Giả thuyết: world without logic

  1. Khoa học

  2. Tâm linh

  3. Triết học

Giả thuyết: world without logic
Người ta nói là ma không tồn tại, có người tin hoặc không tin, nhưng ma là có tồn tại, lúc trước chúng tôi vô tình nhìn thấy ma và nghe thấy chúng, vào lúc 1h đến 3h sáng khi ở 1 mình, và ở gần nhà xác, dựa vào đó chúng tôi đã có giả thuyết.
1. Mà ăn gì? Ma ăn cây và nước và niềm tin của chúng ta, chậm chí niềm tin có thể tạo ra linh hồn, đó là trí nghiệm Philip, và ăn linh hồn đã chết, để tồn tại, ma có chết không? Có ma có chết đi và hòa vào môi trường, nếu không điều đó sẽ vi phạm định luật bảo toàn năng lượng, thần hay quỷ đều tiến hoá từ linh hồn, chúng ta cũng đang gấp thụ linh hồn của họ, vì họ phát ra mọi nơi trong môi trường, ví dụ hoa quả nước cây đất, có lẽ phật nhìn thấy kiếp trước, có lẽ là ông ấy nhìn thấy các kiếp của linh hồn khác mà ông hấp thụ trong môi trường, nó khá giống với thuyết luân hồi, nhưng điểm khác là linh hồn tự sinh ra, kể cả linh hồn có thoát ra khỏi cơ thể, nó sẽ tự sinh ra linh hồn mới trong cơ thể.
2. Tại sao chúng ta không nhìn thấy ma? Nó liên quan đến tần số não của ta và nhiệt chúng ta toả ra nó phát ra năng lượng, ma rất sợ âm thanh và nhiệt độ, não chúng ta không cộng hướng với tần số của ma, vì vậy chúng ta không nhìn thấy hay nghe thấy họ.
3. Ma có thể duy chuyển vận thể hay điều khiển nó không? Tất nhiên là có, ma sử dụng tần số cộng hưởng để điều khiển đồ vật, ma cũng có thể điều khiển não của con người bằng tần số cộng hưởng, và điều đó sẽ làm rối loại của não bộ.
4. Ma có nhiều màu sắc khác nhau, chúng ta gọi nó là aura, aura thay đổi màu sắc, có thể là bệnh lý và cảm xúc lúc khi chết đã thay đổi màu aura của ma.
5. Tại sao ma không có não vẫn suy nghĩ và hoạt động được? Có lẽ ma có nhiều lớp năng lượng khác nhau, có năng lượng tư duy, và năng lượng cầm đồ vật, cũng giống như chúng ta, chúng ta có nhiều lớp phức tạp.
6. Tôi sẽ gọi đấng sáng tạo là cô ấy, bởi vì chỉ có mẹ mới sinh ra em bé, và điều tôi đồng ý là có đấng sáng tạo là, tại sao thế giới này vận hành logic vậy? Điều đó chứng minh là có tồn tại đấng sáng tạo, trong suốt lịch sử loài người, chúng ta đã cố gắng hiểu thế giới bằng logic, từ toán học, vật lý, đến thần học, nhưng tất cả những cấu trúc ấy đều dựa trên một giả định, rằng thế giới vận hành theo trật tự có thể suy luận được, và đấng sáng tạo tồn tại, vậy ai đã tạo ra cô ấy? Nó là 1 vòng lặp vô tận, không thể giải thích bằng logic, tôi nghĩ logic do chúng ta tạo ra, tôi nghĩ cô ấy tự sinh ra bản thân cô ấy, và tôi đồng ý với thuyết tự phát sinh, cô ấy không có tư duy, cô ấy giống như 1 trí tuệ nhân tạo al, vận hành tự động, và tôi nghĩ thế giới này là giả lập, và không tồn tại thế giới thực.
Từ khóa: 

khoa học

,

tâm linh

,

triết học