Làm sao để hoà nhập cùng bạn bè ở Đại học khi ai cũng năng động và giỏi còn e thì nhút nhát khờ khạo, học lực thì chỉ ở mức trung bình khá?

  1. Tâm sự cuộc sống

Em là tân sinh viên, do dịch bệnh nên vẫn chưa thể vào trường được, em đã học onl được 2 tuần. Em đang rất lo lắng, khi mà đến trường được thì em phải làm thế nào để hoà nhập được với các bạn ở Đại học, lớp em chỉ vỏn vẹn 29 bạn thôi. Khi còn là học sinh e là đứa nhút nhát, rụt rè và ít nói luôn là thành phần kém hoà đồng trong lớp và hay bị cho ra rìa, thường thì trong lớp học, e chỉ nói chuyện với bạn cùng bàn, 2 bạn bàn trên hoặc 2 bạn bàn dưới thôi, phần lớn chỉ nói chuyện với nhau khi có vấn đề chưa hiểu chứ ít khi mà nói chuyện phiếm xã giao, 12 năm đi học e cũng cố gắng cải thiện nhưng bản chất e là vậy rồi nên lúc nào cũng rơi vào trường hợp một mình một cõi và hay bị ghét, nói xấu... Tuy e ko biết nhiều nhưng khi nói chuyện với người khác e thích nói sâu vào vấn đề hơn là chỉ nói ở mức độ biết, em cũng có thể nói chuyện xã giao đc nhưng nếu đó là chủ đề em thích, em thì hay ngại không dám nói chuyện với người khác, e nhận thấy tính cách của e không thể chơi được với ai cả, đôi khi cũng cố đề hoà đồng thân thiết với bạn bè những mọi thứ cũng đâu vào đó, vẫn ko ai thích chơi với e. E học cũng không giỏi chỉ ở mức độ trung bình khá thôi và e thì khá khù khờ và e thấy mình luôn thua kém người khác rất nhiều. Bạn Đại học tuy chưa đc gặp mặt trực tiếp nhưng e thấy ai cũng giỏi và năng động phần lớn là đều là ban cán sự lớp hồi 12, e sợ môi trường mới, bạn bè thì giỏi e ko thể theo kịp và e sợ sẽ tiếp tục sống một mình một cõi trong tập thể lớp như suốt 12 năm đi học. E phải làm sao đây? Bản thân thì khờ khạo, chậm chạp, rụt rè ít nói, e có nên cố gắng hoà nhập với người khác hay không? Dù e thừa biết rằng “hoà nhập” bây giờ đối với e là rất khó. E ghét bản thân của mình lắm...!!! Xin cho e lời khuyên sống sót thêm 4 năm Đại học ạ...!!!😢 E còn nghi ngờ về năng lực bản thân của mình là với một đứa như e sẽ không phù hợp để học Đại học nữa.

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Em nhận ra vấn đề của bản thân thì thử cố bứt phá xem. Môi trường mới nên không ai biết em nhút nhát, ngại ngùng em thoải mái tìm một vài bạn bắt chuyện nhé, mở lòng mình nhiều hơn chút. Em đừng lo các bạn không muốn làm quen vì ở thời điểm mới bắt đầu đại học ai cũng có nhu cầu muốn làm quen kết bạn. Dần dần hỏi han học tập, câu lạc bộ, trao đổi thông tin chung thì em sẽ hoà nhập được thôi. Cố gắng mở lòng hơn nhé, không phải em kém cỏi hay không xứng đáng đâu, chỉ là em chứ biết cách và chưa có môi trường thuận lợi. Cố lên nhé! 
Trả lời
Em nhận ra vấn đề của bản thân thì thử cố bứt phá xem. Môi trường mới nên không ai biết em nhút nhát, ngại ngùng em thoải mái tìm một vài bạn bắt chuyện nhé, mở lòng mình nhiều hơn chút. Em đừng lo các bạn không muốn làm quen vì ở thời điểm mới bắt đầu đại học ai cũng có nhu cầu muốn làm quen kết bạn. Dần dần hỏi han học tập, câu lạc bộ, trao đổi thông tin chung thì em sẽ hoà nhập được thôi. Cố gắng mở lòng hơn nhé, không phải em kém cỏi hay không xứng đáng đâu, chỉ là em chứ biết cách và chưa có môi trường thuận lợi. Cố lên nhé! 

Em không khờ khạo hay học kém, em chỉ chưa nhận ra điểm mạnh của mình thôi. Chị thấy em biết quan sát bản thân và người khác khá tốt mà, chỉ là có vẻ chưa được tích cực lắm.

Nếu em muốn nói chuyện kiểu 1:1, em có thể thử bắt chuyện riêng một bạn nào đó mà em cảm thấy dễ chịu, để hỏi bài, rồi dần dần nói chuyện riêng xem. Tham gia câu lạc bộ cũng là một cách tốt để xây dựng mối quan hệ lâu dài. Chị tin sự chân thành của em sẽ khiến mọi người quý mến. Nếu em chưa thoải mới với nói chuyện trực tiếp, em có thể nhắn tin, lâu lâu tag bạn vào một vài bài đăng vui vẻ nào đó.

Còn nếu em không có bạn cùng trường, cũng không sao cả. Em có hay tham gia những hội nhóm trên Facebook chẳng hạn không?

Dù thế nào, mong em kiên trì nhé. Dù có người có vẻ không thích em thật, thì có thể là do không phù hợp tính cách nhau thôi, chứ không có nghĩa là em không xứng đáng để chơi cùng.

Chơi người với người em cần chân thành thôi em ạ, mình muốn chơi thì cứ tiến lại gần, mối quan hệ bắt đầu từ sự giao tiếp và giúp đỡ nhau.