Học giỏi nhưng ít nói và ngại giao tiếp có nhiều bạn chơi không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình là 1 người nhút nhát,ngại giao tiếp và nhạy cảm. Vì ít thể hiện cảm xúc mà nhiều người nghĩ mình khó gần và cũng ít bạn chơi. Mình thấy mình đặt nặng vấn đề bạn bè. Mẹ mình có bảo học giỏi thì có nhiều bạn chơi và mình từng học giỏi nhưng cũng không có mấy ai chơi( bạn cũng không chất lượng lắm) . Về nhà thì cũng không nói chuyện với bame nhiều . Lúc nào mình cũng cảm giác cô đơn. Mình đã khóc rất nhiều khi đứa bạn thân duy nhất chuyển trường

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Chào em, em đã nghĩ đến việc tham gia các CLB, hội nhóm theo sở thích chưa? anh nghĩ chúng ta sẽ dễ kết bạn hơn nếu tìm thấy những cá nhân đồng sở thích, đồng chí hướng với mình.

Về cơ bản không phải ai sinh ra cũng đã có sẵn các phẩm chất tự tin, mạnh dạn và chủ động mà do thời gian và quá trình rèn luyện, không ngại thử nghiệm em ạ. Anh từng đọc được câu nói "nếu muốn có bạn, trước hết bản thân chúng ta cần trở thành một người bạn".

Mong rằng câu nói ấy sẽ gợi mở thêm cho em những ý nghĩ tích cực và hành động cụ thể, em nhé.

Trả lời

Chào em, em đã nghĩ đến việc tham gia các CLB, hội nhóm theo sở thích chưa? anh nghĩ chúng ta sẽ dễ kết bạn hơn nếu tìm thấy những cá nhân đồng sở thích, đồng chí hướng với mình.

Về cơ bản không phải ai sinh ra cũng đã có sẵn các phẩm chất tự tin, mạnh dạn và chủ động mà do thời gian và quá trình rèn luyện, không ngại thử nghiệm em ạ. Anh từng đọc được câu nói "nếu muốn có bạn, trước hết bản thân chúng ta cần trở thành một người bạn".

Mong rằng câu nói ấy sẽ gợi mở thêm cho em những ý nghĩ tích cực và hành động cụ thể, em nhé.