Can đảm để hạnh phúc
Can đảm để hạnh phúc – Dám từ bỏ, dám nói “không”, dám bị ghét
Bạn thân mến! Hạnh phúc là mong muốn, là mưu cầu của tất cả mọi người trên thế giới này. Nhưng để chạm được hai từ đó, đòi hỏi mỗi người phải can đảm, phải nỗ lực, và đôi khi… phải từ bỏ một số thứ!
Bài viết này xin chia sẻ một góc nhìn rất riêng của tôi về hạnh phúc – tại sao ta phải can đảm để được hạnh phúc?
Can đảm từ bỏ
Đôi khi, trong cuộc sống, trong công việc hay trong tình yêu, bạn cần phải can đảm từ bỏ những thứ không thuộc về mình, từ bỏ những điều không còn phù hợp, để có một cuộc sống nhẹ nhàng và thoải mái hơn.
Tôi từng từ bỏ công việc ngân hàng – một công việc mà gần mười năm trước, bao nhiêu người mơ ước. Một công việc khó khăn lắm mới xin được, có thể đảm bảo thu nhập cả đời. Nhưng tôi vẫn chọn bước ra khỏi nó, rời khỏi vị trí đó để lui về sau chồng, làm lại từ đầu.
Thời điểm tôi nghỉ việc, rất nhiều người khuyên can:
“Tại sao lại nghỉ? Về nhà sẽ bị phụ thuộc vào chồng…” “Có biết bao nhiêu người muốn xin vào không được, sao lại nghỉ?”
Nhưng chỉ có bản thân tôi biết rằng công việc đó không còn phù hợp với mình nữa. Mỗi ngày đi làm là một ngày áp lực, cảm giác như mình đang mặc một chiếc áo quá rộng. Mỗi lần đến chỗ làm là mỗi lần phải đeo một chiếc mặt nạ – để làm vừa lòng sếp, đồng nghiệp, khách hàng...
Tôi biết rõ tính cách thẳng thắn, không khéo léo của mình khó phù hợp với môi trường công sở nhà nước. Tôi thấy rõ điều đó. Và tôi chọn từ bỏ, bởi vì:
Cuộc đời này là của tôi. Chỉ có tôi biết mình cần gì và có ổn hay không.
Sau quyết định đó, tôi cũng đối diện với không ít khó khăn. Có những điều được, có những điều mất. Nhưng chắc chắn, tôi chưa bao giờ hối hận vì quyết định năm xưa của mình.
Nên bạn à, trong cuộc sống, trong công việc – bạn cần có quyết định và bản lĩnh của riêng mình. Dám buông bỏ điều không còn phù hợp để đổi lấy sự bình yên. Chỉ bạn mới hiểu bạn có ổn hay không. Không ai quyết định thay bạn được cả.
Trong tình yêu cũng cần can đảm từ bỏ
Nếu một mối quan hệ khiến bạn không còn cảm thấy phù hợp, hãy can đảm từ bỏ – dù bạn vẫn còn rất yêu người ấy.
Trên thế giới này, ta rất khó mới tìm được người phù hợp và yêu mình. Nhưng để đi được đường dài, yêu thôi là chưa đủ. Cần cả sự hy sinh, thấu hiểu, cảm thông và tôn trọng lẫn nhau.
Nếu mối quan hệ chỉ có bạn âm thầm nhẫn nhịn, không ngừng chịu đựng, không ngừng hy sinh để duy trì – thì có lẽ nó nên chấm dứt từ sớm.
Cho dù đó là người bạn rất yêu, người bạn từng muốn gắn bó trọn đời, nhưng nếu chỉ một mình bạn cố gắng, còn người kia thì thờ ơ, vô cảm, không chia sẻ… thì bạn nên can đảm buông tay. Buông, để có thể mở lòng đón nhận hạnh phúc sau này.
Nếu không chịu đau một lần, nếu không can đảm lựa chọn – thì cuộc đời bạn sau này sẽ chỉ toàn nước mắt.
Can đảm từ chối – Can đảm nói “Không”
Bạn thân mến, Chúng ta là những con người bình thường. Có niềm vui, nỗi buồn, có cả giận, thương… Và chúng ta chỉ có một cuộc đời duy nhất để sống. Bạn không thể nào làm vừa lòng tất cả, không thể lúc nào cũng mỉm cười cho qua, không thể lúc nào cũng gật đầu nói “Có” trong khi trong lòng thì hoàn toàn không ổn.
Ví dụ như khi một người bạn không thích – người từng nói xấu bạn – nhưng lại rất thân với gia đình, thân với bố mẹ bạn… đến hỏi mượn tiền. Bạn sẽ giúp không? Bố mẹ bạn ngày ngày thúc giục, năn nỉ bạn cho họ mượn tiền… Bạn có dám từ chối không?
Nếu không thoải mái, hãy can đảm từ chối ngay từ lần đầu. Đừng sống phụ thuộc vào cảm xúc người khác – kể cả đó là bố mẹ.
Có những người sống cả đời mà không dám đứng lên bảo vệ chính kiến. Họ sống theo kiểu “gió chiều nào theo chiều ấy”. Nhưng sống như thế thì làm sao nhẹ lòng?
Bạn không thích ai, có thể hạn chế tiếp xúc. Không cần ngoài mặt tươi cười để trong lòng nặng nề. Khi được mời đến một bữa tiệc có người bạn không muốn gặp, hay tổ chức ở nơi sang trọng không phù hợp với bạn – hãy dũng cảm nói “không”, để lòng mình vui vẻ và thoải mái.
Muốn nhẹ lòng, bạn phải trả một cái giá tương xứng. Hãy sống có chính kiến, có lựa chọn, có nguyên tắc. Đừng chạy theo số đông. Hãy chọn điều khiến bạn thấy an yên.
Còn có những người ngay cả bản thân mình muốn gì cũng không rõ, cũng không quyết được. Đó là những cuộc đời rất vô vị.
Hãy làm chủ cuộc đời mình, khiến cho cuộc sống của mình có sắc màu riêng. Mỗi lựa chọn đều phải trả giá – và đã chọn rồi thì can đảm giữ vững tới cùng.
Can đảm bị ghét
Cuối cùng, điều tôi muốn nói với bạn – đó là: Phải can đảm bị ghét, thì mới có thể hạnh phúc.
Bạn sống đúng với mình, nói "không", từ chối, không làm theo ý người khác… thì chắc chắn sẽ có người hiểu lầm, chỉ trích, xa lánh, ghét bỏ. Nhưng điều đó không có nghĩa bạn sai.
Nếu bạn có nguyên tắc sống rõ ràng, yêu ghét rõ ràng, không sống theo khuôn mẫu của ai – thì sẽ luôn có người không hài lòng. Đó là cái giá bạn phải trả để được tự do sống đúng với bản thân mình.
Sống theo ý mình – là hạnh phúc. Nhưng cũng cần trả một cái giá – đó là sự ghét bỏ từ người khác. Bạn phải chấp nhận điều đó, nếu bạn thật sự muốn sống hạnh phúc.
Kết: Làm chủ cuộc đời – bằng sự can đảm của chính bạn
Bạn thân mến, Mỗi cuộc đời là một hành trình riêng biệt. Có những điều bạn thấy đúng, thấy cần thiết, thấy mang lại cho mình sự bình yên – nhưng người khác lại không nghĩ như vậy.
Nếu bạn không giữ vững nguyên tắc, không có chính kiến, mà chỉ sống theo ý muốn người khác – thì sau này có điều gì xảy ra, bạn cũng không có quyền than vãn. Vì bạn đã lựa chọn khuất phục.
Cuộc đời của bạn – phải do bạn vẽ nên. Dù là màu xám hay màu hồng, cũng phải là do bạn chọn, bạn tô.
Đừng để cuộc đời của bạn chết từ năm 25 tuổi, mà đến năm 75 tuổi mới được chôn.
Hãy can đảm từ bỏ, can đảm nói “không”, can đảm bị ghét… để được tự do trong tâm hồn, và hạnh phúc trong cuộc sống của chính mình
Bài viết từ blog
– nơi mình lưu giữ những lát cắt của cảm xúc và hành trình chữa lành.