Liệu thành phố có nguy hiểm đối với cô bé nông thôn?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

xã hội

Mình nghĩ mọi mối "nguy" chỉ trở nên "hiểm" khi chúng ta thiếu sáng suốt và đánh mất bản thân.

Nếu cô bé nông thôn ấy xác định được mục đích rõ ràng khi ở thành phố, tự thiết lập được thói quen sống lành mạnh, có ranh giới "có - không" cụ thể và không ngừng học hỏi phát triển bản thân song song với gìn giữ sự chân phương, thì mình tin trong "nguy" có "cơ".

Dĩ nhiên là cơ hội để phát triển bản thân, tự lực cánh sinh thay vì các cơ hội đổi đời như trong tiểu thuyết, phim ảnh hoa mộng.

Trả lời

Mình nghĩ mọi mối "nguy" chỉ trở nên "hiểm" khi chúng ta thiếu sáng suốt và đánh mất bản thân.

Nếu cô bé nông thôn ấy xác định được mục đích rõ ràng khi ở thành phố, tự thiết lập được thói quen sống lành mạnh, có ranh giới "có - không" cụ thể và không ngừng học hỏi phát triển bản thân song song với gìn giữ sự chân phương, thì mình tin trong "nguy" có "cơ".

Dĩ nhiên là cơ hội để phát triển bản thân, tự lực cánh sinh thay vì các cơ hội đổi đời như trong tiểu thuyết, phim ảnh hoa mộng.

Nếu "cô bé nông thôn" ở đây dc hiểu theo nghĩa "cô bé trước giờ chỉ quanh quẩn trong làng xóm, ít ra ngoài giao tiếp và thiếu kiến thức xã hội" thì câu trả lời là CÓ nhé :)

Dù bạn là ai, ở đâu đi chăng nữa thì đều có thế gặp nguy hiểm. Vì vậy, hãy cẩn thận nhé!

Tặng bạn bài hát của ban nhạc Bức Tường khá liên quan đến câu hỏi của bạn: