Làm sao để yêu thương không trở thành thói quen?

  1. Tình yêu

Đứa bạn thân của mình là Ngân, mình nhớ có một hôm Ngân đưa dòng tin nhắn Ngân gửi Hoàng cho mình xem, nội dung cũng là ý trách Hoàng sao lúc nào cũng phải để Ngân chờ đợi. Ngân và Hoàng đã bên nhau 7 năm, một con số chưa đủ dài nhưng cũng không ngắn. Ngân thường bảo, có muôn vàn nguyên nhân khiến chúng ta vô tình trở nên vô tâm trong một mối quan hệ, và “yêu như thói quen” là một trong số đó.

Mình khá ngạc nhiên vì trong mắt hội bạn, Hoàng luôn là hình mẫu “trụ cột gia đình” mà cô gái nào cũng mong muốn có được. Và mình cũng đang thắc mắc rằng "yêu như thói quen" là như thế nào? Liệu có phải yêu lâu sẽ trở thành thói quen như thế không?

Từ khóa: 

tình yêu

Chào bạn, mình nghĩ tình trạng ấy khó tránh khỏi. Bởi sau khi ở bên nhau một thời gian, các cặp đôi bắt đầu trở nên hiểu nhau hơn, nếu không còn gì để tìm hiểu hay có những biến cố đặc biệt thì mối quan hệ đều đều đó sẽ dễ dàng trở thành thói quen.

Vậy nên, càng khó đến với nhau thì người ta càng biết trân trọng mối quan hệ, và ngược lại.

Nhưng chúng ta đang bàn về tình yêu, vậy nên không có quy luật nào là hoàn toàn đúng. Chỉ có người trong cuộc mới biết bản thân cần làm gì. Do đó, cùng một vấn đề song mỗi cặp đôi sẽ lại có những cách giải quyết khác nhau. Và đó là việc riêng của họ.

Trả lời

Chào bạn, mình nghĩ tình trạng ấy khó tránh khỏi. Bởi sau khi ở bên nhau một thời gian, các cặp đôi bắt đầu trở nên hiểu nhau hơn, nếu không còn gì để tìm hiểu hay có những biến cố đặc biệt thì mối quan hệ đều đều đó sẽ dễ dàng trở thành thói quen.

Vậy nên, càng khó đến với nhau thì người ta càng biết trân trọng mối quan hệ, và ngược lại.

Nhưng chúng ta đang bàn về tình yêu, vậy nên không có quy luật nào là hoàn toàn đúng. Chỉ có người trong cuộc mới biết bản thân cần làm gì. Do đó, cùng một vấn đề song mỗi cặp đôi sẽ lại có những cách giải quyết khác nhau. Và đó là việc riêng của họ.

Đừng để yêu thương trở thành thói quen” – thật vậy, trong mọi mối quan hệ, yêu thương và quan tâm cần được vun đắp, để tình yêu ngày một lớn hơn mỗi ngày. Có thể có rất nhiều cơn bão ngáng đường nhưng sẽ vượt qua được, khi tình yêu đủ lớn.

Ta nỗ lực hết mình để đảm bảo cuộc sống thoải mái, đủ đầy cho người mình yêu thương. Nhưng khi hành động này được lặp đi lặp lại trở thành việc thường nhật, và thời gian trôi qua, chúng ta càng dễ mặc định rằng những gì mình làm là đủ, và vô tình để yêu thương đó tách dần ra khỏi quan tâm mà vào thẳng con đường mang tên “thói quen”. Để rồi, chúng ta khó lòng phân định được liệu yêu thương của mình đã đủ lớn để thật sự hiểu và nhìn thấu người đồng hành cần điều gì chưa.

Vậy phải làm thế nào?

Tất cả chỉ gói gọn trong ba điều: lắng nghe kĩ – thấu hiểu thật tâm - hành động nhiều hơn.

Lắng nghe kĩ để nắm bắt tình trạng, cảm xúc của người ta yêu thương.

Thấu hiểu thật tâm để nhận ra điều họ đang cần nhưng chẳng dám tỏ bày.

Và hành động nhiều hơn, vượt ra khỏi khuôn khổ những gì ta vốn dĩ đang lặp lại ngày qua ngày.

Ba bước tưởng chừng như đơn giản nhưng đòi hỏi cả nỗ lực, động lực đủ lớn, và tất nhiên, cùng thật nhiều can đảm. Phải có lắng nghe, phải có thấu hiểu và không thể thiếu bước hành động, thì yêu thương mới có cơ hội lớn hơn mỗi ngày!