Làm thế nào để học giỏi ở đại học?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

CHỦ ĐỘNG

- Lên ĐH rồi càng chủ động càng học hỏi được nhiều nhen, ngoài những kiến thức các bác hiển nhiên được nghe trên trường thì không ai rảnh để tự đến tìm bác và “ban phát” cho bác những kiến thức bổ ích khác đâu. Nghe tui, mạnh dạn hỏi nhiều lên, các bác sẽ sợ phiền, nhưng không, những anh chị, thầy cô sẽ ít khi nghĩ việc đó là phiền, tui từng nghe thầy cô chia sẻ và hầu hết tâm lý của thầy cô lúc đó chỉ nghĩ là “Thằng này/con này ham học hỏi, có vẻ học tốt” bla, bla

- Ngoài ra, việc chủ động tìm kiếm các mối quan hệ cũng là một điều không thể bỏ qua, đặt mục tiêu trước kiểu như “Lên ĐH mình phải thân được ít nhất với 1-2 người bạn để cùng học, cùng đi chơi,…”, “Lên ĐH mình phải tìm được cho mình một người mentor để phát triển nhanh và vững hơn một chút.”,…

- “HOÀ QUYỆN” NHANH

Haha tui nói dzui dzậy thôi chứ ý tui là HÒA NHẬP đó, nhất định nha, điều này cần điều thứ 1 lắm đó nhé ^^ Cá nhân tui thấy không cần hòa nhập với lớp lắm vì tui học theo tín chỉ nên một năm gặp đầy đủ các thành viên chắc được 1 lần họp lớp để xét điểm rèn luyện:))) Nhưng tui đề cao tính hòa nhập nhanh để LÀM VIỆC NHÓM. Thật sự, lên ĐH học 10 môn đã có 7-8 môn là phải làm việc theo nhóm rồi, mà làm nhóm thì phải hòa nhập năng nổ nói nhiều chút xíu để không khiến người khác khó chịu khi bác chẳng có đóng góp gì (vì cảm thấy ngại khi chưa quen lắm).

- HỌC KỸ NĂNG MỀM CÀNG SỚM CÀNG TỐT

Giờ hầu như mới vào ĐH là phải trình bày word, powerpoint các kiểu rồi đó các bác ui, không ai yêu cầu ác bác mới làm lần đầu là phải đẹp, nhưng nếu làm lần đầu mà đẹp và đàng hoàng một xíu thì sẽ gây được ấn tượng cho giảng viên và các bạn cùng học rồi, mà gây ấn tượng thì là một điều cũng khá quan trọng ở ĐH đó nhé.

- “TỰ TIN KHOE CÁ TÍNH”

Một thứ mà đến bây giờ sắp 4 năm rồi mà tui vẫn chưa cải thiện được bao nhiêu:))) Tui luôn nghĩ điều đó là bình thường, tại sao mọi người phải làm thái quá lên như vậy ấy??? Mà ngồi nghĩ lại thì, ở những năm ĐH, tui không dám thể hiện bản thân, có rất nhiều câu hỏi dù tui biết câu trả lời nhưng không dám phát biểu vì ngại, rồi lại tiếc nuối khi sau đó nghe được câu trả lời của giảng viên, tự nhủ lòng “Giá như lúc đó mình đưa tay lên là được rồi!!!” Tui tiếc lắm =))))) Cảm giác tiếc thật sự luôn ấy.

- KHÔNG CẦN THAM GIA HAY THAM GIA NHIỀU CÂU LẠC BỘ (CLB):

Từ cấp 3 tui chỉ có ý định tham gia thiện nguyện ở Đại Học nên lên Đại Học chỉ tham gia mỗi Đội Công tác Xã hội trường tui ^^ Mấy CLB khác tui không quan tâm lắm nhưng mà tui thấy được là nếu các bác không muốn tham gia CLB cũng không sao, học tốt là được, CLB là một bước giúp các bác có được học bổng hay danh hiệu gì đó thôi, chứ so với vấn đề cải thiện giao tiếp khi tham gia CLB thì tui vẫn thấy việc kết bạn ở lớp dễ hơn:)))

Chưa kể, có nhiều CLB sẽ làm các bác bị ngợp khi phải bước từ một môi trường “im ắng” sang một môi trường “quá ồn ào”, hôm trước tui còn nghe có chia bè chia phái trong CLB, điều này sẽ càng khiến các bác khó hòa nhập hơn. Nên thôi, phức tạp quá thì dẹp qua một bên, đừng đặt nặng vấn đề “Lên ĐH phải tham gia CLB” quá, không cần thiết lắm đâu.

(Nguồn: Phan Diệu Mây - Group Đại học đừng học đại)

Trả lời

CHỦ ĐỘNG

- Lên ĐH rồi càng chủ động càng học hỏi được nhiều nhen, ngoài những kiến thức các bác hiển nhiên được nghe trên trường thì không ai rảnh để tự đến tìm bác và “ban phát” cho bác những kiến thức bổ ích khác đâu. Nghe tui, mạnh dạn hỏi nhiều lên, các bác sẽ sợ phiền, nhưng không, những anh chị, thầy cô sẽ ít khi nghĩ việc đó là phiền, tui từng nghe thầy cô chia sẻ và hầu hết tâm lý của thầy cô lúc đó chỉ nghĩ là “Thằng này/con này ham học hỏi, có vẻ học tốt” bla, bla

- Ngoài ra, việc chủ động tìm kiếm các mối quan hệ cũng là một điều không thể bỏ qua, đặt mục tiêu trước kiểu như “Lên ĐH mình phải thân được ít nhất với 1-2 người bạn để cùng học, cùng đi chơi,…”, “Lên ĐH mình phải tìm được cho mình một người mentor để phát triển nhanh và vững hơn một chút.”,…

- “HOÀ QUYỆN” NHANH

Haha tui nói dzui dzậy thôi chứ ý tui là HÒA NHẬP đó, nhất định nha, điều này cần điều thứ 1 lắm đó nhé ^^ Cá nhân tui thấy không cần hòa nhập với lớp lắm vì tui học theo tín chỉ nên một năm gặp đầy đủ các thành viên chắc được 1 lần họp lớp để xét điểm rèn luyện:))) Nhưng tui đề cao tính hòa nhập nhanh để LÀM VIỆC NHÓM. Thật sự, lên ĐH học 10 môn đã có 7-8 môn là phải làm việc theo nhóm rồi, mà làm nhóm thì phải hòa nhập năng nổ nói nhiều chút xíu để không khiến người khác khó chịu khi bác chẳng có đóng góp gì (vì cảm thấy ngại khi chưa quen lắm).

- HỌC KỸ NĂNG MỀM CÀNG SỚM CÀNG TỐT

Giờ hầu như mới vào ĐH là phải trình bày word, powerpoint các kiểu rồi đó các bác ui, không ai yêu cầu ác bác mới làm lần đầu là phải đẹp, nhưng nếu làm lần đầu mà đẹp và đàng hoàng một xíu thì sẽ gây được ấn tượng cho giảng viên và các bạn cùng học rồi, mà gây ấn tượng thì là một điều cũng khá quan trọng ở ĐH đó nhé.

- “TỰ TIN KHOE CÁ TÍNH”

Một thứ mà đến bây giờ sắp 4 năm rồi mà tui vẫn chưa cải thiện được bao nhiêu:))) Tui luôn nghĩ điều đó là bình thường, tại sao mọi người phải làm thái quá lên như vậy ấy??? Mà ngồi nghĩ lại thì, ở những năm ĐH, tui không dám thể hiện bản thân, có rất nhiều câu hỏi dù tui biết câu trả lời nhưng không dám phát biểu vì ngại, rồi lại tiếc nuối khi sau đó nghe được câu trả lời của giảng viên, tự nhủ lòng “Giá như lúc đó mình đưa tay lên là được rồi!!!” Tui tiếc lắm =))))) Cảm giác tiếc thật sự luôn ấy.

- KHÔNG CẦN THAM GIA HAY THAM GIA NHIỀU CÂU LẠC BỘ (CLB):

Từ cấp 3 tui chỉ có ý định tham gia thiện nguyện ở Đại Học nên lên Đại Học chỉ tham gia mỗi Đội Công tác Xã hội trường tui ^^ Mấy CLB khác tui không quan tâm lắm nhưng mà tui thấy được là nếu các bác không muốn tham gia CLB cũng không sao, học tốt là được, CLB là một bước giúp các bác có được học bổng hay danh hiệu gì đó thôi, chứ so với vấn đề cải thiện giao tiếp khi tham gia CLB thì tui vẫn thấy việc kết bạn ở lớp dễ hơn:)))

Chưa kể, có nhiều CLB sẽ làm các bác bị ngợp khi phải bước từ một môi trường “im ắng” sang một môi trường “quá ồn ào”, hôm trước tui còn nghe có chia bè chia phái trong CLB, điều này sẽ càng khiến các bác khó hòa nhập hơn. Nên thôi, phức tạp quá thì dẹp qua một bên, đừng đặt nặng vấn đề “Lên ĐH phải tham gia CLB” quá, không cần thiết lắm đâu.

(Nguồn: Phan Diệu Mây - Group Đại học đừng học đại)

Chào bạn, mình từng chia sẻ một vài kinh nghiệm nho nhỏ của mình, mong rằng sẽ hữu ích với bạn:

Chúc bạn học tốt và có nhiều trải nghiệm thú vị khi học Đại học nhé.