Điều gì sẽ xảy ra khi người giỏi đông hơn người dốt?

  1. Xã hội

  2. Tâm lý học

Thế giới này sẽ phát triển một cách chóng mặt? hay đi đến sự diệt vong của một vài nền văn minh?

Người dốt sẽ tồn tại như thế nào trong một thế giới như vậy?

https://cdn.noron.vn/2023/01/06/a5a2872bd75b42fe1cf6cdba41a32743-1672995584.jpg
Từ khóa: 

giỏi

,

dốt

,

thông minh

,

tâm lý học

,

xã hội

,

tâm lý học

Tôi cũng chưa biết khái niệm giỏi và dốt của bạn ở đây là gì. Người giỏi tức là những người lãnh đạo, kiếm được nhiều tiền, nhiều quyền lực? Người dốt tức là những người ấu trí, nghèo hèn, hay bốc đồng chăng? Nếu như vậy thì tôi nghĩ khái niệm về hai từ "giỏi" và "dốt" của bạn còn đang bó hẹp. Ngoài kia, đầy rẫy những người giỏi đang ẩn nấp ở đâu đó ngoài thế giới này, có khi họ đang ở sông, ở núi, nơi chả có cái khỉ gió gì cũng nên, có những người giỏi họ bình thường đến nỗi người thường còn cho rằng đó là bất bình thường. 

Tất nhiên là nếu thế giới nhiều nhân tài hơn thì cuộc sống của nhân loại sẽ thay đổi chóng mặt hơn hiện tại, sẽ nhiều người quan tâm tới cái giá trị thật của cuộc sống hơn và sẽ nâng tầm cùng nhau hơn. Nhưng mặt tốt thì luôn đi kèm mặt xấu, những người giỏi mà không có đức, hoặc cái đức bị hao mòn thì quả là sẽ xảy ra những cuộc chiến khốc liệt và khắc nghiệt hơn. Cuộc sống sẽ đè nặng thêm cái chữ "phải giỏi" "phải khác biệt" nhiều hơn nữa, nếu không, thì bạn sẽ bị tụt sâu đến nỗi không thể đứng dậy nổi. 

Quá nhiều cạnh tranh và cọ xát với nhau, khi đó tâm lý con người thật sự muốn "dốt" đi hơn là "giỏi" lên. 

Trả lời

Tôi cũng chưa biết khái niệm giỏi và dốt của bạn ở đây là gì. Người giỏi tức là những người lãnh đạo, kiếm được nhiều tiền, nhiều quyền lực? Người dốt tức là những người ấu trí, nghèo hèn, hay bốc đồng chăng? Nếu như vậy thì tôi nghĩ khái niệm về hai từ "giỏi" và "dốt" của bạn còn đang bó hẹp. Ngoài kia, đầy rẫy những người giỏi đang ẩn nấp ở đâu đó ngoài thế giới này, có khi họ đang ở sông, ở núi, nơi chả có cái khỉ gió gì cũng nên, có những người giỏi họ bình thường đến nỗi người thường còn cho rằng đó là bất bình thường. 

Tất nhiên là nếu thế giới nhiều nhân tài hơn thì cuộc sống của nhân loại sẽ thay đổi chóng mặt hơn hiện tại, sẽ nhiều người quan tâm tới cái giá trị thật của cuộc sống hơn và sẽ nâng tầm cùng nhau hơn. Nhưng mặt tốt thì luôn đi kèm mặt xấu, những người giỏi mà không có đức, hoặc cái đức bị hao mòn thì quả là sẽ xảy ra những cuộc chiến khốc liệt và khắc nghiệt hơn. Cuộc sống sẽ đè nặng thêm cái chữ "phải giỏi" "phải khác biệt" nhiều hơn nữa, nếu không, thì bạn sẽ bị tụt sâu đến nỗi không thể đứng dậy nổi. 

Quá nhiều cạnh tranh và cọ xát với nhau, khi đó tâm lý con người thật sự muốn "dốt" đi hơn là "giỏi" lên. 

Hiện tại thì người ngu ngốc đang nhiều hơn người hiểu biết.
Vậy nếu người hiểu biết nhiều hơn người ngu ngốc thì thế giới sẽ đảo lộn ngược lại chăng?
Thực ra, chính bởi vì số lượng người ngu ngốc đông hơn, nên số lượng người thông minh hiểu biết khó có thể phát triển thêm nhiều. Ví dụ như nhưng người đầu tiên phát hiện ra sự thật , điều mới , như galileo( ko nhớ rõ tên) ngày xưa đã phát biểu trái đất hình tròn và bị giết , socrates cũng là một người có tư tưởng tiến bộ , và cũng bị buộc tội chết.... rất nhiều . Bởi vì những người ngu thường không biết mình ngu, không chấp nhận cái mới vượt quá khả năng hiểu biết của mình. 
Có câu thế này: “ đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của người ngu khi tập hợp thành một đám đông “ 

Vậy thì lui về ở ẩn, ra khỏi cái xã hội chuyên phán xét về hai cái từ này xa nhất có thể!

Càng ít sự chú ý tới mình thì càng dễ sống. Khi đó thì ước nguyện "Nuôi cá và trồng thêm rau" của tôi sẽ sớm hơn một chút 😂

https://cdn.noron.vn/2023/01/06/c74411b9443b3243abc3825a5b22f5a6-1672997166.jpg

Ở một thế giới mà ai cũng muốn làm tướng thì có ai chịu làm quân? 

Thằng dốt sẽ và mãi luôn làm nô lệ. Giống như việc tái tạo lại lịch sự giữa người da trắng và người da đen vậy. Sẽ bị phân biệt đối xử, làm phần "con" cả đời, cùng lắm là sẽ có thiểu số những thằng dốt vươn lên làm thằng giỏi. 

Cứ như hiện tại thì tốt hơn, thằng giỏi bắt buộc phải có mà thằng dốt cũng thế, thế giới vẫn đang vận hành theo cách của nó. 

Tôi tự nhủ rằng bản thân mình cũng chưa phải là một thằng giỏi, mà cũng không dậm chân ở từ "dốt". Giỏi-dốt là cả một quá trình chuyển đổi trong 1 đời người. 

Vậy bạn đang tự nhận định mình là thằng giỏi hay thằng dốt? 

Với t thì phải có người kém thì người ta mới biết ai là người giỏi. Một thế giới toàn người dốt thì vẫn sẽ có người "ít dốt" nhất và người "nhiều dốt nhất". Một thế giới toàn người giỏi thì vẫn sẽ có người "ít giỏi nhất" và "xuất sắc nhất". 

Nên là ngay từ câu hỏi đã có vấn đề rồi, Vấn đề sau miễn trả lời. 

https://cdn.noron.vn/2023/01/06/aeab99385bc87342ea2a1208980094d7-1672996904.jpg