Ghen tuông với crush cũ, người yêu cũ của người yêu hiện tại?

  1. Tình yêu

Xin chào mọi người,

Vấn đề tôi chia sẻ sau đây chỉ xuất phát từ cá nhân tôi.

Chuyện là tôi với bạn trai yêu nhau đã hơn 9 tháng. Chúng tôi học cùng lớp đại học. Trước tôi, người yêu tôi đã crush một vài người trong lớp đại học đó, những cô gái ấy có một điểm chung là ngoại hình xinh xắn ưa nhìn, nói chuyện cũng ổn. Anh đã thành thật và thẳng thắn kể cho tôi nghe về quá khứ của anh, anh đã trải qua 13 lần thất tình, bao gồm cả yêu chính thức và yêu đơn phương, cũng may cho tôi không phải đối diện với nyc của anh ở trường đại học (vì anh chỉ crush mấy bạn cùng lớp đại học chứ không yêu đương chính thức). Anh là kiểu người đã từng gặp tổn thương tâm lý, lạnh lùng xa cách xã hội nên rất muốn kết giao bạn bè, tìm người yêu nên tính cách cố gắng gượng quảng giao của anh tôi hiểu, thông cảm và tìm cách trấn an anh.

Thế nhưng, có một điều khiến tôi gặp rắc rối là: Tôi luôn cảm thấy bất an và ghen tuông. Tôi biết anh vẫn nhắn tin và làm bạn với crush cũ của anh (Thông tin về crush cũ của anh: Cô bạn này cùng lớp với chúng tôi, xinh xắn và trưởng thành hơn tôi - tôi ko có ý muốn so sánh bản thân nhưng thực tế là vậy). Có lần anh ấy đăng ký giúp cô bạn ấy tín chỉ, mặc dù anh nói thẳng chẳng giấu gì tôi là cô bạn ấy muốn tặng anh nước trả ơn, nhưng tôi vẫn thấy khó chịu trong lòng và tự giữ nó trong mình, không nói ra, vì tôi ko muốn bị nghĩ là người hay ghen, kiểm soát hay hẹp hòi, vì căn bản chuyện cũng không có gì mà:((

Rồi có những lần anh ấy so sánh tôi với cô bạn ấy ( mặc dù so sánh ít thôi, ko to tát lắm như kiểu:"Mặt em mụn xét về góc nhìn thì B (cô bạn ấy) xinh hơn":(( Tôi biết anh thẳng thắn và tôi cũng đã góp ý với anh về vấn đề đừng nhắc đến cô bạn ấy và so sánh tôi với crush cũ của anh, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ về nó và ám ảnh, đôi khi tự khó chịu cơ.

Mỗi ngày, tôi đều lo sợ và nghĩ về viễn cảnh anh sẽ phản bội, cắm sừng tôi và bỏ tôi rồi yêu B hoặc ai đó tốt hơn tôi. Chỉ cần thấy story của B khoe nhan sắc hay việc cô ấy đang làm là tôi lại nghĩ ngay đến việc: Liệu anh ấy có tim story hay ấn tượng với B hay không.

Tôi chẳng hiểu nữa, do tôi quá yêu anh (mối tình đầu tiên) còn trước tôi thì anh yêu nhiều người rồi nên thấy bất an, bất công, thiếu kinh nghiệm hay do tôi đang ghen tuông độc hại ? Vì điều đó khiến tôi chẳng cảm thấy tự tin và yên tâm để yêu anh mà không lo lắng đến những cô gái kia:((

Tôi nên suy nghĩ như thế nào để mạnh mẽ và độc lập hơn ? Cảm ơn mọi người !

Từ khóa: 

tình yêu

Mình thấy việc người yêu bạn còn liên lạc với nyc không phải gì đó quá là bất thường nha, kể cả việc đăng ký tín chỉ cho cũng vậy. 🙂 Đó là những việc mà những người bạn có thể làm với nhau nhé!

Tuy nhiên, việc người yêu bạn so sánh bạn với người yêu cũ là việc anh ấy cực kì thiếu tinh tế (dù là nói bạn hơn hay nói bạn kém người ta). Bạn nên tức thôi, chứ đừng tức quá hoặc tủi thân, tự ti. 🤣

Lời tư vấn của mình

Bước 1: Ổn định tinh thần bản thân trước:

Kiểm soát sự tự ti lại. Hãy bắt đầu nghĩ về độ xinh đẹp, ờ... có thể cô ấy xinh hơn bạn. Nhưng mà đâu có mỗi cô ấy xinh hơn, hàng nghìn người khác luôn ấy chứ 🤣 Hãy làm quen với điều đó. Điều nay không có nghĩa là bạn không cần cố gắng để đẹp lên. Cứ đẹp lên nha, nhưng dù đẹp lên đến đâu thì vẫn sẽ có người hơn bạn, nên cứ làm quen với điều đó đã. Kệ cô ấy đi, vấn đề gì đâu 🥰

Bước 2:Xác định giá trị bản thân
Bạn có thể tìm ra những điểm bạn hay hơn cô ấy như là Bạn cute hơn, bạn độc lập hơn vì bạn có thể tự đăng ký tín chỉ. 🤣 Ví dụ thế.
Bước 3: Chỉnh đốn lại người yêu của bạn
Hãy nói chuyện thẳng thắn với sự cứng rắn sau khi đã làm được 2 bước trên. (Bạn có thể làm um lên, bù lu, bù loa nếu người yêu bạn là một người cực kì cưng chiều bạn. Còn không thì cứng lên cô gái). 
Có 2 điều cần chỉnh đốn:
1. Về việc so sánh nyc với người yêu hiện tại.
2. Việc giữ khoảng cách với người yêu cũ.
Chuẩn bị các lí lẽ thật là thuyết phục và nói năng tình cảm với người yêu bạn nhé!

Thực ra, đây là lời khuyên chung của mình. Còn mình đoán, chỉ là đoán thôi: Với người có vẻ dễ ghen và nghe có vẻ hơi hấp tấp như bạn và một người yêu thiếu tinh tế như người yêu bạn thì nó khó có hiệu quả một chút.
Nhiều khi cứ nói thẳng hết, cãi nhau um lên lại hay hơn ^^ 

https://cdn.noron.vn/2023/02/07/aa97e070fcdfd7a17871a9e18aafdfd9-1675757593.jpg

Trả lời

Mình thấy việc người yêu bạn còn liên lạc với nyc không phải gì đó quá là bất thường nha, kể cả việc đăng ký tín chỉ cho cũng vậy. 🙂 Đó là những việc mà những người bạn có thể làm với nhau nhé!

Tuy nhiên, việc người yêu bạn so sánh bạn với người yêu cũ là việc anh ấy cực kì thiếu tinh tế (dù là nói bạn hơn hay nói bạn kém người ta). Bạn nên tức thôi, chứ đừng tức quá hoặc tủi thân, tự ti. 🤣

Lời tư vấn của mình

Bước 1: Ổn định tinh thần bản thân trước:

Kiểm soát sự tự ti lại. Hãy bắt đầu nghĩ về độ xinh đẹp, ờ... có thể cô ấy xinh hơn bạn. Nhưng mà đâu có mỗi cô ấy xinh hơn, hàng nghìn người khác luôn ấy chứ 🤣 Hãy làm quen với điều đó. Điều nay không có nghĩa là bạn không cần cố gắng để đẹp lên. Cứ đẹp lên nha, nhưng dù đẹp lên đến đâu thì vẫn sẽ có người hơn bạn, nên cứ làm quen với điều đó đã. Kệ cô ấy đi, vấn đề gì đâu 🥰

Bước 2:Xác định giá trị bản thân
Bạn có thể tìm ra những điểm bạn hay hơn cô ấy như là Bạn cute hơn, bạn độc lập hơn vì bạn có thể tự đăng ký tín chỉ. 🤣 Ví dụ thế.
Bước 3: Chỉnh đốn lại người yêu của bạn
Hãy nói chuyện thẳng thắn với sự cứng rắn sau khi đã làm được 2 bước trên. (Bạn có thể làm um lên, bù lu, bù loa nếu người yêu bạn là một người cực kì cưng chiều bạn. Còn không thì cứng lên cô gái). 
Có 2 điều cần chỉnh đốn:
1. Về việc so sánh nyc với người yêu hiện tại.
2. Việc giữ khoảng cách với người yêu cũ.
Chuẩn bị các lí lẽ thật là thuyết phục và nói năng tình cảm với người yêu bạn nhé!

Thực ra, đây là lời khuyên chung của mình. Còn mình đoán, chỉ là đoán thôi: Với người có vẻ dễ ghen và nghe có vẻ hơi hấp tấp như bạn và một người yêu thiếu tinh tế như người yêu bạn thì nó khó có hiệu quả một chút.
Nhiều khi cứ nói thẳng hết, cãi nhau um lên lại hay hơn ^^ 

https://cdn.noron.vn/2023/02/07/aa97e070fcdfd7a17871a9e18aafdfd9-1675757593.jpg

Cảm ơn tất cả mọi người ^^ Những băn khoăn và chia sẻ trên chỉ mang tính thời điểm và tương đối. Mình đã thẳng thắn trò chuyện trực tiếp với anh ấy, điều đó khiến chúng mình hiểu nhau hơn, không cần phải cả nể mà vẫn xây dựng được một mối quan hệ bền vững đến sau này. Những hiểu lầm của mình và những điều thiếu tinh tế của anh ấy mình đã đề cập đến ở trên, chúng mình đã đưa ra cách giải quyết và đang thực hiện giải quyết tương đối tốt. Tình yêu nên xuất phát từ lòng tin tưởng và sự tự giác có chừng mực của giới hạn ^^ Thực sự mọi người ạ, một buổi ngồi xuống trò chuyện trực tiếp với nhau, mở lòng và thẳng thắn bày tỏ quan điểm cá nhân dựa trên tinh thần tôn trọng, độc lập và hợp tác sẽ là một chiếc chìa khoá quý báu trong tình yêu. Chúc mọi người an yên và hạnh phúc !

Sợ cô đơn là có quyền crush tùm lum bao nhiêu bạn trong lớp học như vậy rồi lấy cái cớ gắng gượng quảng giao là được sao? Mình thấy người yêu bạn chẳng qua là muốn vơ vét hết mối ngon, còn may mắn vớ thêm bạn để có người an ủi, vậy thôi. Bất kỳ một mối quan hệ nào nảy sinh sự không rõ ràng thì rất dễ rơi vào tình trạng rạn nứt như các bạn bây giờ vậy.

Mình chả hiểu sao bạn có thể chịu đựng được khi anh ta so sánh bạn, để bạn ngày ngày lo sợ mình không chung thủy vậy nhỉ? Bạn cứ thử nổi đóa và lần xem, mình tin bộ mặt của anh ta cũng dần lộ diện. Sau vài cuộc ba mặt một lời thì bạn sẽ biết người ta quan tâm mình hay sĩ diện của họ thôi. Đến lúc đó nhớ dứt khoát hơn nhé.