cuả mình. Nhưng mà mình không có đứa bạn thân gái nào hết nên không lo TH này đâu 😆

TH2: Còn tùy vào người kia có yêu bạn hay không nữa. Người kia yêu bạn nhưng bạn lại đưa đẩy cho người bạn thân thì cả 3 chẳng ai có niềm vui, sự hạnh phúc được. Những người bạn mình đa phần đều rất dễ trao đổi, hợp tác , tư vấn để giải quyết mọi vấn đề.

Th1- mình là con gái, thay cái giúp dọn nhà thành mấy nhỏ bạn thân rủ đi shopping chắc đc nhỉ? ^^ là mình thì sẽ k ngần ngại bỏ đi shopping với mấy đứa bạn luôn.

Th2- còn tuỳ mình thích anh chàng đó đến mức nào. Nếu chỉ hơi hơi thích, và bạn nam đó thích bạn mình hơn thì mình sẽ để cho mọi chuyện tự nhiên, không thì có lẽ sẽ buồn một chút đấy ^^ hiuhiu

TH1: mình sẽ cho thằng bạn tự xử, nếu là nó nó cũng làm vậy thôi. Có bồ bỏ bạn là bình thường, và nếu bạn thân thì chỉ cần nói ra bạn sẽ sẵn sàng ngừng chuyển nhà để hỗ trợ bạn bè hết cỡ, chuyện đó sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến tình bạn của 2 thằng. :v

TH2: Đối với các bạn nữ thì ko biết thế nào, nhưng với 2 thằng bạn thân thì mình sẵn sàng F.A để thằng bạn thoát kiếp F.A, rồi từ từ nó cũng kiếm mối khác cho mình thôi. Có lẽ do tính mình có thể chịu đựng, và bạn bè thân thì khó kiếm, bồ thì ko sớm thì muộn cũng có thôi (phũ nhỉ) :D

TH1: Vì em là con gái và ở trường hợp này nếu "bạn nam em thương" rủ em đi chơi, em sẽ nói với bạn nam rằng cô bạn thân đang chuyển nhà, cùng qua giúp một chút rồi đi chơi sau nhé. Người ta có câu "Love me love my dog" mà, nếu người đó yêu thương em mà không sẵn sàng giúp khi thực sự cần như vậy thì có vẻ không ổn rồi.

TH2: Bạn thân em và em cũng thích chung chàng trai là một chuyện, và chàng trai đó thích ai lại là một chuyện khác. Vậy nên vấn đề ở đây là chàng trai đó thích ai, chứ suy tư đau khổ ảo tưởng quá nhiều rồi chàng trai đó lại thích một cô nàng tận đẩu tận đâu thì sao :))) Nếu chàng trai đó thích cô bạn thân của em thì em vẫn sẽ vui cho 2 bạn đó thôi, là do em chưa gặp dc đúng người chứ không phải do cạnh tranh hay gì ở đây cả. 

TH1: Alo, tự xử nhá, tao đi "công tác đột xuất". Vì là bạn thân nên sẽ hiểu là đi đâu làm gì. Với bản thân sau khi đi chơi về sẽ qua nhà thằng bạn xem còn gì ko thì hóng hớt nốt.

TH2: Làm đếch gì có chuyện nhường. Mà điều quyết định ko nằm ở đứa bạn thân, mà nó nằm ở phía người được theo đuổi. Người đó chọn ai thì coi như người còn lại đen. 

theo mình thì câu hỏi không phải là bạn có sẵn sàng vì tình bạn mà hy sinh tình yêu, mà là bạn có một tình yêu nào đáng để hy sinh tình bạn hoặc ngược lại hay không.

Xin phép không trả lời, mình đã qua rất lâu rồi cái thời yêu đương...

TH1: mầy tự xử nhen, tao đi chơi với girl

Th2: mầy cũng thích cổ hả, vậy cạnh tranh công bằng nha.