Làm thế nào để vượt qua tâm lý chán nản, bế tắc?

  1. Tâm lý học

  2. Chuyện tuổi 20s

  3. Tâm sự cuộc sống

Chào mọi người. Hiện tại em đang gặp phải rất nhiều khó khăn trong cuộc sống

Hiện tại thì em đang là sinh viên. Em vừa đi làm thêm được khoảng 1 tháng với dự định tháng lương đầu tiên sẽ trích ra 1 khoản để mua cho mẹ em 1 cái bình nóng lạnh mini để mùa đông mẹ rửa bát cho đỡ cực. Hí hửng chuẩn bị nhận lương thì họ báo rằng lương em chỉ đc có 300k. Trong khi đó em cố gắng hết mình cho công ty. Công ty cũng bảo rằng mức lương hỗ trợ thử việc part time là 3tr7. Vậy mà giờ chỉ có 300k

Xong sau đấy kéo theo cả đống vấn đề liên quan đến tiền bạc như là xe em bị trục trặc phải đi sửa, rồi sắp tới đến sinh nhật người thân em nữa. Em bế tắc quá mà chẳng biết phải trút bỏ đi đâu cũng chẳng biết phải tâm sự với ai nữa

Haizz. Làm người lớn khó thật đấy!

Từ khóa: 

tâm lý học

,

chuyện tuổi 20s

,

tâm sự cuộc sống

Bạn nên hỏi rõ mình đã thiếu sót điều gì mà phải nhận mức lương như vậy. Mức lương 3tr7 có văn bản chứng minh đàng hoàng hay chỉ nói xuông. Việc này cần làm rõ ngay và luôn.

Vấn đề về tiền bạc thực sự rất nan giải nhưng mình nghĩ bạn sẽ có cách xoay sở. Ông trời sẽ không chặn mọi đường sống của chúng ta. Hãy suy nghĩ tích cực rằng mình ko có vấn đề về sức khoẻ là đã may mắn rồi. Cố gắng lên bạn nhé

Trả lời

Bạn nên hỏi rõ mình đã thiếu sót điều gì mà phải nhận mức lương như vậy. Mức lương 3tr7 có văn bản chứng minh đàng hoàng hay chỉ nói xuông. Việc này cần làm rõ ngay và luôn.

Vấn đề về tiền bạc thực sự rất nan giải nhưng mình nghĩ bạn sẽ có cách xoay sở. Ông trời sẽ không chặn mọi đường sống của chúng ta. Hãy suy nghĩ tích cực rằng mình ko có vấn đề về sức khoẻ là đã may mắn rồi. Cố gắng lên bạn nhé