Làm gì khi người yêu cũ của bạn trai hiện tại cứ liên tục đả kích mình?

  1. Tâm lý học

Mình và bạn trai hiện tại đang quen nhau được khoảng gần nửa năm. Trước mình thì anh ấy có quen một người khác hơn mình 1 tuổi trong khoảng 2 năm rưỡi và chia tay khi biết chị kia tà lưa đong đưa nhiều người khác trong khi đang quen bạn trai mình. Bạn trai mình sau khi chia tay cũng khoảng 3 4 tháng mới gặp và thương mình, tức là đến nay hai người họ đã không còn dính líu đến nhau khoảng gần một năm rồi. Tự nhiên dạo gần đây trong một lần tò mò mình đã vào Facebook của chị đó xem, thấy trong một cái avatar chị ta có nhắc đến mình với một người là bạn của bạn trai mình và chị ta luôn. Nói chung cuộc đối thoại là cười cợt về ngoại hình của mình (không nhắc thẳng tên mình mà chỉ nói theo kiểu "bồ mới của ny cũ" đại loại thế). Xong mình shock quá mới xem thêm thì hóa ra từ lúc mình với bạn trai công khai quen nhau chị ta đã đăng status đá xoáy rất nhiều lần và lần gần nhất là vụ comment trên ảnh đó mới cách đây vài ngày. Mình dò la thêm ở một anh bạn của bạn trai thì được biết hội bạn đó của bạn trai mình vẫn thường xuyên gặp chị kia (hồi xưa chị ta khá thân với hội đó, còn mình thì chưa ngồi với hội đó nhiều vì mỗi lần anh đi gặp mình hay vướng đi học buổi tối). Không rõ bạn trai mình có biết chuyện này không vì anh đã block chị kia rồi. Mình đang rất bực mình và sợ rằng chị ta sẽ còn đi nói xấu và ba hoa về mình với đám bạn của bạn trai mình. Mình có nên liên hệ để hỏi thẳng chị ta, yêu cầu chị ta dừng trò bẩn thỉu đó lại và có nên nói chuyện này với bạn trai mình không hay cứ kệ?

Từ khóa: 

tâm lý học

Chỉ cần bạn trai bạn trân trọng và yêu thương bạn là được. Đi chơi với nhóm bạn của anh thì cứ bình thường, là chính mình, tử tế với mọi người. Mọi người sẽ từ từ nhận ra ai tốt ai xấu thôi à. Còn nếu đám bạn kia cũng kiểu adua body shaming người khác thì bạn cũng không cần phải care làm gì cả ý. Mình nghĩ vậy.

Họ hàng của bạn trai mình có 1 anh rất vô duyên. Lần đầu tiên thấy mình đã thể hiện ra mặt. Khi không có mình ở đó thì nói kiểu: "Sao mày đẹp trai mà quen con bé vừa gầy vừa đen vậy?". Rồi thì "Qua đây anh giới thiệu cho mấy đứa xinh xắn hơn". Mà nói trước mặt gia đình anh rồi họ hàng cô bác khác. Nói chung chê mình không ra gì, ah mình đang niềng năng nữa. Với mình thì mình không quan tâm và không thích những người như vậy. Mình muốn xem phản ứng của anh và họ hàng bên đó như thế nào.

Bạn trai mình chưa kịp lên tiếng thì mấy cô bác khác đả mắng ông kia te tua rồi. Mọi người và mẹ bạn trai mình nói dẹp xấu không quan trọng, ngoan ngoãn, biết chăm lo gia đình là được rồi.

Đấy mình vừa bớt bực mình, bớt sân si, lại được vào vai "người bị hại" :)))

Trả lời

Chỉ cần bạn trai bạn trân trọng và yêu thương bạn là được. Đi chơi với nhóm bạn của anh thì cứ bình thường, là chính mình, tử tế với mọi người. Mọi người sẽ từ từ nhận ra ai tốt ai xấu thôi à. Còn nếu đám bạn kia cũng kiểu adua body shaming người khác thì bạn cũng không cần phải care làm gì cả ý. Mình nghĩ vậy.

Họ hàng của bạn trai mình có 1 anh rất vô duyên. Lần đầu tiên thấy mình đã thể hiện ra mặt. Khi không có mình ở đó thì nói kiểu: "Sao mày đẹp trai mà quen con bé vừa gầy vừa đen vậy?". Rồi thì "Qua đây anh giới thiệu cho mấy đứa xinh xắn hơn". Mà nói trước mặt gia đình anh rồi họ hàng cô bác khác. Nói chung chê mình không ra gì, ah mình đang niềng năng nữa. Với mình thì mình không quan tâm và không thích những người như vậy. Mình muốn xem phản ứng của anh và họ hàng bên đó như thế nào.

Bạn trai mình chưa kịp lên tiếng thì mấy cô bác khác đả mắng ông kia te tua rồi. Mọi người và mẹ bạn trai mình nói dẹp xấu không quan trọng, ngoan ngoãn, biết chăm lo gia đình là được rồi.

Đấy mình vừa bớt bực mình, bớt sân si, lại được vào vai "người bị hại" :)))

Ngay từ đầu bạn chả là gì đối với người ta nên cái việc liên hệ thẳng với họ mình nghĩ là không nên. Chắc chắn họ sẽ không bao giờ một vừa hai phải với bạn nên việc nói chuyện với họ chỉ đẩy tình huống trở nên căng thẳng thêm. Việc bạn cần làm chỉ là bơ họ đi, chặn luôn những tài khoản có liên quan đến người đấy càng tốt, cố gắng sống yêu thương bản thân mình hơn cả về thể chất lẫn tinh thần. Bản thân là con trai thì mình thấy phần lớn trong đám bạn, anh em với nhau sẽ không bao giờ có chuyện nói xấu người yêu của người kia, trừ khi đó là bạn tồi nhưng mình nghĩ bạn trai bạn cũng đủ suy nghĩ để lựa bạn mà chơi. Thay vì lo lắng với điều đó, hãy cố gắng thật hạnh phúc bên người mình yêu bạn nhé. Họ cũng chẳng bao giờ đàm tiếu về bạn mãi được đâu. Theo mình thấy giống như người kia đang cố gắng an ủi bản thân là họ tốt đẹp hơn bạn để không phải tiếc bạn trai cũ thôi.

Tự nhiên mò vào facebook người ta chi trời? Tự bới rác rồi chê rác thúi à bạn? :)) 

nói với anh ta:" tôi cho anh 2 lựa chọn hoặc là anh "giải quyết" cô ta hoặc tôi trở thành ex của anh".

Trước mình có gặp tình trạng này rồi. Mình thì cũng là tuýp người ghét bị đả kích, nói xấu sau lưng về ngoại hình, tính cách. 

Về chuyện này, đây là vấn đề chung của cả 2 đứa không phải vấn đề của riêng bạn. Nên 2 bạn cùng nhau vượt qua nhé! Nhất là khi bạn bị đả kích bởi nyc của người yêu bạn, thì sự an ủi, dỗ dành và bực tức cùng với bạn là liều thuốc tốt nhất.

Ngoài ra, bạn nên không để những người đả kích bạn biết là bạn bị tức tối, hoảng loạn (Chỉ cho duy nhất người yêu hiện tại của bạn và bạn thân thật thân của bạn thôi nhé!). Mấy chiêu tiểu nhân, hèn mọn kiểu này ấy mà, bạn ko phản ứng lại thì nó sẽ chán thôi :) Lì lắm thì vài tháng, không thì 1-2 năm. 

Cao tay hơn, với những người bạn của người yêu bạn - người mà đã nghe những lời họ nói xấu về bạn ấy, khi nc với họ, hãy tỏ ra thật nice khi nói về nyc của người yêu bạn. Một người tử tế sẽ xứng đáng nhận được sự tôn trọng hơn là người đi "bơm đểu người khác".

Đó là lời khuyên của mình, nếu họ không có những chiêu trò thô hơn, ảnh hưởng đến bạn hơn!

https://cdn.noron.vn/2023/02/07/2b251675ce2873c5da1ca125850229be-1675759720.jpg

Bình tĩnh lại. Hãy cùng phân tích một chút. Vì sao bạn gái kia lại cứ phải bận tâm về bạn. Tại sao trong nhiều câu chuyện cứ phải đá xoáy về bạn. Tại vì bạn đó còn ấm ức về mỗi quan hệ với bạn trai cũ, có thể là tiếc. Nếu kỹ hơn thì là đang ghen tức với bạn. 

Vì nếu bình thường khi chia tay rồi thì người ta có tư tưởng là mặc kệ đối phương, muốn quen biết ai, tìm hiểu ai cũng kệ. Trừ khi là không cam lòng, tiếc, hoặc dấu hỏi người mới có gì hơn mà lại chọn.

Nếu bạn tự thấy mình xấu: Chị ta đúng, gặp làm gì. Tập trung làm đẹp bản thân nào.

Nếu bạn tự thấy mình đẹp: Tiếp tục đẹp hơn. Hoa hậu còn đầy người chê xấu đấy thôi. Bạn không thể cấm người khác bình phẩm về bạn được đâu.

Quan trọng nhất là bạn phải thấy mình đẹp.

Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp mà thôi.

ngta sân si thì kệ ngta, bơ đi mà sống, tâm đẹp thì ko có gì phải sợ cả.

Quan trọng bồ bạn xem bạn đẹp hay xấu, còn lại cứ "kemenodi". 🤗

Kinh nghiệm rut ra ở đây là ko nên tò mò vào fb người yêu mới của ex; cũng ko nên tò mò vào fb ex của người yêu hiện tại đúng không ? 

Người ta nói xấu mình chứ mình vẫn đẹp, vẫn tốt là được mà. Khổ mấy người sân si, cứ kệ cho họ tự diễn biến tự vui đi bạn.