Làm gì khi người khác viện cớ công việc để thả thính người yêu mình?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

,

ứng xử

,

tình yêu

Oh hay, người yêu chứ có phải vật sở hữu đâu mà bạn đòi kiểm soát, bạn đòi họ phải thuộc sở hữu của bạn. Hãy chấp nhận mọi cuộc cạnh tranh. Trở nên tốt đẹp hơn để người yêu bạn không thể rời bỏ bạn, là cách thức tốt nhất.

Nếu bạn đủ tiền để bảo người yêu hãy ở nhà, ngồi trong lồng kính, và người yêu bạn chấp nhận được điều đó, thì mới đảm bảo sẽ không có ai léng phéng với người yêu bạn.

https://cdn.noron.vn/2021/04/01/2824311331417194-1617276449.jpg

Khóa trinh tiết (ảnh Internet)

Nói bạn đừng buồn chứ, dù có cưới về rồi, thì vợ/chồng bạn vẫn sẽ bị kẻ này kẻ kia nhòm ngó thôi.

Chấp nhận, và thông cảm, thấu hiểu cho người bạn đời. Bớt ghen đi.

Trả lời

Oh hay, người yêu chứ có phải vật sở hữu đâu mà bạn đòi kiểm soát, bạn đòi họ phải thuộc sở hữu của bạn. Hãy chấp nhận mọi cuộc cạnh tranh. Trở nên tốt đẹp hơn để người yêu bạn không thể rời bỏ bạn, là cách thức tốt nhất.

Nếu bạn đủ tiền để bảo người yêu hãy ở nhà, ngồi trong lồng kính, và người yêu bạn chấp nhận được điều đó, thì mới đảm bảo sẽ không có ai léng phéng với người yêu bạn.

https://cdn.noron.vn/2021/04/01/2824311331417194-1617276449.jpg

Khóa trinh tiết (ảnh Internet)

Nói bạn đừng buồn chứ, dù có cưới về rồi, thì vợ/chồng bạn vẫn sẽ bị kẻ này kẻ kia nhòm ngó thôi.

Chấp nhận, và thông cảm, thấu hiểu cho người bạn đời. Bớt ghen đi.

Thực sự yêu, ai cũng ghen cả, ai cũng mong muốn chiếm hữu. Thế nhưng sự chiếm hữu thường làm hại cho tình yêu.

cái gì của mình là của mình=]] không phải của mình thì cố gắng cũng sẽ mất (xem như bạn cho 1 phép thử coi người yêu của bạn như thế nào luôn)=]]