Đâu là những mặt tốt chúng ta nên để ý và trân trọng trong cuộc sống?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

1. Thiên nhiên
2. Kiến thức 
3. Lịch sử
3. Đạo đức, có rất nhiều đức tính cần rèn đạo đức. Nhưng cứ theo lời Bác nói như sau: 
- Khiên tốn, thật thà, dũng cảm 
- Cần, Kiệm, Liên, Chính, Chí công vô tư 
4. Tình yêu hay sự kết nối giữa người với ngừoi ( lòng nhân ái) 
5. Việt Nam
Không có gì quí giá hơn là Độc lập - Tự do. Hiện tại mình rất có thể nhiều ngừoi nghĩ đi nước ngoài mới là cơ hội tốt. Chứ mình thấy Việt Nam là là chế độ đất nước quá tuyệt vời, ai coi chính trị sẽ rõ.Việt Nam thật sự được ưu ái thuận lợi từ địa lý và thiên nhiên. Đúng thật sự "thiên thời địa lợi nhân hoà". 
Việt Nam không bị đô hộ hoá thành công với 4000 năm đô hộ. 
6. Tôn giáo 
7. Động vật 
8. Y khoa, khoa học nhưng với thông tin đúng. Không bị thương mại hoá 
Trả lời
1. Thiên nhiên
2. Kiến thức 
3. Lịch sử
3. Đạo đức, có rất nhiều đức tính cần rèn đạo đức. Nhưng cứ theo lời Bác nói như sau: 
- Khiên tốn, thật thà, dũng cảm 
- Cần, Kiệm, Liên, Chính, Chí công vô tư 
4. Tình yêu hay sự kết nối giữa người với ngừoi ( lòng nhân ái) 
5. Việt Nam
Không có gì quí giá hơn là Độc lập - Tự do. Hiện tại mình rất có thể nhiều ngừoi nghĩ đi nước ngoài mới là cơ hội tốt. Chứ mình thấy Việt Nam là là chế độ đất nước quá tuyệt vời, ai coi chính trị sẽ rõ.Việt Nam thật sự được ưu ái thuận lợi từ địa lý và thiên nhiên. Đúng thật sự "thiên thời địa lợi nhân hoà". 
Việt Nam không bị đô hộ hoá thành công với 4000 năm đô hộ. 
6. Tôn giáo 
7. Động vật 
8. Y khoa, khoa học nhưng với thông tin đúng. Không bị thương mại hoá 

Đó là con người bạn ạ. Mình thấy nhiều người rất hoài nghi về con người, đi đâu cũng phán xét những mặt xấu, mặt hạn chế của người ta trong khi nếu nhìn kĩ họ có rất nhiều mặt tốt, điều tích cực mà chúng ta cần phải nhận ra và trân trọng. Mình là một người rất thích khám phá người khác, khám phá tâm lý, khám phá tính cách của người ta. Đằng sau những hành động tưởng chừng là xấu, chỉ cần ta ngẫm lại và suy nghĩ, thì chúng ta sẽ thấy hành động kia đáng thông cảm. Trước kia, hồi tiểu học, mình không hiểu sao mình đã có cái tính này rồi. Mình bị ăn cắp tiền, và biết được bạn nào là người ăn cắp. Nhưng khi mình thấy đứa ăn cắp kia dùng tiền đấy mua kẹo cho em trai, mình thấy thương và không báo cô nữa... Trong cuộc sống, công việc cũng vậy, mình sẽ xem xét mọi thứ một cách đầy cảm thông như thế. (tất nhiên là trong giới hạn chịu đựng của mình ^^)

Thiên nhiên là câu trả lời của mình. Mình rất thích đi mấy quán cà phê, từ lâu lắm rồi, nhất là mấy quán cà phê có nhiều cây mình càng thích. Ở quê, mình rất hay làm vườn với người thân, nhưng ở thành phố lớn thì hạn chế lắm. Mình yêu thiên nhiên, yêu cây xanh và trân trọng từng bông hoa nhỏ. Mình hay đến mấy quán cà phê có mấy cây xinh xinh để nhìn ngắm, order một ly matcha đá xay, mở nhạc chill chill nữa là tuyệt vời.

https://cdn.noron.vn/2022/11/09/tropical-forest-1667993975.jpg