Mình là người không cần những điều quá to lớn. Chỉ cần đó là quà của người mình thích là mình thấy vui rồi. Mình không thích hoa nhưng khi người ấy tặng hoa mình sẽ trân trọng. Mình không hiểu sao có nhiều bạn nữ quen được một thời gian thì đòi này đòi nọ, không được tặng quà thì giận đòi chia tay @@
Có một lần cãi nhau, tôi cố tình nói những lời rất khó nghe với anh ấy. Mặt anh ấy lạnh tanh, nhìn rất đáng sợ. Bỗng nhiên, anh ấy đi về phía tôi, giơ tay ra, tôi nghĩ anh ấy chuẩn bị đánh tôi nên vội lùi lại theo bản năng. Không ngờ anh ấy lại đưa tay kéo mạnh tôi vào lòng, gục mặt vào vai tôi, nói khẽ: "Mình đừng cãi nhau nữa, được không em?". Tôi đơ tại chỗ luôn.