"Hoặc là bạn chết như 1 người anh hùng, hoặc bạn sẽ sống đủ lâu để thấy bản thân trở thành kẻ phản diện" - TwoFace?

  1. Phim ảnh

Đâu là một trong những câu nói mình cực kỳ thích trong phim Batman The Dark Knight. Ngoài những câu nói của các nhân vật khác như Joker và Batman, mình cảm thấy câu này mới thể hiện rõ nhất về sự đối lập giữa tính cách con người và sự lựa chọn cách sống.


Các bạn nghĩ thế nào? ^^

undefined
Từ khóa: 

twoface

,

batman

,

the dark knight

,

phim ảnh

Một câu hỏi rất thú vị! Cảm ơn bạn đã chia sẻ.

Với mình, hành trình "lột xác" này dường như diễn ra theo chiều ngược lại. Thời còn đi học & mới đi làm, mình từng là 1 người rất nóng tính. Tuy ko đến mức "bốc đồng", nhưng mình ít quan tâm đến việc kiềm chế cảm xúc, hay việc những hành động & lời nói của mình ảnh hưởng đến ng khác ntn. Cũng gần như 1 nhân vật phản diện vậy.

Về sau này, trải qua chuyện này chuyện nọ, từ từ mình cũng "ngộ" ra nhìu điều, rằng vũ trụ này đc vận hành bởi tình yêu, bởi lòng cảm thông, bởi khả năng tự kỷ luật, bởi tính kiên nhẫn & lòng can đảm. Nếu ta đi trái với những điều đó, là đang đi trái với quy luật của vũ trụ. Tự nhiên triết học ghê. =)))

Thế nên với mình thì "You either die unawakened, or live long enough to see yourself become the Truth's advocate." ^_^

Trả lời

Một câu hỏi rất thú vị! Cảm ơn bạn đã chia sẻ.

Với mình, hành trình "lột xác" này dường như diễn ra theo chiều ngược lại. Thời còn đi học & mới đi làm, mình từng là 1 người rất nóng tính. Tuy ko đến mức "bốc đồng", nhưng mình ít quan tâm đến việc kiềm chế cảm xúc, hay việc những hành động & lời nói của mình ảnh hưởng đến ng khác ntn. Cũng gần như 1 nhân vật phản diện vậy.

Về sau này, trải qua chuyện này chuyện nọ, từ từ mình cũng "ngộ" ra nhìu điều, rằng vũ trụ này đc vận hành bởi tình yêu, bởi lòng cảm thông, bởi khả năng tự kỷ luật, bởi tính kiên nhẫn & lòng can đảm. Nếu ta đi trái với những điều đó, là đang đi trái với quy luật của vũ trụ. Tự nhiên triết học ghê. =)))

Thế nên với mình thì "You either die unawakened, or live long enough to see yourself become the Truth's advocate." ^_^

Mình lại nghĩ nó thiên về sự phât triển cuộc sống nhiều hơn. Khi chưa có kinh nghiệm sống, con người luôn muốn cống hiến, muốn sống ý nghĩa, sống hoặc chết như 1 người hùng. (Trẻ con rất thích siêu anh hùng có lẽ do vậy).

Đến khi bạn đã sống đủ lâu, hay kinh nghiệm, vốn sống đã đc tích lũy. Sẽ thấy anh hùng trẻ con như thế nào. Họ chọn lùi lại, sống chậm hơn, ích kỷ hơn, vì bản thân nhiều hơn, tàn nhẫn hơn. Đúng như tính chất của 1 kẻ điên, 1 kẻ phản diện điển hình vậy.

Cảm nhận thêm. Có vẻ 2face cũng sống chưa đủ lâu. Khi sống đủ lâu thì con ng sẽ thấy đc cuộc đời như phù vân, tranh đoạt rồi cũng chẳng về đâu. Anh hùng hay kẻ phản diện, rồi cũng về với cát bụi.... đại để vậy 😂😂

Như A. Duma trong Ba chàng lính ngự lâm có viết: Anh hùng hay kẻ điên thì hai hạng ng đó cũng đần độn chẳng kém gì nhau. Vậy.

Mình thấy vấn đề này rất sát với chính trị.

Trong phim House of Cards, có một quan điểm rất hay răng "chính trị là làm những việc xấu để có kết quả tốt, và làm việc tốt để che đi hành động xấu". Tốt - xấu ở đây cũng là anh hùng - phản diện trong nhận thức. Anh có thể là anh hùng ở thời đại này, nhưng sau những biến cố về chính trị, thay đổi góc nhìn, anh lại trở thành tội đồ dân tộc.