Làm thế nào thoát khỏi Peer Pressure để duy trì động lực tiếp tục cố gắng?
Em hay bị áp lực đồng trang lứa "Peer Pressure" khi tiếp xúc với một ai đó giỏi hơn mình. Cảm thấy bản thân không bằng người khác và liên tục hỏi tại sao lại như vậy?(Bởi em nghĩ những người đó có nền tảng gia đình, điều kiện giáo dục tốt, môi trường tốt nên họ thành công nhanh chóng, còn mình phải tự lực tất cả, phải cố gắng tìm kiếm lắm mới có thể có được vị trí gần bằng họ) Có cách nào để mình trở nên tốt hơn hay không? Nói chung cảm giác vô cùng khó chịu, nhiều lần tìm cách khắc phục nhưng lâu đó trong tâm trí vẫn tồn tại tư tưởng đấy.
peer pressure
,động lực
,tâm lý học
Nội dung sắp xếp theo thời gian
