Khó khăn khi bắt chuyện, gợi chuyện?

  1. Tâm lý học

Mình không hiểu tại sao, mình là người thể nói là vừa hướng nội, vừa hướng ngoại. Mình không quá bó buộc mình phải ở một mình hay thích im lặng một cách tuyệt đối, mình vẫn có thể vui chơi, trò chuyện và nói rất nhiều với những người bạn bè mà mình thấy hợp tính. Tuy nhiên mình lại khó khăn khi bắt chuyện trước, kể cả với ba mẹ mình. Mình không dám xin tiền học, xin đi đâu đó, phải suy nghĩ, "dàn dựng kịch bản" trong đầu khá lâu rồi mới dám mở lời. Với người lạ, họ toàn là người chủ động nói chuyện với mình trước và bạn bè mình cũng thường là người gợi chuyện trước với mình. Có phải mình có vấn đề gì đó trong giao tiếp không và mình nên lam gì?

Từ khóa: 

tâm lý học

Bạn không phải là Ambivert nhé, mình đính chính lại. Có thể bạn không bắt chuyện được là do bạn sợ hãi chuyện mình gợi sẽ nhạt nhẽo, không liên quan hay hứng thú với người đối diện. Đây là nỗi sợ không của riêng ai đối với hướng nội, những người hướng nội luôn muốn mọi thứ phải theo ý mình, nằm trong khuôn khổ của mình. Bản thân mình là một hướng nội nên mình hiểu được, đừng lo gì cả hãy tự tin và mở lời đi vì nó chẳng gây hại gì cả, đừng có sợ nữa hãy dũng cảm lên. Và bạn không có bị vấn đề gì trong giao tiếp cả, bạn chỉ cần là chính mình và ngỏ lời nói mà thôi, nếu bạn sợ họ phán xét bạn thì mình tặng bạn câu này

''Con người không phải cuốn sách để phán xét''

Trả lời

Bạn không phải là Ambivert nhé, mình đính chính lại. Có thể bạn không bắt chuyện được là do bạn sợ hãi chuyện mình gợi sẽ nhạt nhẽo, không liên quan hay hứng thú với người đối diện. Đây là nỗi sợ không của riêng ai đối với hướng nội, những người hướng nội luôn muốn mọi thứ phải theo ý mình, nằm trong khuôn khổ của mình. Bản thân mình là một hướng nội nên mình hiểu được, đừng lo gì cả hãy tự tin và mở lời đi vì nó chẳng gây hại gì cả, đừng có sợ nữa hãy dũng cảm lên. Và bạn không có bị vấn đề gì trong giao tiếp cả, bạn chỉ cần là chính mình và ngỏ lời nói mà thôi, nếu bạn sợ họ phán xét bạn thì mình tặng bạn câu này

''Con người không phải cuốn sách để phán xét''