Gửi đến một người thầy

  1. Giáo dục

Tôi từng dựa vào sự nỗ lực của bản thân để đạt được những mục tiêu kì vọng, dựa vào niềm tin để tiếp tục theo đuổi lý tưởng. Những khó khăn kia cũng được cảm hóa bằng suy nghĩ hiển nhiên phải vượt qua mà làm. Và đến khi gặp một người thầy thật sự.

Bước đầu, cực kì mờ nhạt khi tôi không tự thể hiện năng lực bản thân cho thầy xem. Dần dần con mắt của thầy cũng có cái nhìn khác về tôi- một người cũng biết nỗ lực đấy, nhưng phải rèn luyện hơn rất nhiều. Những bài giảng dạy cũng trở nên cuốn hút hơn với cả lớp học khi có sự tương tác, phản biện giữa giáo viên và học sinh, những kinh nghiệm mà thầy trải qua đã làm cho những mầm non nho nhỏ như chúng tôi mở mang tầm mắt. Có khi, buổi học lại là những kinh nghiệm sống được đúc kết để cho lũ học trò định hướng đúng đắn về lý tưởng của mình. Thật là phấn khích!

Nhưng rồi, có những khi chúng tôi cũng cảm thấy nhạt nhòa với lựa chọn, chán nản khi gặp khó khăn-cũng là lúc có thể đi con đường lệch lạc, lúc ấy tưởng rằng thầy sẽ động viên cùng cố gắng, ngược lại thầy dội cho chúng tôi mấy gáo nước lạnh. Bằng cách không có sự quan tâm như trước, bằng cách không nhiệt huyết với bài giảng, bằng cách cho chúng tôi nhiều thử thách bất ngờ. Có một sự trống vắng hơn cả, một sự buồn bã mà cả thầy lẫn trò đều ngại ngùng. Bây giờ nhớ lại mới thấy chiêu của thầy thật cao minh. Chúng tôi ngay lập tức nhận ra những khó khăn thách thức và cả sự nhỏ bé của mình trong thế giới, không có chúng tôi sẽ có người khác thay thế, cơ hội sẽ công bằng với tất cả chỉ là chúng tôi có chịu nắm bắt hay không thôi. Ngày ấy, nếu như thời gian nổi loạn giờ học yên ắng và chỉ có tiếng thở dài, thì sau đó nhanh chóng trở nên sôi động chỉ trong một tuần. Bây giờ đứa nào đứa nấy đều vui vẻ với con đường đã chọn. Ngày 20/11 năm đầu tiên thầy trò xa nhau, đến nhà- thầy vẫn nụ cười hiền hậu, sâu thẳm trong tim nỗi tâm huyết với học trò, tiếng cười đùa không ngớt. Hỏi lại thầy năm đó, thầy bảo qua lứa lứa học sinh thầy hiểu tâm tư tuổi học trò, thầy muốn các em luôn tự hào khi được học, có cơ hội học, được thực hiện ước mơ, đấy là thành công của thầy. Nói sao cho hết lời cảm ơn, nói sao cho hết cái tình. Hi vọng rằng trên đường đời, mỗi người sẽ gặp được một người thầy chỉ cho mình con đường đúng đắn-Đó thật sự là một may mắn lớn!

Từ khóa: 

giáo dục

Ra trường mấy năm mình vẫn chưa có cơ hội về thăm thầy bạn ạ. Dù hồi đó, mình là một trong những đứa được cưng nhất lớp. Đôi lúc nhớ thầy, thầy trò nhắn tin hỏi han nhau nhưng mình vẫn cứ áy náy vì vẫn chưa lần nào được trực tiếp trò chuyện cùng thầy. 20/11 năm nay lại lỡ hẹn với thầy rồi :(

Trả lời

Ra trường mấy năm mình vẫn chưa có cơ hội về thăm thầy bạn ạ. Dù hồi đó, mình là một trong những đứa được cưng nhất lớp. Đôi lúc nhớ thầy, thầy trò nhắn tin hỏi han nhau nhưng mình vẫn cứ áy náy vì vẫn chưa lần nào được trực tiếp trò chuyện cùng thầy. 20/11 năm nay lại lỡ hẹn với thầy rồi :(