Làm sao để không bị mọi người gán ghép?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình có một bạn thân khác giới, tụi mình thường xuyên bị ship với nhau mặc dù mình khẳng định là không làm gì vượt quá giới hạn cả, lúc đi học thì bọn mình chỉ nói chuyện xã giao thôi và mình với nó rất ít khi ở riêng với nhau vì tụi mình chơi theo nhóm (2 trai, 3 nữ). Tụi mình khẳng định ngoài nói chuyện ra hầu như không làm bất cứ điều gì khác, có hôm mình không có xe đi về thì nó có trở mình về, nhưng hai đứa rất giữ khoảng cách, tụi bạn của tụi mình thì cứ một mực ship tụi mình với nhau làm mình rất khó chịu và cũng ảnh hưởng ít nhiều đến mối quan hệ của bọn mình, mặc dù mình đã nói và tỏ rõ thái độ nhưng bọn bạn mình vẫn không hiểu và cứ nói là "m cũng cảm thấy nó thích m nhưng m cố chấp thôi" "thôi đi, nó thích m bome ra ấy", trong khi mình thấy mình với nó chẳng làm gì ấy, nt thì cũng 2-3 ngày mới nt một lần,mình không biết phải nói sao cho bọn bạn mình hiểu và ngừng việc ship (không ngừng hoàn toàn thì ít nhất cũng đừng công khai trc mặt tụi mình vì nghe nó rất khó chịu và điều đó cũng khiến mình và nó không dám nói chuyện với nhau nữa ấy"

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Hồi trước chị cũng hay bị gán ghép với người mình không thích. Cũng có kinh nghiệm là càng phản ứng thì càng bị chọc. Em cứ cười bảo là: "Chúng mày cứ trêu thế bồ nó tới đánh tao thì đứa nào chịu trách nhiệm cho tao hả?". Chẳng cần đính chính là mình có thích hay không, em chỉ cần thể hiện là em chẳng có ý định gì với bạn đó là được.

Hoặc nếu em không muốn nhắc tới bồ của bạn đó, thì hãy nhắc tới bồ của chính em. Cứ nửa đùa nửa thật thôi, "Chúng mày đừng trêu nữa không bồ tao ghen đấy!". Tụi nó mà hỏi "Bồ mày đâu?" thì bảo "Bồ tao đang ở nước nam nứ!" hoặc là "Bồ tao chưa đẻ!". :)) Có khi lại được khen gu mặn.

Cao siêu hơn chút thì phải tranh thủ, 1 mũi tên bắn 2 con chim. Chẳng hạn em có crush bạn nào đó đi ha, cứ giả vờ nhìn quanh rồi thản nhiên chỉ đại bạn ý rồi hô "kia kìa, bồ tao đấy". Sau lúc nào không có ai thì nhắn riêng với bạn ý là "tao ghét bị chọc quá nên chỉ đại cho chúng nó đỡ trêu!" =)) 

Trả lời

Hồi trước chị cũng hay bị gán ghép với người mình không thích. Cũng có kinh nghiệm là càng phản ứng thì càng bị chọc. Em cứ cười bảo là: "Chúng mày cứ trêu thế bồ nó tới đánh tao thì đứa nào chịu trách nhiệm cho tao hả?". Chẳng cần đính chính là mình có thích hay không, em chỉ cần thể hiện là em chẳng có ý định gì với bạn đó là được.

Hoặc nếu em không muốn nhắc tới bồ của bạn đó, thì hãy nhắc tới bồ của chính em. Cứ nửa đùa nửa thật thôi, "Chúng mày đừng trêu nữa không bồ tao ghen đấy!". Tụi nó mà hỏi "Bồ mày đâu?" thì bảo "Bồ tao đang ở nước nam nứ!" hoặc là "Bồ tao chưa đẻ!". :)) Có khi lại được khen gu mặn.

Cao siêu hơn chút thì phải tranh thủ, 1 mũi tên bắn 2 con chim. Chẳng hạn em có crush bạn nào đó đi ha, cứ giả vờ nhìn quanh rồi thản nhiên chỉ đại bạn ý rồi hô "kia kìa, bồ tao đấy". Sau lúc nào không có ai thì nhắn riêng với bạn ý là "tao ghét bị chọc quá nên chỉ đại cho chúng nó đỡ trêu!" =)) 

Mình cũng có thằng bạn thân ngồi cùng bàn, cũng bị gán ghép y như vậy. Đến mức sau này đi học đại học về chơi cô giáo cô vẫn không tin hai đứa chỉ là bạn. Bố mẹ cũng gán luôn:). Cách làm của mình là mình không giải thích với những người không liên quan, nếu có nghe thấy mấy câu gán ghép như vậy trực tiếp bỏ ngoài tai.
Còn đối với bạn bè thân thiết mà gán ghép mình bảo thẳng với chúng nó là " T với N không có mấy chuyện yêu đương như thế này nên chúng m đừng gán ghép kiểu như thế t không thích nó không thích và làm bọn t không thoải mái" Nếu như là bạn bè thân thiết chỉ cần bạn nói đến mức đấy là các bạn ý biết đâu là giới hạn trêu đùa rồi.

Từ ngày thằng bạn mình nó có bồ thì mình cũng dễ giải thích hơn ai hỏi chỉ cần bảo nó có người yêu rồi thế là xong. Mà giờ t còn thân với em người yêu nó còn hơn với nó nữa:))).

Ôi thực sự rất là khó chịu, bực mình luôn đó.

Xưa mình đi học cũng hay bị gán ghép vì mình là đứa khá hiền lành và dễ tính, chẳng bao giờ lớn tiếng với ai. Cho nên, mình thường bị gán ghép vì mình cũng là đứa nổi bật vì cao nhất trong dàn con gái trong lớp. Thà mình bị gán ghép với người mình thích, đằng này mình ko thích mà còn ko ưa nữa chứ :)). Mình nhớ hồi năm lớp 8, có 1 bạn nam thích mình mà mình ko thích bạn đó vì bạn đó khá ồn ào và hay gây nhiều trò trong lớp. Đến 1 ngày, bạn đó tỏ tình mình và cả lớp đều biết. Mặc dù mình xấu hổ muốn độn thổ và hét thật to là "khônggggggggggggggg", vậy mà kể từ hôm sau lớp mình (nhất là nhóm mà mình chơi cùng, khoảng hơn 10 đứa) bắt đầu gán ghép hai đứa. Ban đầu mình ko ưa bạn đó 1, kể từ hôm đó là 10 luôn. Mình ko muốn nhìn mặt bạn đó và luôn khó chịu, thậm chí nạt lớn với mấy người chọc là mình ko thích, đừng như vậy nữa. Mình rất mệt mỏi và ko muốn đi học vào thời điểm đó. Mình là 1 đứa rất nhạy cảm về mấy chuyện này có lẽ vì do gia đình mình tan vỡ vào lúc mình rất nhỏ, cho nên mình "nghiêm trọng hóa" những việc như vậy. Và biện pháp mình áp dụng để giải quyết việc này là mỗi khi đứa nào gán ghép mình, mình nhìn thẳng vào mắt nó với gương mặt căng nhất có thể (liếc thật sắc) và nói "không giỡn nữa nha" (tư thế lúc này là đứng dậy như muốn đánh lộn tới nơi =))). Sau nhiều lần mình phản ứng như vậy, tụi nó cũng bớt chọc mình và hết dần nhưng mình như là đứa "lạc loài" trong  nhóm bị tách dần ra. Đúng là cái gì cũng có "cái giá" của nó, mình chấp nhận là 1 người "chơi 1 mình" để bảo vệ cái cảm xúc và chính kiến của mình. 

Con gái có thể ngại ngùng hoặc xấu hổ bỏ chạy nhưng với con trai đa phần phản ứng khi bị ghép đôi đều là sự thờ ơ, chẳng thèm bận tâm. Họ nghĩ rằng chuyện gán ghép chỉ là do lũ bạn nghĩ ra để trêu chọc thôi chứ chẳng ảnh hưởng gì đến bạn cả. Việc mình càng quan tâm sẽ càng làm người ta thích thú hơn tôi thế nên tốt nhất là “bơ” đi thì hơn.

Tụi mình cũng chơi theo nhóm như bạn nè ( 3 trai, 3 gái) nhưng tụi mình lại không bị gán ghép gì hết vì mỗi đứa hầu như là có crush trong lòng mình ấy. Ngày trước thì mình cũng có bị ghép với đứa bạn thân vì nó quan tâm mình nhiều nên bạn cùng lớp cũng hiểu lầm khiến tụi mình cũng khó chịu như bạn đó nhưng sau đó thì mình giả vờ nói là mình đã có crush với mấy đứa bạn xung quanh á xong tụi nó cũng tin chứ thật ra là mình không có thích ai rồi sau đó không có vụ ghép gì nữa nên theo mình là bạn cứ nói rằng: bản thân đã thích 1 người khác rồi hoặc là có ngiu. Như vậy chắc nó sẽ ổn hơn.

thật sự rất là khó chịu khi bị gán ghép với người mình ko thích nhá

hôm trước đang ngồi yên viết bài thì tự nhiên lớp mình ghép mình với 1 bạn nam trong lớp thật sự rất là khó chịu bị gán với bạn nam đó mấy tuần rồi nhưng cả lớp vẫn gán điều đó làm mình rất là khó chịu.với lại mình cũng có ny rồi á

các bạn có thể giúp mình nói câu gì để ko bị gán ghép với bạn nam đó nữa đc ko và cũng ko để cả lớp biết mình có ny đc ko ạ?

Trêu hay ship thì cứ để cho chúng bạn ship đi cậu ơi. Như tớ á, khi mà tớ với thằng bạn đã xác định và khẳng định là không có gì và coi nhau như "2 thằng đàn ông" mà tụi bạn cứ ship thì mình cũng cứ bông đùa theo kiểu "Ôi dồi, đang đợi nó tỏ tình đây", " Chúng tao là anh em mày ơi",.....

Với lại mình nghĩ bạn cũng đừng nên bận tâm nhiều vào những lời nói đó. Giải thích thì cũng giải thích rồi, càng nói thì chúng bạn lại càng tới bến. Một là bạn cũng cợt nhả theo như mình nói bên trên ấy, 2 là bạn im lặng và KHÔNG QUAN TÂM. Cái gì mà mình không để tâm sẽ khiến mình không suy nghĩ nhiều và mệt mỏi vì nó^^

Bơ đi mà sống thôi b

Bạn chỉ cần rõ ràng với người bạn thân kia là 2 người ko có tình cảm gì với nhau thui, còn ship này nọ kệ thôi, ko quản dc. Đến lúc 1 trong 2 có ny là sẽ hết ship thôi

Mk nói thêm

Mk bt bạn này năm lớp 8 không ngờ có ngày gặp lại bạn này năm c3 lên lớp 11 mình có cảm giác như trùng hợp với nhau rất nhiều: học chung giáo viên, tkb phụ đạo, ghép lớp chung, học nghề nhưng nhiều lần ik với bạn mk là gặp cứ bạn này thỉnh thoảng mấy lần nhắc đến bạn này xuất hiện bạn mk ns là bạn ý như ám mk rồi do duyên cả. BẠN này ít nói nhưng lạnh lùng nên mỗi lần chạm mặt vạn này nhìn mk cứ sợ sợ đó chỉ là lúc trc nên giờ mk k sợ nx