Đâu là tật xấu ăn uống mà bạn ghét nhất?

  1. Văn hóa

Có những nết ăn rất xấu xí nhiều người mắc phải nhưng họ không nhận ra. Trên bàn ăn bạn ghét nhất kiểu ăn uống như thế nào?

Cá nhân mình rất ghét những ai ăn chọp chẹp, chóp chép. Mình có đứa bạn là con trai mà ăn uống lúc nào cũng mở miệng khi ăn và nhai chọp chà chọp chẹp. Mình nhắc nó mà nó có dí miệng vào phía mình và cố tình nhai to hơn. Thật kinh khủng! 

Từ khóa: 

văn hóa ăn uống

,

thói quen xấu

,

tật xấu người việt

,

văn hóa

Ở nhiều nước nhai thành tiếng là thể hiện ăn rất ngon miệng và thể hiện sự tôn trọng người nấu đó bạn =)). Cá nhân mình thích ăn những thứ giòn giòn nên nhai tất nhiên là phải thành tiếng, và mình thấy người khác nhai thành tiếng cũng chẳng có vấn đề gì mấy.

Cái mình ghét thì chắc là cả bọn chấm chung vào 1 bát nước chấm hay nước mắm, ko được vệ sinh cho lắm với nhìn cũng khá là mất mỹ quan. Chưa kể do chấm chung nên cái bát nước chấm đặt ở giữa, mỗi lần chấm phải vươn tay ra, rồi rơi vãi khắp nơi nữa zzz. Ngoài ra thì mình cũng ko thích kiểu gắp thức ăn cho người khác lắm, người ta muốn ăn sẽ tự gắp, người ta ko gắp nghĩa là ko muốn ăn hoặc ko ăn được.

Trả lời

Ở nhiều nước nhai thành tiếng là thể hiện ăn rất ngon miệng và thể hiện sự tôn trọng người nấu đó bạn =)). Cá nhân mình thích ăn những thứ giòn giòn nên nhai tất nhiên là phải thành tiếng, và mình thấy người khác nhai thành tiếng cũng chẳng có vấn đề gì mấy.

Cái mình ghét thì chắc là cả bọn chấm chung vào 1 bát nước chấm hay nước mắm, ko được vệ sinh cho lắm với nhìn cũng khá là mất mỹ quan. Chưa kể do chấm chung nên cái bát nước chấm đặt ở giữa, mỗi lần chấm phải vươn tay ra, rồi rơi vãi khắp nơi nữa zzz. Ngoài ra thì mình cũng ko thích kiểu gắp thức ăn cho người khác lắm, người ta muốn ăn sẽ tự gắp, người ta ko gắp nghĩa là ko muốn ăn hoặc ko ăn được.

Mình ghét đứa nào ăn miếng ngon mà không chừa mình :))

Mình thì không quan tâm lắm đến chuyện ăn mở miệng, vì mình ít khi nhìn vào miệng người khác lúc đang ăn (trừ khi là người thân quen lắm thôi). Tuy nhiên vừa mở miệng vừa nói hoặc vừa mở miệng vừa nhai chóp chép như bạn nói thì là rất vô duyên rồi. Bên Hàn mình thấy người ta có văn hóa ăn uống phát ra âm thanh rất to để thể hiện sự ngon miệng (mukbang) nhưng họ ăn không hề mở miệng nên mình vẫn thấy rất ngon lành chứ không bị phản cảm.

Ngoài ra mình còn không thích những người (trừ người già hoặc những người run tay thì mình không nói nhé) ăn uống có nước chấm mà không hứng bát theo, để dây dớt ra bàn nữa, mỗi lần dọn dẹp rất mệt.

Mình rất ghét mấy bạn vờ gắp cho mình miếng dở để bạn đó có cớ gắp miếng ngon hơn :)

lạy các thánh...ăn nhai hai hàm...quấy đũa vào bát canh trước khi ăn ( còn gọi là màn chào mâm)... khi ăn là cầm đũa đaỏ tung lên chọn miếng ngon nhất( căm thù)...vừa ăn vừa đánh rắm( tối kỵ)...các thánh có chửi e cũng chịu 😒

Ờm, tôi ghét đứa nào rủ tôi đi ăn thịt chó, uống rượu, ăn mắm tôm, ăn các món ăn có lý tính mạnh

chuẩn luôn ấy, đứa ở cùng phòng mình ăn uống ko biết ý tứ j cả, nhắc nhiều lần nhưng không sửa nên mìn cũng đành chịu. mà nó cãi mình là ăn như vậy ms ngon ms phù hợp với văn hóa người Nhật :))) mình chịu luôn.

Mình thấy các bác khá quan trọng việc chấm chung bát nước mắm nhỉ. Mình ăn ở gia đình ay ăn với tụi bạn thì cũng toàn chấm chung như vậy thui, và mình thấy nó là bình thường mà:(((

Bạn càng thân nó càng kinh dị vậy thôi :v

Ăn thể hiện bản tính, tâm trạng của con người vì vậy mình thấy ko vấn đề về việc người khác ăn thế nào. Chỉ là họ đừng dùng đũa mình đang ăn mà chọc vào bát canh chung, chén nc chấm chung hay gắp đồ cho người khác.

Nếu có ghét mình chỉ ghét mỗi việc ai ngồi bên trái mình mà cầm đũa tay phải. Lúc ăn cứ như là đấu kiếm nhau ý. Mình thuận tay trái 🤣🤣

Mình không thích các bạn chỉ chăm chăm ăn một món. Thường thì món đó rất ngon :))))