Em có nên tiến tới với một mqh trong game online?

  1. Game

  2. Tình yêu

Cảm xúc tuổi mới lớn

Xin chào mọi người, em năm nay 16 tuổi chưa có 1 mảnh tình cảm nào trong đời. Em khá nhút nhát, kém giao tiếp và tự ti nên ở ngoài ko có nhiều bạn. Em có chơi game và gặp được 1 bạn A này, em chơi với bạn ấy rất lâu, cả 2 quý nhau theo kiểu bạn bè.

Một hôm nọ bạn A có rủ B là bạn (thân) của A vào chơi cùng. Ấn tượng đầu của em về bạn B chẳng có gì đặc biệt, còn thấy hơi nhạt nhẽo cơ. Trong lúc chơi game em cũng thấy rất ba chấm rồi. Bạn hay quan tâm em cứ kiểu gì ấy ... Và đúng thật là sau 1 tháng chơi với nhau thì bạn ngỏ ý muốn tìm hiểu. Ban đầu em thấy cũng bth, bạn nhắn vu vơ mấy câu, đc vài ngày xong gần như dừng luôn. Trong vài ngày đó e đi stalk khắp nơi, càng stalk càng sốc; theo lời kể của bạn A thì bạn này to con, cao ráo (nhiêu đây đã giống với gu em rồi) nhưng bạn ấy còn đzai nhà giàu mng ạ ☺️. Tập gym, bóng rổ, võ, bóng đá cái gì cũng chơi; nghe ham mê lắm nhưng em khá nghi vấn liệu bạn có đang chơi đùa, làm kèo gì không vì nó rất rất kì cục. Mọi người cứu em với huhu

Từ khóa: 

tuổi mới lớn

,

game

,

tình yêu

16 tuổi bạn còn trẻ và đặc biệt là còn có cảm tình qua game, mạng xã hội. Dù sao cũng là 1 phương thức hiện hò nhưng qua 1 vật trung gian là điện thoại. Nếu bạn quá nghiêm túc và ảo tưởng về 1 mối tình trên mạng thì bạn thiệt quan trọng hơn bạn còn đag trong tuổi đi học, Bạn sẽ chẳng biết người kia đang làm gì, họ đang đi với ai. Nchung tôi khuyên bạn chỉ nên ở mức bạn bè đừng thân thiết quá với bạn kia. Còn nếu muốn trên mức bạn bè thì bao giờ đủ thân thiết để gặp trực tiếp thì tính sau ko bh là muộn

Trả lời

16 tuổi bạn còn trẻ và đặc biệt là còn có cảm tình qua game, mạng xã hội. Dù sao cũng là 1 phương thức hiện hò nhưng qua 1 vật trung gian là điện thoại. Nếu bạn quá nghiêm túc và ảo tưởng về 1 mối tình trên mạng thì bạn thiệt quan trọng hơn bạn còn đag trong tuổi đi học, Bạn sẽ chẳng biết người kia đang làm gì, họ đang đi với ai. Nchung tôi khuyên bạn chỉ nên ở mức bạn bè đừng thân thiết quá với bạn kia. Còn nếu muốn trên mức bạn bè thì bao giờ đủ thân thiết để gặp trực tiếp thì tính sau ko bh là muộn

Chào em, nếu kì cục thì em cứ thong thả tìm hiểu thêm nhé. Nảy sinh cảm xúc mà bỏ qua lý trí với những lời kể về một con người mình chưa gặp bao giờ có thể sẽ khiến mình càng trở nên bối rối hơn đó em.