Giả sử bạn là một người tàn tật, khiếm khuyết và đang bế tắc khi ấy bạn sẽ làm gì?

  1. Tâm sự cuộc sống

Tôi có một người anh họ bị khiếm khuyết cơ thể từ nhỏ, có thể sinh hoạt cá nhân bình thường nhưng dạo gần đây anh rất chán nản và tiêu cực. Đối với những người như thế, tôi nghĩ khuyên thôi là chưa đủ, thứ ta cần hơn là chia sẻ và tìm ra giải pháp qua đây cũng muốn mọi người có thể chia sẻ biết đâu tôi có thể giúp đỡ anh mình được phần nào!

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mình không biết, nhưng nếu mình là bạn của một người bị tàn tật và khiếm khuyết thì ình xem họ như người bình thường, không thương hại, không ban phát đặc quyền, không khinh thường. Họ đã sống với những khiếm khuyết đó từ lâu và có thể sống như vậy đến cuối cuộc đời, họ vẫn ổn nên đừng ai nghĩ sẽ chen chân vào cuộc sống của họ bằng lòng thương hại, bạn đang phiền họ đấy. Mình nghĩ vậy thôi.

Thầy mình từng nói người khuyết tật là bất tiện chứ không phải bất hạnh. Nhất định phải cố gắng vươn lên không vì bản thân khiếm khuyết mà cúi đầu trước cuộc sống. Cảm thấy những người khuyết tật thật sự rất giỏi rất kiên cường mạnh mẽ

Trả lời

Mình không biết, nhưng nếu mình là bạn của một người bị tàn tật và khiếm khuyết thì ình xem họ như người bình thường, không thương hại, không ban phát đặc quyền, không khinh thường. Họ đã sống với những khiếm khuyết đó từ lâu và có thể sống như vậy đến cuối cuộc đời, họ vẫn ổn nên đừng ai nghĩ sẽ chen chân vào cuộc sống của họ bằng lòng thương hại, bạn đang phiền họ đấy. Mình nghĩ vậy thôi.

Thầy mình từng nói người khuyết tật là bất tiện chứ không phải bất hạnh. Nhất định phải cố gắng vươn lên không vì bản thân khiếm khuyết mà cúi đầu trước cuộc sống. Cảm thấy những người khuyết tật thật sự rất giỏi rất kiên cường mạnh mẽ

Mình đoán mò rằng... có lẽ anh bạn đang thầm thương ai đó.

Mình là 1 một người khuyết tật nhưng mình không cảm thấy xấu hổ hay tự ti gì vì mình là chính mình số phận sắp đặt như vậy rồi thì ta nên học cách chấp nhận

Chào bạn, theo như mình biết, Th.S Tâm lý học

Lê Thế Hanh
đang tham gia một dự án hỗ trợ & tư vấn tâm lý cho người khiếm khuyết có tên là "Ô cửa màu xanh".

Mình mong rằng Chuyên gia Hanh và các đồng nghiệp sẽ giúp đỡ được anh của bạn, bạn chủ động kết nối và đợi phản hồi nhé.

Cái này thì đúng là mình chịu, vì nếu là một người có cơ thể lành lặn thì chỉ có thể hiểu 1 phần những người có khiếm khuyết về cơ thể phải chịu đựng. Thêm vào đó là ranh giới giữa sự thương hại và thương cảm rất mong manh nên phải lựa nữa.