Kỉ niệm mà bạn nhớ nhất thời còn là học sinh cấp 3 ?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

- Một đứa mang xoài non đến lớp ăn và gồi xong, 20 bạn nữ trao tay nhau quả xoài bé tí mỗi đứa cạp 1 miếng đến lượt mình thì nó nhớt nhèo nước dãi của các bạn. Khá tởm nhưng ai cũng ăn 🤪
- Kéo bè kéo nhóm xin cô trong giờ học đi tập 
văn nghệ, thực ra là ra Big C đớp đồ ăn thử ở đấy và mua bánh mì về lớp chấm sữa ăn ngay trong ngăn bàn.
- Múa văn nghệ của trường thì bị trường khá tố đạo nhái ý tưởng. Và tiếp theo đó là đi chụp ảnh cuối cấp cũng bị trường khác tố đạo nhái địa điểm ( ngớ ngẩn ghê)
- Bị bạn trêu đánh cho thì chả sao, crush tát trêu cái thì khóc ỉa 😢 
- Đi xe đạp điện mình đội mũ bảo hiểm, lai con bạn ngồi sau nhưng nó không chịu đội mũ vì cho rằng không đội là thức thời, đẳng cấp và y như rằng bị cảnh sát bắt. Mình không khóc mà nó khóc lóc xin xỏ như một Chmúa Hmề vậy.
Trả lời
- Một đứa mang xoài non đến lớp ăn và gồi xong, 20 bạn nữ trao tay nhau quả xoài bé tí mỗi đứa cạp 1 miếng đến lượt mình thì nó nhớt nhèo nước dãi của các bạn. Khá tởm nhưng ai cũng ăn 🤪
- Kéo bè kéo nhóm xin cô trong giờ học đi tập 
văn nghệ, thực ra là ra Big C đớp đồ ăn thử ở đấy và mua bánh mì về lớp chấm sữa ăn ngay trong ngăn bàn.
- Múa văn nghệ của trường thì bị trường khá tố đạo nhái ý tưởng. Và tiếp theo đó là đi chụp ảnh cuối cấp cũng bị trường khác tố đạo nhái địa điểm ( ngớ ngẩn ghê)
- Bị bạn trêu đánh cho thì chả sao, crush tát trêu cái thì khóc ỉa 😢 
- Đi xe đạp điện mình đội mũ bảo hiểm, lai con bạn ngồi sau nhưng nó không chịu đội mũ vì cho rằng không đội là thức thời, đẳng cấp và y như rằng bị cảnh sát bắt. Mình không khóc mà nó khóc lóc xin xỏ như một Chmúa Hmề vậy.

1. Cả lũ góp tiền mua nào là bim bim, mỳ trẻ em, ô mai… để ăn lén lút trong giờ học, đến nỗi mùi đồ ăn lan tỏa khắp phòng.

2,Giờ ra chơi là lúc chém gió về tương lai sau này: "Sau này lên đại học rồi tao sẽ kiếm một anh đẹp trai, tao sẽ kiếm tiền rồi cho mày đi ăn, mua đồ cho mày…

3,Hè nóng chói chang nhưng đứa nào đứa nấy mặt vẫn tươi tắn chụp kỉ yếu. Bộ ảnh ấy vẫn được cất nguyên vẹn trong tủ ở nơi dễ thấy nhất để có thể lấy ra ngắm bất cứ lúc nào.

4,. Những ngày cuối cùng ngập tràn trong bài vở để ôn thi, dù vất vả nhưng rất vui vì có chúng bạn đồng hành cùng, chứ không phải một mình một chiến tuyến.

Vui nhất có lẽ là khi, đến tiết thể dục thì trời mưa, sân ướt nên tự động được nghỉ, lòng tự nhủ: "Đỡ phải chạy mấy vòng sân"

Tỏ tình với cô gái mà bản thân say nắng năm 17 tuổi và có lẽ bây giờ cũng không thể quên được cô ấy.

Lễ trưởng thành

Mùa mưa, nước ngập tới gối,

Cùng 3 con nhỏ chung bàn lội khắp khuôn viên trường ĐHSP - trường mình sát cạnh trường đh

Tham gia hội trại

ăn kem với bạn thân vào mỗi buổi sáng mùa đông

Đi xe đạp

Đi ăn sáng với bạn cùng bạn vào muộn tiết thể dục 15 phút và phải ngồi sổ đầu bài

Cắm trại