"Bạn đã ăn chưa " có phải là ngôn ngữ tình yêu của người Châu Á hay không?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Xã hội

  3. Phong cách sống

"Have you eaten yet" means "I love you" in Asian, isn't it? Một câu hỏi khá nhiều bình luận sôi nổi trên diễn đàn mạng hỏi đáp của người nước ngoài, mà mình mới biết được. Bản thân mình cũng thấy thích thú, và buồn cười khi bắt gặp câu hỏi này. Thường thì bố mẹ mình khi gặp mình đều hỏi "Con ăn gì chưa? Con ăn gì rồi. Hay đơn giản có những người bạn của mình, ông ấy có người yêu, khi gặp cũng chào hỏi" Em đã ăn gì chưa?" Mình thấy đồ ăn như một thứ ngôn ngữ tình yêu hay ho của người Châu Á vậy, bạn nghĩ thế nào?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

xã hội

,

phong cách sống

Bởi vì văn hóa ẩm thực là quan trọng nhất trong các dân tộc người Châu Á, tôi tin gia đình tôi và gia đình bạn hoặc bất cứ gia đình người Việt nào đều coi trọng việc có một bữa ăn ngon cả thôi. Nó liên quan đến một cách tổng thể về cách người châu Á đối xử với thực phẩm. Nó không chỉ nuôi dạ dày mà còn nuôi cả tâm hồn. Rất nhiều khía cạnh sức khỏe tinh thần đi vào một bữa ăn. Nên tôi cho rằng, ĐÚNG, câu nói đó là ngôn ngữ thể hiện chung của người Việt nói riêng và người Châu Á nói chung đấy!
Trả lời
Bởi vì văn hóa ẩm thực là quan trọng nhất trong các dân tộc người Châu Á, tôi tin gia đình tôi và gia đình bạn hoặc bất cứ gia đình người Việt nào đều coi trọng việc có một bữa ăn ngon cả thôi. Nó liên quan đến một cách tổng thể về cách người châu Á đối xử với thực phẩm. Nó không chỉ nuôi dạ dày mà còn nuôi cả tâm hồn. Rất nhiều khía cạnh sức khỏe tinh thần đi vào một bữa ăn. Nên tôi cho rằng, ĐÚNG, câu nói đó là ngôn ngữ thể hiện chung của người Việt nói riêng và người Châu Á nói chung đấy!

Mặc dù nhiều bạn nữ không thích con trai mở đầu câu chuyện bằng "em ăn cơm chưa" nhưng mình phải thừa nhận rằng đây là câu hỏi rất tình cảm và thể hiện sự quan tâm đấy chứ. Mở đầu câu chuyện sẽ bớt nhạt nếu bạn nam biết dẫn dắt câu chuyện trước khi quan tâm, hỏi han bạn gái. Đừng quên tạo bất ngờ ở cuối nữa nhé ! Con gái ai cũng thích được quan tâm mà.

Mình nghĩ đó là cách mà bậc cha mẹ, ông bà chúng ta thể hiện tình yêu thương của họ. Không nói lời yêu, không thể hiện tình yêu qua cử chỉ, tiếp xúc hay lời nói thẳng như kiểu "Mẹ yêu con" hay "Mẹ tự hào về con" mà họ thể hiện tình yêu thông qua thức ăn - những món đồ họ làm để dành cho chúng ta, hoặc đơn giản là sự quan tâm hằng ngày.

Chắc câu hỏi này bắt nguồn từ một biểu hiện mà người Trung Quốc sử dụng để chào nhau cách đây 50 hoặc 100 năm trước, khi họ nhìn thấy nhau trên đường, họ sẽ nói, 'Này, bạn ăn chưa?' và về cơ bản, nó có nghĩa là 'Bạn khỏe không?".