Liệu có đúng khi nói "Âm nhạc chỉ là ngôn ngữ của tình yêu chứ không phải ngôn ngữ của những thứ khác"?

  1. Văn hóa

  2. Âm nhạc

  3. Xã hội

Từ khóa: 

âm nhạc

,

ngôn ngữ tình yêu

,

văn hóa

,

âm nhạc

,

xã hội

Câu này nghe hơi lủng củng thách thức khả năng đọc hiểu của mình: "Âm nhạc là ngôn ngữ của tình yêu chứ ko phải ngôn ngữ của thứ khác" hay "chỉ có âm nhạc mới là ngôn ngữ của tình yêu chứ những thứ khác đều ko phải là ngôn ngữ cho tình yêu" 😅😅

Nếu theo ý đầu thì âm nhạc còn là ngôn ngữ của nhiều thứ khác: bày tỏ tình yêu, nói lên nỗi oán trách của bản thân, kể về cảm xúc cảm nhận của mình,... Nên nói nó chỉ là ngôn ngữ của tình yêu thì ko đúng lắm.

Với ý sau thì lại càng ko. Người ta ko chỉ thể hiện tình yêu qua nhạc, còn văn, còn thơ, cồn nghệ thuật nói chung, còn cử chỉ, hành động,... Chứ đâu mỗi lời ca tiếng đàn.

Nên nếu ko có cách hiểu nào khác về câu trên thì nhận định này chỉ tạm gọi là "có ý đúng".

Trả lời

Câu này nghe hơi lủng củng thách thức khả năng đọc hiểu của mình: "Âm nhạc là ngôn ngữ của tình yêu chứ ko phải ngôn ngữ của thứ khác" hay "chỉ có âm nhạc mới là ngôn ngữ của tình yêu chứ những thứ khác đều ko phải là ngôn ngữ cho tình yêu" 😅😅

Nếu theo ý đầu thì âm nhạc còn là ngôn ngữ của nhiều thứ khác: bày tỏ tình yêu, nói lên nỗi oán trách của bản thân, kể về cảm xúc cảm nhận của mình,... Nên nói nó chỉ là ngôn ngữ của tình yêu thì ko đúng lắm.

Với ý sau thì lại càng ko. Người ta ko chỉ thể hiện tình yêu qua nhạc, còn văn, còn thơ, cồn nghệ thuật nói chung, còn cử chỉ, hành động,... Chứ đâu mỗi lời ca tiếng đàn.

Nên nếu ko có cách hiểu nào khác về câu trên thì nhận định này chỉ tạm gọi là "có ý đúng".

Mình nghĩ nó là một thứ ngôn ngữ kì diệu cho tâm hồn làm giá trị tinh thần của chúng ta trở nên sâu thẳm và đẹp đẽ hơn. 
Âm nhạc luôn có một sức tác động rất vô hình nhưng mạnh mẽ, không chỉ trong đời sống thường nhật của mọi tầng lớp, mọi dân tộc mà cả trong hoạt động kinh doanh nữa, nó như là một nền tảng tinh thần vững chắc của con người vậy. Tự hỏi nếu cuộc sống này không có âm nhạc, liệu ta có còn cảm nhận được màu sắc của cuộc sống bây giờ không?

Người ta thường bảo âm nhạc là con đường ngắn nhất để trái tim đến với trái tim mà <3

Tôi nghĩ rằng tôi cũng đồng tình với suy nghĩ chủ quan này đấy, suy cho cùng thì âm nhạc vẫn là một thứ đại diện cho tình yêu, đúng, nó chính là ngôn ngữ có thể diễn đạt tình yêu theo cách đẹp đẽ nhất hoặc tồi tệ nhất, mọi cảm xúc. Tình yêu cho người, tình yêu cho vật, tình yêu cho thế giới. Kể cả những bản nhạc hòa tấu cũng là những giai điệu ngân nga trong lòng mỗi thính giả, mỗi người đều cảm nhận vẻ đẹp đẽ của nó theo mỗi cách riêng, đó là tình yêu. Nên ngoài tình yêu ra, tôi cũng không biết âm nhạc thể hiện cho điều gì ý nghĩa hơn nó.