Đã ai xem Ký sinh trùng chưa ạ?

  1. Phim ảnh

mình vote 1 phiếu cho mọi người xem phim này nhé. Kịch bản và nội dung phải nói siêu hay, diễn viên diễn tròn vai. Bạn nào chưa xem hãy đi xem nha. Còn topic này thảo luận về phim ạ. Mọi người đừng đọc để tránh bị spoil nha.

Phân cảnh bạn ấn tượng nhất film là gì?

Từ khóa: 

ký sinh trùng

,

phim ảnh

Đã xem “Ký Sinh Trùng” và cảm nhận của mình chỉ có 2 từ “xuất sắc” - 😆

Phim quá hay từ kịch bản cho đến diễn xuất của từng nhân vật, mỗi góc máy đều đẹp và ý nghĩa. Thật sự đã thích cách làm phim của bác Ho từ lâu, nếu đã từng xem qua The Host(2006), Mother(2009) hay gần đây nhất là Okja(2017) bạn sẽ không phải phân vân là liệu có nên coi “Ký Sinh Trùng không?”, “Ký Sinh Trùng thì có con trùng gì trong đó nhỉ?” 🤣,...

Anw, mình lúc biết có Parasite (tên tiếng anh của Ký Sinh Trùnh) thì việc đầu tiên là book vé coi càng sớm càng tốt, bởi thật sự phim của bác Ho không chỉ đẹp về góc máy mà sau mỗi bộ phim bạn sẽ học được rất nhiều thứ về cuộc sống, về những vấn đề tưởng chừng như bình thường nhưng lại rất bất thường trong phim.

Một phân đoạn khiến mình cảm thấy hơi rùng rợn đó chính là cảnh ông Park bước lên từng bật thang và ngọn đèn mở tắt theo từng bật thang, nếu coi phim rồi chắc chắn bạn sẽ nhận thấy việc đèn tự động trong nhà ông Park không hề “tự động”- nó được điều khiển bởi chồng bà quản gia, đều đặn, chính xác mỗi giờ....

Trả lời

Đã xem “Ký Sinh Trùng” và cảm nhận của mình chỉ có 2 từ “xuất sắc” - 😆

Phim quá hay từ kịch bản cho đến diễn xuất của từng nhân vật, mỗi góc máy đều đẹp và ý nghĩa. Thật sự đã thích cách làm phim của bác Ho từ lâu, nếu đã từng xem qua The Host(2006), Mother(2009) hay gần đây nhất là Okja(2017) bạn sẽ không phải phân vân là liệu có nên coi “Ký Sinh Trùng không?”, “Ký Sinh Trùng thì có con trùng gì trong đó nhỉ?” 🤣,...

Anw, mình lúc biết có Parasite (tên tiếng anh của Ký Sinh Trùnh) thì việc đầu tiên là book vé coi càng sớm càng tốt, bởi thật sự phim của bác Ho không chỉ đẹp về góc máy mà sau mỗi bộ phim bạn sẽ học được rất nhiều thứ về cuộc sống, về những vấn đề tưởng chừng như bình thường nhưng lại rất bất thường trong phim.

Một phân đoạn khiến mình cảm thấy hơi rùng rợn đó chính là cảnh ông Park bước lên từng bật thang và ngọn đèn mở tắt theo từng bật thang, nếu coi phim rồi chắc chắn bạn sẽ nhận thấy việc đèn tự động trong nhà ông Park không hề “tự động”- nó được điều khiển bởi chồng bà quản gia, đều đặn, chính xác mỗi giờ....

Mình thấy phim khá hay về nội dung.

Diễn xuất của từng diễn viên rất tuyệt vời, rất tròn vai. Mình thích nhất là phong thái của cô con gái Ki Jung.

Nhưng có một điều làm mình khá chi là hụt hẫng chính là kết phim, ý kiến riêng mình cảm thấy nó không được trọn vẹn.

Phân cảnh khiến mình ấn tượng nhất phim chắc là cảnh ông chồng của bà quản gia cũ bước lên từ tầng hầm trong đêm sinh nhật của cậu bé và cảnh con chó ăn thịt trên cái thanh còn đâm trong người ông.

Có điều này về lí do người cha giết ông Park. Mình cho rằng người cha chứng kiến ông Park ngoại tình cộng thêm luôn bị phân biệt kỳ thị vì mùi “người nghèo” mâu thuẫn giàu nghèo nên lúc đó mới hành động như vậy. Mọi người có thấy vậy không?