Lắng nghe 1

  1. Sakédemy

  2. Tạp chí Kẻ Lý Sự

  1. Trong cuộc sống người giỏi lắng nghe thường nhận nhiều sự tin tưởng của người khác
  2. Từ đó họ khép lòng và không muốn tiếp tục chia sẻ
  3. Đằng sau nhu cầu giao tiếp là nhu cầu chia sẻ
    Đằng sau nhu cầu chia sẻ là nhu cầu được thấu hiểu
  4. nhưng nếu nói ra, ai là người chịu nghe, chịu hiểu 
  5. Mình đã rất muốn kể, muốn tâm sự rất nhiều điều nhưng thật sự rất khó để có được một người biết lắng nghe
  6. Mình dám chắc bạn phải đã trải qua ít nhất một lần trong đời cảm thấy mình thấp bé khi chẳng có ai chịu lắng nghe những thứ từ thâm tâm của mình. Có những ngày rất vui khi có đạt một thành tựu hoặc mục tiêu và mình muốn chia sẻ điều đó cho người mình yêu thương. Và cuối cùng thì thứ mình nhận được là gì là những lời kiểu như: "Vui dữ vậy hả?", "Ghê à", "T tưởng m lụm được cục vàng !". Đó là trong trường hợp vui... còn đáng sợ hơn là trong những lúc tâm trạng mình không ổn và có chuyện buồn. Đó thật sự là lúc mình cần lắm một người biết lắng nghe chứ không phải một người luôn mình bảo: "À ba cái chuyện này", "Hồi trước t cũng bị vậy","Thôi đừng buồn nữa".
  7. Vui buồn đã đành, đôi khi chỉ là một vài câu chuyện hay một vài điều mình trải nghiệm được và kể lại cho người khác. Và khi mình vừa kể đến nửa câu chuyện hoặc thậm chí là chỉ mới mở đầu thì đôi khi người không chịu lắng nghe đã vội vàng nhảy vào chen câu chuyện của họ. Thế là mình chẳng buồn kể tiếp. Trong giao tiếp khi 2 người nói chuyện với nhau phải hiểu được nhau chứ tại sao lại chỉ có một người hiểu, còn người kia chỉ lo hiểu câu chuyện của chính mình...thật đáng trách... 
    Thôi dù ngoài kia có đối xử với mình như thế nào nhưng mình phải biết học cách lắng nghe người khác. Để biết đâu một ngày nào đó sẽ có người đến bên cạnh và thật sự lắng nghe những câu chuyện của mình. 
  8. Tự lắng nghe chính mình cũng là cách tự xoa dịu và làm lành những tổn thương sâu thẳm trong bản thân mình. Chứ thật ra cuộc đời mình vẫn đang rất tươi đẹp và rất ít biến động so với nhiều người ngoài kia. 
  9. Thường thi không ai muốn bị làm phiền hay muốn đón nhận những thông tin tiêu cực của người khác vì vậy họ không thích nghe người khác chia sẻ gì cả trừ những vấn đề họ muốn quan tâm
  10. Nghe mà không nghe gì cả, thái độ nghe đầy vô cảm
  11. Người nghĩ cho người khác hơn bản thân luôn là người chịu thiệt thòi nên nếu có nghĩ cho ai đó quá nhiều hãy giữ lại một phần cho bản thân để khi bị phản bội hay bỏ rơi chúng ta cũng sẽ học được cách chấp nhận 
  12. Mỗi người 1 lựa chọn thôi, có miệng thì nói, k thì cạy miệng cũng chả hé câu nào. Mà đã là lựa chọn bản thân thì đừng có than vãn trách đời bất công. Tất cả những gì mình nhận được, đều là thanh toán cho sự lựa chọn của bản thân.
  13. Giờ mình mới nhận ra, lúc người ta tâm sự, không phải là muốn giải quyết vấn đề, mà họ chỉ muốn ai đó lắng nghe họ thật sự.
  14. Tớ nghĩ là khi một người tâm sự với người khác. Là thật ra họ đang cố cụ thể hoá và hữu hình hoá vấn đề bên trong đầu. Để từ đó họ có thể tự tìm ra phương hướng giải quyết cho bản thân tốt hơn.
  15. Cái khó ko phải là mình ko chịu lắng nghe mà là người ta không chịu kể. Để nói ra câu chuyện của mình thì cần tìm một người thật sự tin tưởng hoặc một người thật sự vô hại.
  16. Nếu mà người gặp vấn đề họ không chịu kể ra, thì mình sẽ không quá đào sâu vào họ. Vì có thể mình chưa phải là người đủ tin tưởng để họ bộc bạch câu chuyện. 
    Còn nếu người mà không chịu kể kia là người mình yêu quý thì mình có thể gợi chuyện bằng cách " Dạo này thấy cậu như này, có phải là do abcxyz không?". Còn nếu họ vẫn không chịu nói với mình thì mình cũng tôn trọng. Vì có thể việc mình muốn giải quyết vấn đề hộ người khác có thể từ động cơ thể hiện bản thân, nên cũng không cần quá phải bắt người nói nói ra với mình, họ có thể nói ra với người khác nếu người khác đó khiến họ đủ tin tưởng. Vì mình muốn họ được bộc bạch ra, chứ không phải là bộc bạch với mình mới chuẩn.
  17. Tôi có vài đứa bạn. Thi thoảng nhiên nhắn tin bảo dạo này tôi buồn, mệt mỏi thậm chí có lúc kêu luôn là trầm cảm. Nhưng lạ là khi hỏi lại có chuyện gì thì một là ko thấy hồi âm mà 2 là nói: ah, ko có chuyện gì. Thật ko biết làm gì tiếp luôn.
  18. Thật sự tìm được một người hoặc vài người đủ tin tưởng và thoải mái để lắng nghe mình nói thì đó quả là những mối quan hệ vô giá. Mà bất cứ ai cũng cần và nên có. Sau tất cả mình cảm ơn bạn về bài viết vì mình tìm thấy nỗi niềm của mình trong đó, một người không có ai để nghe mình tâm sự mà hầu hết là phán xét là nhiều nên mình chọn cách im lặng để an toàn hơn. 
  19. Mình đã tiếp xúc rất người từ chỉ biết nghe đến biết lắng nghe. Có người khi mình muốn tâm sự điều gì đó thì họ chỉ ừ à cho xong và không hề muốn chia sẻ với mình, nhiều cuộc nói chuyện vì thế cũng kết thúc trong hụt hẫng. Rồi sau đó người ta có muốn cùng trò chuyện với họ nữa không? Chắc chắn là không rồi. Còn nhiều người mình thấy họ rất hay thậm chí là giỏi giao tiếp. Họ có thể lắng nghe sâu sắc và khơi gợi người đối diện kể nhiều hơn, trải lòng nhiều hơn. Sau cuộc trò chuyện lúc nào mình cũng thấy thật thoải mái và biết ơn. 
  20. Tóm lại, trong cuộc sống, lắng nghe nhu cầu của người khác sẽ giúp bạn tối giản những vấn đề, giúp đầu óc bớt những thứ phức tạp, loằng ngoằng và để dành tâm trí cho những thứ quan trọng hơn. Từ đó phát triển bản thân và cuộc sống tốt hơn.
  21. Vậy mới nói lắng nghe là một kỹ năng quan trọng trong giao tiếp giúp tạo ra sự kết nối và hiểu biết giữa các cá nhân
  22. Có vẻ nhiều người đang hiểu nhầm giữa việc giao tiếp, đối thoại cơ bản với việc lắng nghe. Với mình, lắng nghe là việc dành cho 1 mối quan hệ lành mạnh khi 2 bên đủ tôn trọng, kiên nhẫn, trong 1 không gian đủ riêng tư, yên tĩnh và 2 bên sẵn sàng chia sẻ, lắng nghe nhau (chứ ko phải kiểu vừa nghe vừa ngồi bấm điện thoại đâu nhé)
  23. Như khi bạn đi học, phần lớn thời gian của bạn ở trường là lắng nghe hay tranh luận? Lắng nghe mới là thứ giúp tri thức của bạn tạo một khoảng không chừa chỗ để bồi đắp kiến thức mới vào.
  24. Tranh luận giúp bạn củng cố quan điểm, nhưng sự trao đổi và lắng nghe mới là thứ giúp bạn phát triển.
  25. Đáng lẽ mỗi cá nhân cần được lắng nghe và thấu cảm thì lại nhận được định kiến. Đáng lẽ mỗi cá nhân cần nhận được sự giúp đỡ thì lại nhận được sự chà đạp. Ai cũng cần được lắng nghe, ai cũng cần một chỗ dựa, dù cho người đó có mạnh mẽ tới mức nào.
  26. Khi vui con người cười, khi tuyệt vọng con người cũng chỉ biết cười. Khi vui con người muốn được chia sẻ, khi tuyệt vọng con người cũng muốn được chia sẻ. Cái con người cần là sự lắng nghe, một cái bắt tay, một ánh mắt đồng cảm
  27. Vì vậy, mọi lời khuyên chỉ mang tính chất tham khảo, còn khi tìm câu trả lời cho vấn đề của bản thân, trái tim, trực giác của mình mới có những sự thông thái có thể áp dụng vào đúng hoàn cảnh của mình. Cùng với đó, khi mình chịu lắng nghe trực giác, trái tim và tự mình đưa ra quyết định cho bản thân - mình là người làm chủ quyết định của mình, không phải ai khác - và khi có bất cứ kết quả nào xảy đến, thì đấy cũng là lựa chọn của chính mình, và sự việc diễn ra theo cách cần diễn ra. Mình không còn đóng vai "nạn nhân" từ lời khuyên của người khác, mình làm chủ cuộc sống của mình.
  28. Mong rằng bạn cũng sẽ thử lắng nghe trái tim, trực giác của bản thân nhiều hơn, và cảm nhận sự "kỳ diệu" về độ khôn ngoan, sâu sắc, thấu hiểu của trái tim bạn, trực giác của bạn đối với vấn đề bạn gặp phải. Chúc bạn bình yên trong giây phút này
  29. Đúng như bạn nói, dù nghe trái tim hay lý trí, bản thân hay những người thân, mình phải chấp nhận với mọi kết quả do quyết định của mình đưa ra. Ngày mới tốt lành
  30. Lắng nghe là cả một quá trình học hỏi, đôi khi phải trải qua tổn thương thật sự chúng ta mới biết được cách lắng nghe và đồng cảm. Khi ai đó cần một người chia sẻ, chính là cần một lời động viên, một cái ôm và một trái tim lặng im để lắng nghe mà không xét đoán. 
  31. Mình khá thích 1 câu nói của nhân vật Nagato trong truyện Naruto đó là "Không trải qua cùng một nỗi đau sẽ không thể nào hiểu được nhau"
  32. Nhiều khi, đọc những dòng chat chứa đầy tâm tư của đối phương, hay trực tiếp nghe ngóng câu chuyện của họ, trong đầu tôi nảy số vô vàn viễn cảnh, vô vàn suy nghĩ và hướng đi. Tôi ép mình phải ở trong hoàn cảnh của họ, ép mình thấu hiểu, ép bản thân đồng cảm, ép buộc trí óc trong từng đó thời gian ngắn ngủi phải nặn cho ra được "chiến lược giải quyết vấn đề" theo các bước mà tôi cho là vô cùng "khoa học" Đôi khi giải quyết vấn đề, đôi khi là cho những lời khuyên đúng đắn, cũng có khi hiểu lầm, có lúc lại bị trách móc, càng nhiều hơn những cãi vã xung đột. Và mãi tới hôm nay, tôi mới nhận ra, mình chưa thực sự bao giờ LẮNG NGHE.
  33. Mọi người đôi khi chỉ muốn trút ra hết mọi tâm tư trong lòng luôn đè nén, mọi buồn phiền chất chứa chưa kịp tan biến đi, hay đơn giản họ chỉ muốn chia sẻ những gì họ đã trải qua trong cuộc sống này
  34. Cuộc sống càng phát triển, cái tôi trong mỗi người càng lớn. Sự lắng nghe là thứ vô cùng thiếu trong mỗi người
  35. Lắng nghe cũng là một kỹ năng, mà đã là kỹ năng thì không bao giờ thừa
  36. Khi đã muốn lắng nghe, thì im lặng cũng đủ hiểu nhau nghĩ gì.
    Còn khi đã không muốn nghe, thì có hét lên người ta cũng cố tình không hiểu
Từ khóa: 

sakédemy

,

tạp chí kẻ lý sự