Em và nyc chia tay nhau được 1 năm nhưng anh ý cứ níu kéo rồi dọa nạt em đủ thứ. Anh ý còn nói sẽ phá hoại ty hiện tại của em. Em nên làm gì bây giờ ạ?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Bạn ơi trường hợp này cần xử lý dứt điểm đi bạn ạ.
Đàn ông họ hiểu đàn ông. 
Vi sao : Đàn ông vốn k cao thượng như trong phim. Dù người đàn ông có yêu bạn đến mấy mà bị người yêu cũ của đối phương làm phiền thì lâu dần không phải ai cũng đủ kiên nhẫn , đủ dũng khí vượt qua.
Và đôi khi không thể vì ngưòi mới k cảm thông cho bạn hoặc k chia sẻ cùng bạn vấn đề này mà cho rằng họ không yêu hoặc không xứng đáng để bạn yêu. Bởi nó phụ thuộc rất nhiều vào cái tầm của người yêu cũ bạn. Ví như người yêu cũ bạn k dễ gì động đến chẳng hạn.
Bạn hãy thử làm trắc nghiệm với 2 trường hợp nhé
1. A ấy vẫn rất yêu bạn. Vì yêu quá và còn yêu nhưng k được đáp trả nên mới như vậy. Trong mối quan hệ này bạn hãy suy nghĩ lại. Và nếu k thể quay lại thì hãy cư xử thật văn minh và lịch thiệp. Hãy làm bằng mọi cách để họ thấy sự chân thành và tôn trọng từ bạn kể cả k thể quay lại với nhau. Tuyệt đối k thách thức, không thể hiện thái độ coi thường hay phỉ bám tình cảm của họ. Bởi nếu bạn làm thế vô tình sẽ thức tỉnh phần ác trong họ đấy. Trong tình yêu giữa người tốt và người xấu cách nhau 1 sợi chỉ màu trắng thôi chứ k phải sợi tóc màu đen đâu. Nhớ là hãy để họ trân trọng và nể phục bạn
2. Họ hận bạn. Hận vì bất cứ lí do gì. Cái này bạn trong cuộc thì bạn nên tự tìm hiểu. Hãy tìm cách để xoa dịu sự hận thù của họ. Bằng lời xin lỗi chân thành hoặc bằng bất cứ thái độ nào có thể. Đừng để cái nỗi hận này gia tăng nếu k bạn k lường hết được đâu. Đôi khi hận quá họ sẽ mù quáng.
Đường cùng hãy liên hệ với gia đình họ. Cuối cùng thì hãy nhờ đến pháp luật.
Lời khuyên cho bạn là pháp luật sẽ là sau cùng.pháp luật có sự hạn chế nhất định. Vì sao. Vì họ chỉ dựa vào bằng chứng..và họ chỉ xử lý theo bằng chứng mà thôi. Kể cả có bằng chứng đi nữa cùng lắm họ đi tù 5, 10 ,15 năm. Nhưng bạn đã vô tình ép họ vào con đường ác...liệu sau này có an toàn không?
Phật nói từ bị ở tâm...hãy từ bi trong mọi hoàn cảnh và để họ thấy được tấm lòng của mình. Quỷ dữ cũng quay đầu làm người tốt. Vấn đề chính là ở sự quả quyết và cách cư xử của bạn.
Mình tin bạn sẽ vượt qua
Trả lời
Bạn ơi trường hợp này cần xử lý dứt điểm đi bạn ạ.
Đàn ông họ hiểu đàn ông. 
Vi sao : Đàn ông vốn k cao thượng như trong phim. Dù người đàn ông có yêu bạn đến mấy mà bị người yêu cũ của đối phương làm phiền thì lâu dần không phải ai cũng đủ kiên nhẫn , đủ dũng khí vượt qua.
Và đôi khi không thể vì ngưòi mới k cảm thông cho bạn hoặc k chia sẻ cùng bạn vấn đề này mà cho rằng họ không yêu hoặc không xứng đáng để bạn yêu. Bởi nó phụ thuộc rất nhiều vào cái tầm của người yêu cũ bạn. Ví như người yêu cũ bạn k dễ gì động đến chẳng hạn.
Bạn hãy thử làm trắc nghiệm với 2 trường hợp nhé
1. A ấy vẫn rất yêu bạn. Vì yêu quá và còn yêu nhưng k được đáp trả nên mới như vậy. Trong mối quan hệ này bạn hãy suy nghĩ lại. Và nếu k thể quay lại thì hãy cư xử thật văn minh và lịch thiệp. Hãy làm bằng mọi cách để họ thấy sự chân thành và tôn trọng từ bạn kể cả k thể quay lại với nhau. Tuyệt đối k thách thức, không thể hiện thái độ coi thường hay phỉ bám tình cảm của họ. Bởi nếu bạn làm thế vô tình sẽ thức tỉnh phần ác trong họ đấy. Trong tình yêu giữa người tốt và người xấu cách nhau 1 sợi chỉ màu trắng thôi chứ k phải sợi tóc màu đen đâu. Nhớ là hãy để họ trân trọng và nể phục bạn
2. Họ hận bạn. Hận vì bất cứ lí do gì. Cái này bạn trong cuộc thì bạn nên tự tìm hiểu. Hãy tìm cách để xoa dịu sự hận thù của họ. Bằng lời xin lỗi chân thành hoặc bằng bất cứ thái độ nào có thể. Đừng để cái nỗi hận này gia tăng nếu k bạn k lường hết được đâu. Đôi khi hận quá họ sẽ mù quáng.
Đường cùng hãy liên hệ với gia đình họ. Cuối cùng thì hãy nhờ đến pháp luật.
Lời khuyên cho bạn là pháp luật sẽ là sau cùng.pháp luật có sự hạn chế nhất định. Vì sao. Vì họ chỉ dựa vào bằng chứng..và họ chỉ xử lý theo bằng chứng mà thôi. Kể cả có bằng chứng đi nữa cùng lắm họ đi tù 5, 10 ,15 năm. Nhưng bạn đã vô tình ép họ vào con đường ác...liệu sau này có an toàn không?
Phật nói từ bị ở tâm...hãy từ bi trong mọi hoàn cảnh và để họ thấy được tấm lòng của mình. Quỷ dữ cũng quay đầu làm người tốt. Vấn đề chính là ở sự quả quyết và cách cư xử của bạn.
Mình tin bạn sẽ vượt qua

Mình không hiểu sao có người ví von người yêu cũ như bát nước đổ đi, đổ rồi thì không có vớt lại được ý. Nếu mình là bạn mình sẽ chỉ mỉm cười và trong lòng thầm nhủ 'giờ thì anh sáng con mắt chưa' thôi :D Đùa một xíu thôi, nhưng góp ý chân thành với bạn là cái kiểu níu kéo dọa nạt thì không phải người bạn có thể mong chờ được đối xử tử tế. Kệ anh ta với những rắc rối của anh ta. Dọa dẫm mà dám làm thật thì mời anh lên phường mình vừa uống nước chè vừa tâm sự. Thiết nghĩ đây cũng có thể là phép thử luôn với cả anh người yêu mới, nếu đủ bản lĩnh và yêu bạn chân thành sẽ có hành động bảo vệ bạn.

anh ta dọa phá hoại những gì?