Em quá hiền và cứng họng khi bị người khác bắt nạt bằng ngôn từ thì sao ạ?

  1. Tâm sự cuộc sống

Cụ thể là người khác luôn lôi những điều mà họ không hài lòng đối với em(nghĩa là em làm gì đó khiến họ không vừa mắt,họ không thích) để trách móc và xỉa xói em.Cũng từ ghen ghét,đố kị thì học mới triển khai những cái cớ để gây sự,chèn ép em(nhất là ở chỗ đông người).Em lại la người rất nhút nhát rụt rè và "quá" hiền khiến người ta cứ làm gì thì em cũng nhịn.Trong đầu em nhảy ra hàng trăm kịch bản đáp trả nhưng lại bị cứng họng khi phải đối diện với những con người ấy,sau cùng em lại ôm cục tức mà không biết làm gì.Nếu làm gì đó thì họ lại nói xấu,phốt,xa lánh,cô lập,buông lời nói nòi giống gia đình em tính dở:)) và giờ phải làm sao đây ạ ?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Hãy chơi với 1-2 người bạn ghê gớm, ý chí cao, để dần dần tự kích đc ý chí mình mạnh hơn. Ngoài ra, nên học cách hiểu đúng về ngôn từ; ví dụ, như khi ai đó nói cháu của mình nhút nhát nhưng thực ra nó là đứa supper cẩn thận nên mới ko vồ vập, thì khi ngta phán kiểu chê miệt thị như vậy sẽ khiến đứa cháu 2 tuổi của mình tổn thương và vô tình sẽ tự áp cái phán xét đó vào bản thân và sẽ tin rồi cuối cùng nó thành ra nhát thật, và bố mẹ cũng nghĩ là thật. Khi nhận ra đièu đó, và mình ko muốn mnguoi lặp lại lời nhận xét đó mình nói thẳng luôn: nó ko nhát mà nó cẩn thận, mọi người dùng sai từ rồi.
Cho nên, dùng đúng từ, hiểu đúng tình huống để dùng đúng từ, nắn chỉnh lại tư duy người khác, và dám nói ra đc vì đã được rèn luyện với mấy đứa bạn mạnh mẽ (để luyện phản xạ và tăng ý chí) thì bạn sẽ tự bảo vệ được bản thân. Không cần nói dài dai dại, nói ngắn gọn nhưng đanh thép và nói đúng. 
Mình nói vậy vì trước mình cũng gần như bạn và mình cũng đã trải qua 1 thời gian luyện tập và trau dồi vốn từ như đã khuyên ở trên. Mạnh mẽ lên bạn nhé. 
Hãy bắt vía người khác (nhờ ý chí và hiẻu biết) đừng để người ta tuỳ tiện tóm vía mình.
Trả lời
Hãy chơi với 1-2 người bạn ghê gớm, ý chí cao, để dần dần tự kích đc ý chí mình mạnh hơn. Ngoài ra, nên học cách hiểu đúng về ngôn từ; ví dụ, như khi ai đó nói cháu của mình nhút nhát nhưng thực ra nó là đứa supper cẩn thận nên mới ko vồ vập, thì khi ngta phán kiểu chê miệt thị như vậy sẽ khiến đứa cháu 2 tuổi của mình tổn thương và vô tình sẽ tự áp cái phán xét đó vào bản thân và sẽ tin rồi cuối cùng nó thành ra nhát thật, và bố mẹ cũng nghĩ là thật. Khi nhận ra đièu đó, và mình ko muốn mnguoi lặp lại lời nhận xét đó mình nói thẳng luôn: nó ko nhát mà nó cẩn thận, mọi người dùng sai từ rồi.
Cho nên, dùng đúng từ, hiểu đúng tình huống để dùng đúng từ, nắn chỉnh lại tư duy người khác, và dám nói ra đc vì đã được rèn luyện với mấy đứa bạn mạnh mẽ (để luyện phản xạ và tăng ý chí) thì bạn sẽ tự bảo vệ được bản thân. Không cần nói dài dai dại, nói ngắn gọn nhưng đanh thép và nói đúng. 
Mình nói vậy vì trước mình cũng gần như bạn và mình cũng đã trải qua 1 thời gian luyện tập và trau dồi vốn từ như đã khuyên ở trên. Mạnh mẽ lên bạn nhé. 
Hãy bắt vía người khác (nhờ ý chí và hiẻu biết) đừng để người ta tuỳ tiện tóm vía mình.

Em hãy quan tâm đến tâm tư tình cảm của mình mỗi lần em thấy mình đang bị 'bắt nạt'. Thật ra không ai có thể làm em tổn thương trừ phi em cho phép điều đó. Mọi người em quen hiện giờ có thể đối xử tệ với em, không có nghĩa là cả xã hội bao nhiêu con người cũng như vậy. Nếu mình biết trân quý bản thân và tin tưởng chính mình, tự năng lượng tốt đẹp đó sẽ dẫn em đến kết bạn với những người tốt và yêu thương em thật lòng.

Nếu có vấn đề về lời ăn tiếng nói mỗi khi cảm thấy bị thất thế thì hãy nói thật cảm xúc của mình, cảm xúc chứ không phải là suy nghĩ nha. Lời nói thật từ tâm bao giờ cũng có sức mạnh lớn nhất. Em không cần quan tâm xem mình hiền hay đanh đá hay lời đó có đối trị lại được những lời cay nghiệt người khác buông ra hay không, chỉ cần nói em không thích là được và rời xa những người nói lời độc hại. Nguyên nhân em cứng họng là em cảm thấy tức giận với những gì người khác nói mà lại không nỡ làm tổn thương họ. Vì thế nên cảm xúc tức giận bị lí trí đè ép, làm xung đột cả về suy nghĩ lẫn thân thể.

Cứ tập dần tự khắc em sẽ có khả năng khai thông dòng cảm xúc tức giận đang bị nén khiến em cứng họng đồng thời rèn luyện để em có bản lĩnh đối mặt với những sức ép từ bên ngoài. Lần 1, lần 2 thất bại không sao cả, chắc chắn lần 100 hay 1000 không thể bại được. Cứ tự tin cất tiếng nói đã, còn độ hay của ngôn từ thì luyện nhiều tự trực giác của em sẽ điều chỉnh được.

Em không cần thiết phải nói gì cả. Người bắt nạt em thì dù em có thanh minh, có làm gì thì cũng không thay đổi suy nghĩ của họ được và cuối cùng em vẫn là người chịu tổn thương. Mặc kệ họ, mình sống cuộc đời của mình, đừng để lời nói của người không liên quan đến mình lại có thể gây ảnh hưởng đến bản thân như thế. Không đáng đâu em à.

Còn nếu em muốn được lên tiếng thì hãy viết ra. Viết để bản thân em thấy thoải mái thôi chứ không phải viết để đáp trả lại chúng nó. Những người đó và em không đứng ngang hàng với nhau đâu.

Mạnh mẽ lên em nhé!

Nghĩa là em thường bị bạn bè pressing bằng ngôn từ và không cãi nổi. Những người này trêu hội đồng em nơi tập thể, và em không thể bật lại được. Đây là dạng bạo lực học đường bằng khủng bố tâm lý. Đừng coi thường vì về lâu dài nó trở thành thói quen của mấy đứa kia, và em không sao thoát ra được, tâm lý sợ đến trường.

Giải pháp cho em là nhờ gia đình và cô giáo can thiệt gấp. Trước hết em tự mình ghi âm những cuộc hội thoại của mấy đứa kia trêu trọng nhắm vào em. Cố gắng đưa chúng nó vào bẫy ngôn từ khủng khiếp nhất có thể. Sau đó chỉ việc đưa ra cho người lớn nghe và nhờ can thiệp. Trường hợp nhà trường không can thiệp được thì báo gia đình chuyển trường khác để học, có nhiều trường hợp tự tử vì khủng bố tinh thần rồi, người lớn giờ không làm ngơ nữa đâu.

Mình cũng bị giống bạn á , mọi ng có nói j mình thì mình cũng chỉ im lặng chứ ko giám đáp trả .thôi thì cũng chỉ biết nhịn mà thôi .phật có dạy:”một điều nhịn là 9 điều lành”😅😅