Đâu là yếu tố giữ chân bạn với công việc hiện tại Chỉ mình tiền lương hay có thứ gì đó khác như đam mê, đồng nghiệp,... giúp bạn gắn bó với nó?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Tiền lương và trải nghiệm. Mình luôn cho rằng mọi thứ đều có giá trị. Giá trị tùy thuộc vào góc nhìn của chúng ta. Mình chưa bao giờ ngừng cố gắng trong mọi công việc. Chỉ là việc cần làm và phải làm mình sẽ luôn làm hết sức. 
Thực ra trong quá trình sống và làm việc, trải nghiệm luôn rất quan trọng. Mình luôn trân quý điều đó. Mỗi một trải nghiệm mình đi qua mình đều cố gắng và tự cho mình những bài học. Mình không chờ đến khi làm đúng việc mình đam mê mới cố gắng. Mình cũng không chờ đến khi làm công việc mình đam mê mới vui vẻ. Dù là làm việc gì đi nữa chúng ta đều có thể bộc lộ những năng lực đặc biệt của bản thân. Bởi vậy mình rất trân trọng.
Mình vẫn tiếp tục làm việc hiện tại và cùng lúc theo đuổi đam mê của mình. Sau này không rõ ra sao, hiện tại mình vẫn rất cảm ơn vì đã có một công việc như vậy.
Trả lời
Tiền lương và trải nghiệm. Mình luôn cho rằng mọi thứ đều có giá trị. Giá trị tùy thuộc vào góc nhìn của chúng ta. Mình chưa bao giờ ngừng cố gắng trong mọi công việc. Chỉ là việc cần làm và phải làm mình sẽ luôn làm hết sức. 
Thực ra trong quá trình sống và làm việc, trải nghiệm luôn rất quan trọng. Mình luôn trân quý điều đó. Mỗi một trải nghiệm mình đi qua mình đều cố gắng và tự cho mình những bài học. Mình không chờ đến khi làm đúng việc mình đam mê mới cố gắng. Mình cũng không chờ đến khi làm công việc mình đam mê mới vui vẻ. Dù là làm việc gì đi nữa chúng ta đều có thể bộc lộ những năng lực đặc biệt của bản thân. Bởi vậy mình rất trân trọng.
Mình vẫn tiếp tục làm việc hiện tại và cùng lúc theo đuổi đam mê của mình. Sau này không rõ ra sao, hiện tại mình vẫn rất cảm ơn vì đã có một công việc như vậy.
Rất là nhiều yếu tố khác nhau, tuỳ thuộc vào mọi người.
Một môi trường làm việc tốt, lương được trả đầy đủ dù ít hay nhiều, đồng nghiệp có hay không thì không quan trọng nhưng trong làm việc nên giúp đỡ nhau nếu cần thiết. Nhưng mà các bạn nên chú trọng vào môi trường làm việc hơn, dù công việc có cồng kềnh hay nhẹ nhàng mà gặp phải ông chủ/đồng nghiệp dởm thì sẽ không có nổi ý chí mà làm. 
Và hơn nửa là năng lực của mình, để xứng đáng với hết thảy điều tốt thì bản thân mỗi người cũng phải làm việc thật tốt.
Chúc các bạn thành công trong công việc nhé! 

Có 3 yếu tố theo thứ tự ưu tiên khi xin việc hay nhận 1 công việc:

1. Môi trường làm việc: có thoải mái, an sinh phúc lợi có tốt, tập thể gắn kết, sếp có tư duy cao và chuyên nghiệp...

2. Khả năng thăng tiến & học hỏi: điều kiện làm việc học được nhiều thứ, phát triễn kỹ năng, k bị chèn ép... để nâng cấp bản thân hay có vị trí tốt hơn đúng công sức bỏ ra theo thời gian. Đúng niềm đam mê nữa thì tuyệt

3. Thu nhập cố định + phụ cấp, trợ cấp + hoa hồng (nếu có): ổn. Đúng công việc, đủ sống và tích lũy. (thêm yếu tố có ích cho Cty & xã hội...)

... còn các yếu tố khác, nhưng ý mình là vậy.

Theo mình thì bạn có thực sự hứng thú với nó ko. Nếu bạn thực sự hứng thú với nó, bạn làm cả ngày cũng dc. Mình từng làm việc edit sheet nhạc, từ một file thô edit sau cho gần với bản gốc nhất. Cần rất nhiều thời gian và sự tập trung, nếu gặp người ko hứng thú với nó thì như 1 cực hình vậy. Mình dám cá nhiều người bắt tay vô làm chừng 1-2 tiếng sẽ chịu ko nổi vì chán và mệt lắm. Túm lại, nếu bạn thực sự thích nó thì bạn mới có thể làm lâu dài dc.

Tiền lương thì chắc chắn là không bao giờ rồi, đam mê thì cũng chẳng phải vì công việc mình đang làm không có một tí gì liên quan đến ngành học mình đang theo học cả. Chắc có lẽ là đồng nghiệp, môi trường làm việc của mình không quá nhiều người nhưng mình cảm nhận được tất cả đều là người tốt và siêu niceee. Mình chưa bao giờ bị mắng dù chỉ 1 câu mặc dù khi mới vào, làm 1 cviec mới mình lóng nga lóng ngóng như bò đội nón chẳng biết gì cả. Luôn tạo điều kiện cho mình sửa sai và đặc biệt là trễ dl mỗi khi mình có việc riêng, cái này thì ms xảy ra 2 lần nhưng thái độ của các chị làm cho mình cảm thấy thoải mái lắm luôn ấy :>>>> Nhưng có lẽ sắp tới sẽ chia tay công việc này thôi vì mình sắp phải đi thực tập theo đúng chuyên môn của mình rồi, tiếc lắm huhu, mong sẽ có thêm nhiều bạn nữa được hưởng sự nice của các anh/chị công ty mình ^^

Câu trả lời của tớ có lẽ sẽ khác với mọi người.
Vào thời điểm này tớ đang rất chơi vơi, tớ vẫn đi làm như mọi ngày, nhưng tớ không còn cảm thấy vui vẻ, phấn khởi với hạnh phúc nữa. Những người anh em đã từng làm cùng, những người tạo ra ảnh hưởng tích cực lên tớ, họ cũng đã nghỉ việc và đi một con đường khác, tớ cũng khá buồn, cũng nhớ về khoảng thời gian đấy. Tuy là vẫn giữ liên lạc. Nhưng tớ lại là người ít trò chuyện vì tớ chẳng có gì để nói, đều là anh em chủ động tương tác với tớ. Giờ thì tớ cảm thấy rất một mình. Những người anh em ấy mang đến cho tớ cái cảm giác được là cái gì đấy quan trọng trong một nhóm, cảm giác như là người thân vậy, cũng ấm áp nữa, tớ không còn thấy cô đơn, hay khi cần giúp thì sẵn sàng có người cho tớ lời khuyên, cảm thấy mình có giá trị. Cuộc đời tớ toàn nốt trầm thôi. Cũng gần đây tớ mới tan vỡ chuyện tình cảm nên cũng coi như thêm một cú giáng vào tâm hồn tớ. 
 Điều có thể giữ tớ lại đó là niềm vui và hạnh phúc bởi tất cả những gì như đồng nghiệp, công việc...mang lại cho tớ, do hiện tại tớ vẫn độc thân chưa có gia đình. 

Mình nghĩ là cả đam mê lẫn thu nhập. Công việc hiện tại của mình thời gian làm khá ít, môi trường làm việc cũng ok, sếp mình quan tâm mình dữ lắm. Mà mức thu nhập thì khá ổn, cũng đủ để mình dư dả cho các khoản chi tiêu. Hiện tại mình vẫn đang đi học, công việc đó của mình làm part-time ok mà thu nhập lại cao hơn so với các bạn bè. Ngoài ra thì nó cũng đúng chuyên môn của mình nên là làm cũng nhẹ nhàng chứ không bị áp lực quá. Mình ban đầu chỉ định làm trong thời sinh viên thôi, nhưng sau hơn 1 năm gắn bó thì mình nghĩ sau này kể cả có đi làm công ty rồi thì mình vẫn duy trì làm thêm công việc đó.

Cái này tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi người ở từng thời điểm và nhu cầu sẽ thay đổi liên tục.
Khi bạn chưa có kinh nghiệm và cần trau dồi thì nơi làm việc giúp bạn học được nhiều điều thì bạn ở lại.
Khi bạn cần tiền thì chỗ nào trả lương cao thì bạn ở lại.
Khi bạn đi làm cho vui thì chỗ nào vui bạn ở lại.
Hoặc khi bạn cần mọi thứ hoàn hảo thì chỗ nào gần với sự hoàn hảo nhất thì bạn ở lại.
Nhưng có một điều chắc chắn đó là không bao giờ chỉ có 1 yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của một người với nơi làm việc, luôn là tổng hòa các yếu tố, và sẽ có 1 yếu tố quan trọng nhất như đã nói ở trên. 

Làm việc nơi nào cũng vậy, cũng có người dữ người hiền ạ. Mình phải làm việc chăm chỉ để có tiền lương nhiều chứ :)) . Theo mik tất cả quan trọng hết tùy theo thời gian, hoàn cảnh mỗi người thui.

Cứ theo tháp nhu cầu Maslow mà làm. Đơn giản hóa: Sống được(Tiền) -> Tôn trọng -> Đam mê.