Thuận tay trái có thật sự thông minh?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

Mình xin chào cả nhà ạ, mình năm nay 19 tuổi đang là sinh viên năm nhất ĐH ngành Thiết kế đồ họa.

Chuyện là mình hay nghe người ta nói là người tay trái thường rất thông minh và giỏi giang, nhưng mình thì cảm thấy nó không đúng lắm vì mình khá tầm thường mặc dù cũng là một người sử dụng tay trái để làm mọi việc, lại thêm trầm tính ít nói hay sống một mình vì cảm thấy thoải mái từ nhỏ và quan trọng nhất là đầu óc không nhanh nhạy, suy nghĩ ko thâm sâu hay khôn ngoan như lý thuyết tới nỗi đến giờ mình ko có nổi một người bạn thân và hay bị gia đình họ hàng nói là quá khù khờ, không làm nên tích sự gì nhất là mẹ mình. Nhưng bù lại mình lại vẽ tay trái khá ổn và đầu óc dễ lên idea liên quan tới hình ảnh, edit hay viết truyện nên cũng đỡ buồn phần nào.

Trong đây có ai thuận tay trái nhưng cảm thấy bản thân khù khờ như mình ko ạ?

P/s: Mình muốn tặng đại gia đình Noron bức hình mình vẽ bằng tay trái của mình ạ

Từ khóa: 

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

Định kiến xã hội thường cuốn suy nghĩ của mọi người vào một cái hộp nhất định vậy, quy chuẩn về sự thành công, sự hạnh phúc, các kiểu,...Tôi lại thấy khác, bạn thuận tay trái thuộc những người khác biệt rồi, hơn nữa bạn còn có tính sáng tạo nữa, có thể những việc khác bạn rất dở, nhưng bạn lại có hoa tay trong vẽ vời và lên ý tưởng. Đấy là một điểm mạnh, một điểm mạnh cần phát huy, thay vì chạy theo suy nghĩ của mọi người. Hãy thử đào sâu về nó xem, nhỡ có khi đó lại là công việc toàn thời gian của bạn sau này!

Người đưa ra lời khuyên này, chính là người thuận tay trái giống bạn đây, chỉ có điều tôi viết chữ bằng tay phải (ngày xưa mẹ đánh nhiều quá không cho viết bằng tay trái, VÌ NÓ NGƯỢC VỚI CÁC BẠN) nên giờ cũng thành thói quen rồi, nhưng tất cả các hoạt động khác mình đều chủ yếu hoạt động bằng tay trái, chân trái hơn là tay phải, chân phải như đá bóng, đánh cầu, tất cả các hoạt động sử dụng mình đều ưu tiên tay trái cả. Cho đến bây giờ mình chưa cảm thấy bản thân có gì là khù khờ luôn =)))))))), cảm giác trách móc bản thân "vô dụng" đã mình vùi dập xuống rất sâu rồi.

Như bạn mình cũng tìm thấy điểm mạnh của bản thân, có tính sáng tạo nhưng không phải điểm mạnh, mình cảm thấy bản thân cá tính, mạnh mẽ, có thể thích nghi rất nhanh với mọi môi trường mình đã và đang trải qua, về cả công việc, cách sống,...Đầu óc khá nhạy bén trong những khâu xử lí tình huống nữa. Mình cũng chơi game giỏi =))) Game l*l mình đang ở rank Cao Thủ lận hehehee.

Mình nghĩ tay trái là một phần thôi, có thể là do thiên bẩm cho mình sự khác biệt, nhưng cách bạn vận dụng với nó như thế nào mới quan trọng!

Trả lời

Định kiến xã hội thường cuốn suy nghĩ của mọi người vào một cái hộp nhất định vậy, quy chuẩn về sự thành công, sự hạnh phúc, các kiểu,...Tôi lại thấy khác, bạn thuận tay trái thuộc những người khác biệt rồi, hơn nữa bạn còn có tính sáng tạo nữa, có thể những việc khác bạn rất dở, nhưng bạn lại có hoa tay trong vẽ vời và lên ý tưởng. Đấy là một điểm mạnh, một điểm mạnh cần phát huy, thay vì chạy theo suy nghĩ của mọi người. Hãy thử đào sâu về nó xem, nhỡ có khi đó lại là công việc toàn thời gian của bạn sau này!

Người đưa ra lời khuyên này, chính là người thuận tay trái giống bạn đây, chỉ có điều tôi viết chữ bằng tay phải (ngày xưa mẹ đánh nhiều quá không cho viết bằng tay trái, VÌ NÓ NGƯỢC VỚI CÁC BẠN) nên giờ cũng thành thói quen rồi, nhưng tất cả các hoạt động khác mình đều chủ yếu hoạt động bằng tay trái, chân trái hơn là tay phải, chân phải như đá bóng, đánh cầu, tất cả các hoạt động sử dụng mình đều ưu tiên tay trái cả. Cho đến bây giờ mình chưa cảm thấy bản thân có gì là khù khờ luôn =)))))))), cảm giác trách móc bản thân "vô dụng" đã mình vùi dập xuống rất sâu rồi.

Như bạn mình cũng tìm thấy điểm mạnh của bản thân, có tính sáng tạo nhưng không phải điểm mạnh, mình cảm thấy bản thân cá tính, mạnh mẽ, có thể thích nghi rất nhanh với mọi môi trường mình đã và đang trải qua, về cả công việc, cách sống,...Đầu óc khá nhạy bén trong những khâu xử lí tình huống nữa. Mình cũng chơi game giỏi =))) Game l*l mình đang ở rank Cao Thủ lận hehehee.

Mình nghĩ tay trái là một phần thôi, có thể là do thiên bẩm cho mình sự khác biệt, nhưng cách bạn vận dụng với nó như thế nào mới quan trọng!

Mình thuận tay trái và mình thấy mình thông minh cực bạn ạ =)))

Nhiều người vẫn nghĩ rằng rằng sự thông minh của con người được quyết định bởi IQ - còn gọi là trí Thông minh Logic. Tuy nhiên trên thực tế con người có tới 8 loại trí thông minh.

https://cdn.noron.vn/2022/06/06/unnamed-1654505676.png

Theo như mô tả của bạn, mình nghĩ bạn có năng lực Trí thông minh thị giác. Những người có trí thông minh thường rất giỏi trong việc hình dung. Họ sở hữu một trí nhớ thị giác rất tốt và thường có khuynh hướng thiên về nghệ thuật. Bên cạnh đó, họ còn có cảm giác rất tốt về phương hướng, có sự phối hợp tay và mắt rất tốt.

Đặc điểm:

  • Thích tạo ra các hoa văn, hình vẽ và cần có sự kích thích về thị giác.
  • Bé hay mơ mộng.

  • Có năng khiếu về nghệ thuật.

Trên thực tế, mỗi người đều sở hữu một vài loại trí thông minh bẩm sinh, và sẽ góp phần không nhỏ vào sự thành công nếu chúng ta biết cách phát triển những trí thông minh này một cách phù hợp.

Vậy nên bạn đừng tự tin, hãy tim ra trí thông minh nổi trội nhất của bản thân và phát huy nó nhé! Thành công và sự công nhận của mọi người sẽ đến với bạn thôi.

Xung quanh mình toàn những người thuận tay phải và họ siêu thông minh. Vậy nên, việc bạn thông minh hay không đâu phụ thuộc vào việc bạn thuận tay nào đâu?

Mình nghĩ là sử dụng được cả hai tay mới là thông minh ^^ Mình đã từng đọc được ở đâu đó là mỗi bên tay là một nửa bán cầu não. Vậy nên có người thuận tay trái, có người thuận tay phải tùy theo mức độ phát triển của mỗi nửa bán cầu. Để ý thấy đa phần trẻ em đều có thể viết, vẽ bằng cả 2 tay và có xu hướng thuận tay trái hơn.

Trí khôn nằm ở sự sáng tạo đấy chứ còn ở đâu nữa kkkkk

Mình có đọc trên báo: trong một nghiên cứu gần đây, các nhà nghiên cứu tại Đại học Groningen, Hà Lan đã không thiết lập được mối quan hệ rõ rệt giữa thuận tay trái và khả năng sáng tạo. Điều này khiến họ kết luận, người thuận tay trái không thông minh hơn những người thuận tay phải.

Mình không thuận tay trái nhưng cuộc sống mình cũng đang trôi nổi lắm, chả biết đi đâu về đâu. Chắc đây là suy nghỉ tuổi đôi mươi nên nó lông bông như thế, chứ sinh ra ai chả có mục đích trong đời ^^ Nên bạn không phải lo lắng về bản thân nữa đâu.