Làm sao để yêu thương bản thân hơn khi nhận thức được quá nhiều điểm thiếu sót và chưa tốt ở bản thân?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

yêu thương bản thân

,

thiếu sót

,

khiếm khuyết

,

tự tin

,

phong cách sống

Mình cũng có câu hỏi nằm trong não  giống bạn vậy, xin chia xẻ.
Chỉ từ khi mình thấy: Từ vĩ nhân đến dân đen ai ai cũng đều mắc khuyết điểm cả, không ít thì nhiều, nhân vô thập toàn. Từ so sánh đó, mình thấy nhẹ lòng hơn.
Cách nào để yêu bản thân hơn?
Cách của mình như vầy, là mình đã tự đặt ra châm ngôn:
Nếu không yêu chính bản thân mình, thì mình sẽ không có sức, có lòng, có tiền v.v... để yêu ai cả. Nếu có, chỉ yêu bằng mồm mà thôi.
-Tưởng tượng rằng: Bạn là cổ thụ, cây trái xanh tốt, trái rụng xuống cả nhà đều hưởng.
-Còn nếu: Bạn là cây không chăm bón, héo úa, chả gì để rụng, thì tất cả đều héo chung.
So sánh thì: Làm cây cổ thụ vẫn thực tế hơn. Mình chọn cách này.
Hi vọng là bạn xem xét cách của mình thế nào. Thân😃
Trả lời
Mình cũng có câu hỏi nằm trong não  giống bạn vậy, xin chia xẻ.
Chỉ từ khi mình thấy: Từ vĩ nhân đến dân đen ai ai cũng đều mắc khuyết điểm cả, không ít thì nhiều, nhân vô thập toàn. Từ so sánh đó, mình thấy nhẹ lòng hơn.
Cách nào để yêu bản thân hơn?
Cách của mình như vầy, là mình đã tự đặt ra châm ngôn:
Nếu không yêu chính bản thân mình, thì mình sẽ không có sức, có lòng, có tiền v.v... để yêu ai cả. Nếu có, chỉ yêu bằng mồm mà thôi.
-Tưởng tượng rằng: Bạn là cổ thụ, cây trái xanh tốt, trái rụng xuống cả nhà đều hưởng.
-Còn nếu: Bạn là cây không chăm bón, héo úa, chả gì để rụng, thì tất cả đều héo chung.
So sánh thì: Làm cây cổ thụ vẫn thực tế hơn. Mình chọn cách này.
Hi vọng là bạn xem xét cách của mình thế nào. Thân😃