Đi chơi nhà mà không biết hỏi cái gì?

  1. Văn hóa

  2. Tâm sự cuộc sống

Nay mùng 1, nhà mình đi chùa và đi chơi nhà người thân. Chuyện là năm nay mình cũng đã lớn tuổi rồi, hai mươi mấy rồi mà chơi nhà chỉ có ngồi ăn bánh kẹo, uống trà chờ lì xì... Cứ tưởng như vậy là bthg cho tới khi về, bố mẹ bảo miệng câm như hến, phải hỏi thăm người nhà các kiểu đi chứ, mà mình chả biết hỏi cái gì nữa :V

Các bác đi chơi nhà thì thường hay hỏi thăm về cái gì, bàn luận về cái gì thế?

Từ khóa: 

mùng 1 tết

,

năm mới

,

văn hóa

,

tâm sự cuộc sống

Đầu tiên vào nhà thì vẫn nên chúc mừng năm mới nhà người ta trước. Sau đấy thì phiên bố mẹ giao lưu, mình chỉ thêm đượm vài câu cho có thêm gia vị mà thôi, thế hệ của mình cũng khác xa với thế hệ của bố mẹ, nên cách hỏi thăm nói chung còn khá gượng gạo. Nếu gia đình bạn qua thăm bạn thân của bạn thì có khi lại khác.

Không biết hỏi gì thì tốt nhất cứ nên hỏi về sức khỏe gia đình họ, con cháu trong nhà, sự thành danh nghiệp mà thôi. Chủ yếu khen là chính, ăn Tết họ hay thích "mát lòng" kiểu thế.

Chúc bạn năm mới hoan hỉ nhé, tiến bộ hơn trong việc chúc Tết 😂

Trả lời

Đầu tiên vào nhà thì vẫn nên chúc mừng năm mới nhà người ta trước. Sau đấy thì phiên bố mẹ giao lưu, mình chỉ thêm đượm vài câu cho có thêm gia vị mà thôi, thế hệ của mình cũng khác xa với thế hệ của bố mẹ, nên cách hỏi thăm nói chung còn khá gượng gạo. Nếu gia đình bạn qua thăm bạn thân của bạn thì có khi lại khác.

Không biết hỏi gì thì tốt nhất cứ nên hỏi về sức khỏe gia đình họ, con cháu trong nhà, sự thành danh nghiệp mà thôi. Chủ yếu khen là chính, ăn Tết họ hay thích "mát lòng" kiểu thế.

Chúc bạn năm mới hoan hỉ nhé, tiến bộ hơn trong việc chúc Tết 😂