Hà Nội trở lạnh thì món ăn khoái khẩu là gì nhỉ?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khoẻ

Mấy món chiên rán thì ngày nào chẳng ăn được, hà cớ gì cứ phải đợi trời trở lạnh rồi mới được đi ăn? Nhưng bạn biết đấy, đồ dầu mỡ thường nhanh ngấy, nên trời nóng ăn sẽ mất ngon. Bởi vậy nên thời tiết lạnh thường thích hợp nhất, cũng vì thế mà nhiều người chỉ chực canh đến ngày trở lạnh để đi ăn cho... đã.

Chưa hết đâu nhé, trời lạnh thì đồ ăn phải nóng hổi mới ngon. Đồ chiên rán vừa được chế biến xong, mới vớt khỏi chảo dầu còn nóng hôi hổi, vừa thổi phù phù vừa ăn thì không còn gì thích bằng rồi.

Bánh gối

Bánh gối với lớp vỏ chiên vàng, giòn tan cùng phần nhân thịt băm trộn với nấm hương, miến, hạt tiêu, lại thêm quả trứng cút hay miếng trứng gà. Gắp một miếng, chấm ngập vào bát mắm pha chua ngọt, bỏ vào miệng khi hơi nóng vẫn còn toả ra, vừa ăn vừa xuýt xoa, thật chẳng còn gì thích bằng phải không?

Bánh gối có lớp vỏ dày, bởi thế khi chiên giòn lên thì ăn rất đã, nhất là với những bạn thích đồ ăn phải giòn tan. Cũng không lo sẽ nhanh ngấy đâu bởi nước mắm pha chua ngọt sẽ giúp bạn giải quyết phần đó, hơn nữa còn có cả rau sống ăn kèm nữa.

Ở Hà Nội, có rất nhiều hàng bánh gối rải rác khắp nơi, quanh các cổng trường đều có nhưng nếu chưa có một địa chỉ cụ thể thì bạn có thể ghé khu Nhà Chung, Lý Quốc Sư, phố 8-3, hay Nghĩa Tân... nhé!

Bánh tôm

Bánh tôm từ lâu đã được nhắc đến rất nhiều, không chỉ trong nước mà còn ở nhiều nơi trên thế giới bởi đây là món đặc sản của Hà Nội. Bánh tôm ngon là bánh chọn được những con tôm đồng tươi, khoai thái sợi thật đều rồi pha trộn với bột, men nở, sau đó mang chiên lên.

Con tôm chín đỏ au, bột và khoai chín giòn tan mà không hề bị ngấm mỡ. Chiếc bánh toả ra mùi hương thơm lừng. Nước chấm cũng pha chua ngọt để đưa vị cho bánh tôm và tránh ngấy. Miếng bánh vàng giòn hoà quyện trong nước chấm chua ngọt, thêm ít rau sống nữa là bắt miệng vô cùng.

Ở Hà Nội mà muốn ăn bánh tôm, bạn hãy đến khu Tây Hồ hay chợ Đồng Xuân, Hàng Bồ, Lê Đại Hành, phố 8-3...

Nem rán

Nói đến nem rán, thường chúng ta chỉ nghĩ đến một món cuốn cầu kì mà thỉnh thoảng nhà có cỗ mới được mẹ làm cho ăn. Nhưng ở Hà Nội bây giờ, nem cũng được bán rất phổ biến, thường xuất hiện trong các hàng bán các món bánh chiên rán nóng hổi như bánh gối, bánh tôm...

Những chiếc nem rán ở ngoài hàng thường có lớp vỏ dày hơn nên khi chiên lên sẽ rất giòn. Nước chấm nem cũng là loại quen thuộc, phải pha chua ngọt để nem bắt vị và đỡ ngấy hơn. Phần nhân tuy có ít thịt hơn so với "nem nhà làm" nhưng yên tâm là vẫn rất hấp dẫn trong một ngày đông giá lạnh đó.

Thường thì bạn chỉ cần vào một hàng bán các món chiên rán là sẽ có đủ các món như bánh tôm, bánh gối, nem rán... rồi. Thế là cùng một lúc là có thể thưởng thức cả loạt món vô cùng hợp với mùa đông nhé.

Trả lời

Mấy món chiên rán thì ngày nào chẳng ăn được, hà cớ gì cứ phải đợi trời trở lạnh rồi mới được đi ăn? Nhưng bạn biết đấy, đồ dầu mỡ thường nhanh ngấy, nên trời nóng ăn sẽ mất ngon. Bởi vậy nên thời tiết lạnh thường thích hợp nhất, cũng vì thế mà nhiều người chỉ chực canh đến ngày trở lạnh để đi ăn cho... đã.

Chưa hết đâu nhé, trời lạnh thì đồ ăn phải nóng hổi mới ngon. Đồ chiên rán vừa được chế biến xong, mới vớt khỏi chảo dầu còn nóng hôi hổi, vừa thổi phù phù vừa ăn thì không còn gì thích bằng rồi.

Bánh gối

Bánh gối với lớp vỏ chiên vàng, giòn tan cùng phần nhân thịt băm trộn với nấm hương, miến, hạt tiêu, lại thêm quả trứng cút hay miếng trứng gà. Gắp một miếng, chấm ngập vào bát mắm pha chua ngọt, bỏ vào miệng khi hơi nóng vẫn còn toả ra, vừa ăn vừa xuýt xoa, thật chẳng còn gì thích bằng phải không?

Bánh gối có lớp vỏ dày, bởi thế khi chiên giòn lên thì ăn rất đã, nhất là với những bạn thích đồ ăn phải giòn tan. Cũng không lo sẽ nhanh ngấy đâu bởi nước mắm pha chua ngọt sẽ giúp bạn giải quyết phần đó, hơn nữa còn có cả rau sống ăn kèm nữa.

Ở Hà Nội, có rất nhiều hàng bánh gối rải rác khắp nơi, quanh các cổng trường đều có nhưng nếu chưa có một địa chỉ cụ thể thì bạn có thể ghé khu Nhà Chung, Lý Quốc Sư, phố 8-3, hay Nghĩa Tân... nhé!

Bánh tôm

Bánh tôm từ lâu đã được nhắc đến rất nhiều, không chỉ trong nước mà còn ở nhiều nơi trên thế giới bởi đây là món đặc sản của Hà Nội. Bánh tôm ngon là bánh chọn được những con tôm đồng tươi, khoai thái sợi thật đều rồi pha trộn với bột, men nở, sau đó mang chiên lên.

Con tôm chín đỏ au, bột và khoai chín giòn tan mà không hề bị ngấm mỡ. Chiếc bánh toả ra mùi hương thơm lừng. Nước chấm cũng pha chua ngọt để đưa vị cho bánh tôm và tránh ngấy. Miếng bánh vàng giòn hoà quyện trong nước chấm chua ngọt, thêm ít rau sống nữa là bắt miệng vô cùng.

Ở Hà Nội mà muốn ăn bánh tôm, bạn hãy đến khu Tây Hồ hay chợ Đồng Xuân, Hàng Bồ, Lê Đại Hành, phố 8-3...

Nem rán

Nói đến nem rán, thường chúng ta chỉ nghĩ đến một món cuốn cầu kì mà thỉnh thoảng nhà có cỗ mới được mẹ làm cho ăn. Nhưng ở Hà Nội bây giờ, nem cũng được bán rất phổ biến, thường xuất hiện trong các hàng bán các món bánh chiên rán nóng hổi như bánh gối, bánh tôm...

Những chiếc nem rán ở ngoài hàng thường có lớp vỏ dày hơn nên khi chiên lên sẽ rất giòn. Nước chấm nem cũng là loại quen thuộc, phải pha chua ngọt để nem bắt vị và đỡ ngấy hơn. Phần nhân tuy có ít thịt hơn so với "nem nhà làm" nhưng yên tâm là vẫn rất hấp dẫn trong một ngày đông giá lạnh đó.

Thường thì bạn chỉ cần vào một hàng bán các món chiên rán là sẽ có đủ các món như bánh tôm, bánh gối, nem rán... rồi. Thế là cùng một lúc là có thể thưởng thức cả loạt món vô cùng hợp với mùa đông nhé.

Trời lạnh thì ăn đồ nướng hay lẩu nướng rồi nhâm nhi đôi ba chén rượu là cảm thấy ấm áp ngay bạn ah

Ăn lẩu ếch khu Long biên thoai :3


Ngồi vỉa hè ăn ngô nướng, khoai lang nướng là đúng bài nhất.


Canh dưa gân bò, và phải cayyyyyyyy


Canh kim chi đậu phụ nữa

Hà Nội trở lạnh là mình nghĩ ngay đến mấy món này (giờ ở Sài Gòn rồi mà mưa lạnh chút thôi cũng thèm nữa huhu)

Cháo sườn Đồng Xuân

Bánh đúc nóng chợ Nghĩa Tân

Bánh bột lọc Thuỵ Khuê