Hôm nay, đã có ai nói "Hôm nào gặp nhau nhé!" với bạn chưa?

  1. Tâm lý học

Thỉnh thoảng, mình vẫn hay được một người bạn lâu ngày không gặp (cả thân và không thân) nói: “Hôm nào gặp nhau nhé!”. Cảm giác của mình khi nghe câu nói này là vừa vui vừa không vui. Vui vì người mà mình muốn gặp đã nói ra câu ấy, và không vui vì ngược lại, người nói câu ấy với mình là người mình không muốn gặp một chút nào. Rất đơn giản nếu xét về mặt tâm lý, đúng không? :)

Nếu nhận được câu nói ấy từ người bạn mà mình muốn gặp thật sự, ngay lập tức mình sẽ tìm ngay ra một ngày, một buổi nào đó để được gặp, và sẽ càng tốt nếu người bạn ấy cũng đang rất muốn gặp mình. Thật tuyệt nếu cuộc hẹn hò xảy ra ngay thời điểm đó, hoặc chỉ cách nhau một khoảng thời gian ngắn, như sáng rủ thì tối có thể đi hẹn hò ngay. GIá trị của một cuộc gặp như thế thường là rất lớn, vì có thể cả hai sẽ được trò chuyện thân mật cùng nhau, giải tỏa cho nhau những nỗi niềm trong cuộc sống. Nó nhắc cho chúng ta biết rằng mình có ai đó luôn nghĩ về mình, nâng đỡ tinh thần mình, có ai đó để nghĩ mình có thể chia sẻ mà không cần bất cứ sự rào đón, hay e dè nào.

Ảnh: FB Selfcare Practices

Ngược lại, câu nói "Hôm nào gặp nhau nhé!" ấy lại đến từ một người mà mình không muốn gặp một chút nào, cũng như người nói ra câu đó cũng không thật lòng muốn "gặp nhau nhé" một chút nào, thì nó lại trở thành rơi vào hư không, chẳng có giá trị, ý nghĩa gì. Như một lời nói qua đường, xã giao, lấy lệ. Đừng hỏi vì sao chúng ta nhận ra được điều đó. Vì đó là cảm giác. Cảm giác thân quen. Lúc ấy, mình chỉ ậm ừ cho qua, rồi thời gian sẽ phai nhạt dần những câu nói lấy lệ như thế. Rốt cuộc lại, mình sẽ không còn phải nghe những câu "Hôm nào gặp nhau nhé!" không thật lòng ấy nữa.

Cả đời bạn, tính đến thời điểm hiện tại, đã bao lần bạn miễn cưỡng "gặp nhau nhé!" với một ai đó lâu ngày không gặp? Tất nhiên là không tính đến trường hợp một người bạn lâu ngày không liên lạc bỗng một hôm "Hôm nào gặp nhau nhé!" để đưa thiệp cưới nhé! :D

Từ khóa: 

tâm lý học

,

bạn bè

,

lời hẹn hò

,

tâm lý học

Hội bạn mà hẹn hồi nào đi chơi này đi kia là y như câu hồi nào t giàu t bao cả đám đi chơi vậy. Hứng là làm liền chứ để lâu nguội khó thực hiện lắm :v

Trả lời

Hội bạn mà hẹn hồi nào đi chơi này đi kia là y như câu hồi nào t giàu t bao cả đám đi chơi vậy. Hứng là làm liền chứ để lâu nguội khó thực hiện lắm :v

Trên facebook mọi người hay nói với nhau câu này lắm chị, em cũng hay nói nữa.

Hẹn toàn kiểu tuần sau cafe/ ăn trưa hay hôm nào mình gặp đi, nhưng lu bu lu bu toàn 1000 năm sau chưa gặp ấy.

Nên giờ hẹn thì gặp luôn; còn ngay hôm đó ko gặp được chắc chắn là do duyên chưa tới  :D 

Hôm nào mình với bạn gặp nhau nhé! À mà không biết hai mình có quen nhau không? :))