Điều điên khùng nhất bạn từng làm khi thích một ai đó?

  1. Tâm lý học

  2. Tình yêu

Bạn đã từng làm điều gì điên khùng vì thích một người chưa?

Từ khóa: 

điều điên khùng

,

thích một ai đó

,

tâm lý học

,

tình yêu

- addfriend và unfriend 4 lần

- độc thoại tin nhắn 15 dòng

- lần mò wall đọc hết cmt, tương tác, tìm hiểu xem họ tương tác mạnh với ai , xong quay ra tủi thân, không cam lòng

- sau khi không còn nói chuyện với nhau nữa, 2 tuần sau, 2am mình đã tỏ tình :))

Về sau mình nhận ra đó không phải là thích , đó là cảm giác thiếu thốn, như việc một người bước vào và làm xáo trộn cuộc sống rồi điều đó lại trở thành thói quen của mình, và họ 1 ngày nào đó biến mất làm mình cảm giác thương nhớ . Bài học đầu đời về tình yêu , sau đó mình nhận ra làm gì cũng phải chừa đường lui , thích lắm thích ơi là thích rồi thì sao, dẫu có thích cũng không đáng để đánh mất thể diện, sống từng này năm có thêm hay bớt 1 người nhưng cũng đừng đánh mất mình :3

Trả lời

- addfriend và unfriend 4 lần

- độc thoại tin nhắn 15 dòng

- lần mò wall đọc hết cmt, tương tác, tìm hiểu xem họ tương tác mạnh với ai , xong quay ra tủi thân, không cam lòng

- sau khi không còn nói chuyện với nhau nữa, 2 tuần sau, 2am mình đã tỏ tình :))

Về sau mình nhận ra đó không phải là thích , đó là cảm giác thiếu thốn, như việc một người bước vào và làm xáo trộn cuộc sống rồi điều đó lại trở thành thói quen của mình, và họ 1 ngày nào đó biến mất làm mình cảm giác thương nhớ . Bài học đầu đời về tình yêu , sau đó mình nhận ra làm gì cũng phải chừa đường lui , thích lắm thích ơi là thích rồi thì sao, dẫu có thích cũng không đáng để đánh mất thể diện, sống từng này năm có thêm hay bớt 1 người nhưng cũng đừng đánh mất mình :3

- tải ảnh trên fb người ta về lưu trong máy

- nghe thứ nhạc người ta thích nghe

- viết nhật ký rồi ngồi mơ mộng vẽ vời

Nhưng cái này chắc là điên nhất: vì muốn nghe giọng người ta, nhưng lại sợ phát hiện, nên phải lấy sđt của mẹ để gọi, mới nghe được câu alo thì run quá nên cúp mất tiêu, ai dè nhìn lại thì thấy là gọi bằng số của mình, nhưng chắc nàng cũng chỉ nghĩ là gọi nhầm số nên ko điều tra gì.

Ôi cái thời con nít... Mà thật ra giờ cũng còn con nít :/

mình đã gửi lời kết bạn cho crs liên tục trong 1 tuần liền, mỗi ngày đều gửi đi gửi lại 2-3 lần há há không hiểu sao cuồng nhiệt zl, và ngokngek khi mà crs còn chẳng biết mình là ai:v