Luân hồi và Nhân quả

  1. Tâm linh

  2. Tình yêu

"Phải chăng những người mà chúng ta gặp trong đời này đều đã có mối liên hệ từ trước ?"
-
"Do sự chi phối của những động lực trong vũ trụ qua luật Luân hồi và Nhân quả mà người này gặp gỡ người kia. Có khi là nợ, có khi là duyên, có khi gặp nhau để trả nợ, có khi gặp nhau để nối lại duyên xưa. Biết bao việc xảy ra trong đời tưởng như ngẫu nhiên nhưng thật ra đã được xếp đặt từ trước do nhân duyên để đem lại kết quả nào đó."
https://cdn.noron.vn/2022/08/11/10433264477860951-1660219839.jpg
Ảnh: @Haylee Morice - Instagram
---
Muôn kiếp nhân sinh I - Nguyên Phong
Từ khóa: 

wysiati

,

tâm linh

,

tình yêu

Yes, trong Phật giáo có một khái niệm được gọi là "Nghiệp và Quả của Nghiệp":

* Nghiệp của mỗi người nói riêng, của mỗi chúng-sinh
nói chung đã tạo rồi, đều được tích-luỹ, được lưu trữ ở
trong tâm sinh rồi diệt liên tục từ kiếp nay sang kiếp kia,
trong vòng tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài, từ vô
thuỷ trải qua vô số kiếp cho đến kiếp hiện-tại này.
* Và quả của nghiệp được hiện hữu trong mỗi kiếp
chúng-sinh khác nhau do năng lực quả của nghiệp.
* Nghiệp và quả của nghiệp này là 1 trong 4 điều bất
khả tư nghì mà chỉ có Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có
trí-tuệ đặc biệt thấy rõ, biết rõ nghiệp và quả của nghiệp
của Đức-Phật và của tất cả mọi chúng-sinh muôn loài
khác, từ vô thuỷ trải qua vô số kiếp cho đến kiếp hiện-tại
và vô số kiếp vị-lai mà thôi.
Có nghĩa là mỗi chúng ta khi được sinh ra ở thế giới này đều mang theo các Nghiệp và quả của Nghiệp. Sướng hay khổ, xấu hay đẹp, hạnh phúc hay không, cha mẹ - bạn bè - người yêu thương là ai đều do các Nghiệp và quả của Nghiệp từ muôn kiếp trước cấu thành.
Trả lời

Yes, trong Phật giáo có một khái niệm được gọi là "Nghiệp và Quả của Nghiệp":

* Nghiệp của mỗi người nói riêng, của mỗi chúng-sinh
nói chung đã tạo rồi, đều được tích-luỹ, được lưu trữ ở
trong tâm sinh rồi diệt liên tục từ kiếp nay sang kiếp kia,
trong vòng tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài, từ vô
thuỷ trải qua vô số kiếp cho đến kiếp hiện-tại này.
* Và quả của nghiệp được hiện hữu trong mỗi kiếp
chúng-sinh khác nhau do năng lực quả của nghiệp.
* Nghiệp và quả của nghiệp này là 1 trong 4 điều bất
khả tư nghì mà chỉ có Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có
trí-tuệ đặc biệt thấy rõ, biết rõ nghiệp và quả của nghiệp
của Đức-Phật và của tất cả mọi chúng-sinh muôn loài
khác, từ vô thuỷ trải qua vô số kiếp cho đến kiếp hiện-tại
và vô số kiếp vị-lai mà thôi.
Có nghĩa là mỗi chúng ta khi được sinh ra ở thế giới này đều mang theo các Nghiệp và quả của Nghiệp. Sướng hay khổ, xấu hay đẹp, hạnh phúc hay không, cha mẹ - bạn bè - người yêu thương là ai đều do các Nghiệp và quả của Nghiệp từ muôn kiếp trước cấu thành.
Mình tin vào nhân duyên và nhân quả. Mọi thứ trên đời này đến và đi đều có lý do của nó.

Thật ngây thơ khi tin vào thuyết tiến hóa, song lại tin vào thuyết luân hồi. Khi những người tin tiến hóa lại đang cố gắng chống lại sự lão hóa. Kẻ tin thuyết luân hồi chẳng biết cái gì luân hồi thành mình và rồi mình sẽ luân hồi thành cái gì? Như thế chẳng phải sống cuộc đời vô vọng sao? Những sinh vật tuyệt chủng hàng triệu năm trước giờ luân hồi thành cái gì rồi?