Liệu bố mẹ, anh chị em trong gia đình có thể xem là bạn thân được không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Dạ em xin chào mng ạ, chuyện là em thắc mắc có phải ba mẹ, anh chị em của mình cũng có thể được xem là những người bạn thân của mình không ạ ?

Tại vì từ trước tới nay em chưa bao giờ có nổi một người bạn thân ở ngoài xã hội vì tính em trước giờ sống rất trầm lặng và ít giao du, nhưng bù lại thì em hay nch, tâm sự khá nhiều mà ko e dè đối với ba mẹ hay anh chị em họ hàng của em, đi chơi, đi trà sữa, xem phim cũng thế và em đi chơi với ba mẹ là chủ yếu.

Không biết trong đây có ai giống như em ko ạ?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Không biết là có kỳ cục hay ko nhưng ở nhà mình mấy chị e toàn gọi nhau là "bạn" xưng "mình". Ví dụ e gái mình sẽ hỏi mình là "Bạn ơi nay về ăn cơm ko để mình nấu"
Mình thấy ở nhà mình chúng mình dễ nói chuyện với nhau hơn, dễ gần nhau hơi dù khoảng cách tuổi tác giữa mấy chị e cũng không nhỏ.
Tất nhiên là khi nói chuyện có người ngoài thì vẫn xưng chị-em 😂😂😂.
Mình thấy nếu có thể xem người trong giới Gia đình là bạn thân thì quá là tuyệt vời.
Trả lời
Không biết là có kỳ cục hay ko nhưng ở nhà mình mấy chị e toàn gọi nhau là "bạn" xưng "mình". Ví dụ e gái mình sẽ hỏi mình là "Bạn ơi nay về ăn cơm ko để mình nấu"
Mình thấy ở nhà mình chúng mình dễ nói chuyện với nhau hơn, dễ gần nhau hơi dù khoảng cách tuổi tác giữa mấy chị e cũng không nhỏ.
Tất nhiên là khi nói chuyện có người ngoài thì vẫn xưng chị-em 😂😂😂.
Mình thấy nếu có thể xem người trong giới Gia đình là bạn thân thì quá là tuyệt vời.

CHÚC MỪNG 😊bạn...vì bạn đang có được một món quà tình cảm tuyệt vời nhất quả đất...thứ mà ai cũng ước ao và không phải ai cũng có được, trong đó có mk 😔 mặc dù cũng lớn lên không thiếu thốn thứ gì 😔...đùa thôi ko buồn khổ nv đâu 😊 ví dụ như lũ bạn mk, đứa nào lớn lên trong sự quan tâm yêu thương sẻ chia từ bố mẹ gia đình thì y như rằng chúng nó khác biệt hoàn toàn vs số đông còn lại,,,đó là ch nó rất tự tin rất sâu sắc kiểu như một bầu trời tâm sự cho bất kỳ ai mặc dù trong đó con bạn thân của mk lại nội tâm giống b...chúng nó biết cách mang lại niềm vui hạnh phúc cho người khác, thật sự rất khác biệt...tuy là bạn thân nhưng mk phải ghen tị vs chúng nó rất nhiều.... Nên là bạn đừng hoài nghi về điều đó nữa nhé 😊 bạn sợ bản thân có vấn đề về tâm lý khi ko có bạn thân ngoài gia đình mk là điều bt mà,,,sẽ đến một lúc nào đó bạn ra ngoài kia và gặp được những người bạn chân chính cho mình, chỉ là hiện tại bạn chưa tiếp xúc nhiều chưa dành thời gian cho nó thôi...chẳng sao cả,,, vì với một người được nuôi dưỡng lớn lên trong tình thương yêu như vây thì bạn cũng sẽ có được những tình bạn xứng đáng với mình mà thôi...xl nói hơi nhiêu ☺