Lại câu chuyện về Đường lên đỉnh Olympia, bạn có nghĩ chương trình đang làm tình trạng "chảy máu chất xám" rõ ràng hơn?

  1. Tin Tức

Cứ sau mỗi mùa Olympia tìm ra được chủ nhân của học bổng đi Úc, nhà nhà lại ca lại bài ca "chảy máu chất xám", rằng tìm ra đỉnh cao tri thức để làm gì rồi "tiễn" các em đi Úc, cống hiến cho nước người, một đi không trở lại.

Các bạn nghĩ sao về việc này? Riêng về chương trình, liệu một chương trình tìm kiếm nhân tài Việt kiểu này có đang khiến cho thế hệ trẻ hướng tới suy nghĩ "học để đi tây", "đỉnh cao kiến thức là xuất ngoại" như một số người đang lo sợ?

Nhìn rộng ra, việc nhân tài đi du học và làm việc tại nước ngoài có thực sự gây ảnh hưởng đến đất nước? Và nếu ngược lại, họ học tập ở Việt Nam và làm việc ở Việt Nam liệu có đem lại giá trị thực sự?

undefined
Từ khóa: 

du học

,

đường lên đỉnh olympia

,

chảy máu chất xám

,

tin tức

Mình cũng thấy có nhiều ý kiến như vậy sau những buổi chung kết Olympia như kiểu "chúc mừng nước Úc sắp có nhân tài mới" này nọ.

Quan điểm cá nhân mình thấy việc cho bạn được Quán quân đi du học và làm việc tại nước ngoài là đúng đắn, vì nếu nước đó có nền khoa học hội nhập, nền tảng kiến thức tốt hơn thì nên tạo điều kiện cho bạn đó đi khám phá chân trời mới. Còn việc bạn đó muốn tiếp tục ở lại học tập và làm việc là quyết định lựa chọn ở cá nhân mỗi người. Nơi nào đem lại sự thoải mái và phù hợp nhu cầu của họ thì mình nghĩ đa số ai cũng sẽ lựa chọn thôi, không riêng gì những bạn quán quân đâu!

Trả lời

Mình cũng thấy có nhiều ý kiến như vậy sau những buổi chung kết Olympia như kiểu "chúc mừng nước Úc sắp có nhân tài mới" này nọ.

Quan điểm cá nhân mình thấy việc cho bạn được Quán quân đi du học và làm việc tại nước ngoài là đúng đắn, vì nếu nước đó có nền khoa học hội nhập, nền tảng kiến thức tốt hơn thì nên tạo điều kiện cho bạn đó đi khám phá chân trời mới. Còn việc bạn đó muốn tiếp tục ở lại học tập và làm việc là quyết định lựa chọn ở cá nhân mỗi người. Nơi nào đem lại sự thoải mái và phù hợp nhu cầu của họ thì mình nghĩ đa số ai cũng sẽ lựa chọn thôi, không riêng gì những bạn quán quân đâu!

Mình thấy mục đích chương trình là để tạo ra sân chơi cho các bạn học sinh tài năng và khuyến khích sự ham học cho thế hệ trẻ. Việc đh Swinburne cho học bổng 100, 50, 25 lần lượt cho các quán quân và á quân của chung kết cũng bình thường vì đó các bạn xứng đáng nhận thưởng mà. Các chương trình đều có nhà tài trợ, vậy nếu một đại học nào đó ở VN đấu thầu thắng gói tài trợ này thì các bạn có ý kiến không nhỉ?


Còn việc các bạn quyết định ở lại Úc sau du học và đóng góp cho Úc thay vì quay về là tuỳ các bạn mà.

Mình thấy sống ở đây cũng thoải mái lắm. Trừ cái đắt ra thì mọi thứ oke.

Chương trình chỉ tạo điều kiện cho các bạn ấy học tập, tiếp cận các nền văn hóa khác và phát triển tư duy. Còn việc lựa chọn ở lại nước ngoài sinh sống và làm việc thay vì về nước là do cá nhân mỗi người mà. Mình nghĩ các bạn đó đủ thông minh và nhận thức được sự lựa chọn của mình :D.

Mỗi lần nhắc tới vấn đề này là sẽ kèm theo 2 từ "cống hiến", mình cảm thấy nó hơi vĩ mô. Vì để "cống hiến" được cho đất nước một cách thoải mái và mang lại những thay đổi tích cực thì thật sự có nhiều vấn đề để đào sâu, ko đơn thuần là việc về nước hay không. Với lại, các bạn ấy cũng là con người cũng có những nhu cầu của bản thân, đến khi các bạn ấy không còn bận tâm đến những nhu cầu xuất phát từ cá nhân và các mối quan hệ khác thì mới nghĩ đến việc cống hiến. 

Thà để những con người tài giỏi này ra nước ngoài và cống hiến cho nhân loại còn hơn là để họ chết mòn ở trong nước, thật sự thì cá nhân mình nghĩ vậy.

why? lại có ý kiến này