Ma Thiên Lãnh - bạn đã từng vượt qua?

  1. Phong cách sống

“Leo Fan là biểu tượng Còn Bà Đen mới thật sự là leo núi. Leo được Bà Đen, không núi nào ở Việt Nam ko leo được, kể cả Kinabalu ở Malaysia”.

Ban đầu mình dự định leo Kinabalu vào tháng 8 này nhưng kinh phí cao thành ra tạm gác lại.

Mục tiêu chuyển sang cung đường Ma Thiên Lãnh, Bà Đen nhưng mới xem review đã hoang man rồi vì mình từng đi đường chùa, cột điện khá thoải mái.

Ai có kinh nghiệm leo rồi, cho mình thêm thông tin

  • nên leo tháng nào để tránh mưa
  • có gặp rắn khi leo ko
  • đem theo bao nhiêu nước cho 2N1D
  • vật dụng nên đem theo là gì
  • cần lưu ý những gì khi leo

Link review

https://ididau.vn/dung-khoc-o-ma-thien-lanh

Từ khóa: 

,

phong cách sống

Mình mới leo về nè. Để tránh mưa thì cứ mùa hè mà quất nha. Cũng không khó như các bạn khác review đâu. Căn bản là cung này toàn phải leo đá nên cần sử dụng sức toàn thân nhiều, sức bật cũng phải tốt xíu.

Cung này nhiều người leo rồi nên cũng không gặp rắn hay con vật gì đáng sợ đâu, mình leo mấy lần toàn gặp cuốn chiếu bự :v

Đi 2 ngày 1 đêm thì khoảng 3l nước (mình toàn leo về trong ngày, đi lên đường MTL, đi xuống đường chùa hoặc cột điện. Ít người dám xuống đường MTL lắm, vì đá rất dốc, dễ trơn té). Nếu được nên hạn chế uống nước, mỗi lần uống một ngụm nhỏ nhanh thôi, nhiều khi cả lên lẫn xuống mình uống có 1l. Hạn chế nghỉ nhiều, càng nghỉ nhiều càng mệt. Nên đi nhóm ít thôi để dễ hỗ trợ nhau và đỡ phải chờ. Vì có nhiều đoạn khó đi sẽ cần các bạn nam hỗ trợ nhiều, đông quá thời gian chờ khá lâu và khá nản.

Vật dụng nên đem theo:

  1. Găng tay (vì bám đá nhiều nên đem cho đỡ xước) - must have. Các bạn nam trâu bò có thể không cần.
  2. Vật dụng cắm trại (lều, tấm tăng đề phòng mưa, đồ nhóm lửa.... ) - tùy nhóm các bạn.
  3. Ba lô có đai trợ lực, hoặc ít nhất là không vướng víu và ít xê dịch. Leo đá sẽ đỡ vướng hơn. Sợ mưa ướt có thể mang theo bao nilon bỏ đồ vào khỏi ướt
  4. Giày đế bám tốt. Nhiệt liệt đề cử Bitis Hunter =)) (nói thiệt)
  5. Quần áo thể thao, dễ vận động. Rộng rãi thoáng mát cho thoải mái.

Đi từ SG có thể vào gửi xe ở quán cô Năm (ngay cổng vào đường chùa) rồi nhờ cô kêu taxi chở đến đường đi MTL, giá khoảng 100k/xe (5-7 người). Lúc xuống cũng tiện lấy xe hơn.

Nhớ có nhiêu đó à. Tóm lại là không khó lắm đâu bạn, đi lên nhanh thì leo 3 tiếng, chậm thì 7 tiếng. Xuống thì chọn cung nào thoải mái là được, đường chùa nước bán dọc đường nên có khi mang 1.5l thôi cũng đủ rồi ấy.

Trả lời

Mình mới leo về nè. Để tránh mưa thì cứ mùa hè mà quất nha. Cũng không khó như các bạn khác review đâu. Căn bản là cung này toàn phải leo đá nên cần sử dụng sức toàn thân nhiều, sức bật cũng phải tốt xíu.

Cung này nhiều người leo rồi nên cũng không gặp rắn hay con vật gì đáng sợ đâu, mình leo mấy lần toàn gặp cuốn chiếu bự :v

Đi 2 ngày 1 đêm thì khoảng 3l nước (mình toàn leo về trong ngày, đi lên đường MTL, đi xuống đường chùa hoặc cột điện. Ít người dám xuống đường MTL lắm, vì đá rất dốc, dễ trơn té). Nếu được nên hạn chế uống nước, mỗi lần uống một ngụm nhỏ nhanh thôi, nhiều khi cả lên lẫn xuống mình uống có 1l. Hạn chế nghỉ nhiều, càng nghỉ nhiều càng mệt. Nên đi nhóm ít thôi để dễ hỗ trợ nhau và đỡ phải chờ. Vì có nhiều đoạn khó đi sẽ cần các bạn nam hỗ trợ nhiều, đông quá thời gian chờ khá lâu và khá nản.

Vật dụng nên đem theo:

  1. Găng tay (vì bám đá nhiều nên đem cho đỡ xước) - must have. Các bạn nam trâu bò có thể không cần.
  2. Vật dụng cắm trại (lều, tấm tăng đề phòng mưa, đồ nhóm lửa.... ) - tùy nhóm các bạn.
  3. Ba lô có đai trợ lực, hoặc ít nhất là không vướng víu và ít xê dịch. Leo đá sẽ đỡ vướng hơn. Sợ mưa ướt có thể mang theo bao nilon bỏ đồ vào khỏi ướt
  4. Giày đế bám tốt. Nhiệt liệt đề cử Bitis Hunter =)) (nói thiệt)
  5. Quần áo thể thao, dễ vận động. Rộng rãi thoáng mát cho thoải mái.

Đi từ SG có thể vào gửi xe ở quán cô Năm (ngay cổng vào đường chùa) rồi nhờ cô kêu taxi chở đến đường đi MTL, giá khoảng 100k/xe (5-7 người). Lúc xuống cũng tiện lấy xe hơn.

Nhớ có nhiêu đó à. Tóm lại là không khó lắm đâu bạn, đi lên nhanh thì leo 3 tiếng, chậm thì 7 tiếng. Xuống thì chọn cung nào thoải mái là được, đường chùa nước bán dọc đường nên có khi mang 1.5l thôi cũng đủ rồi ấy.

Mình đây, đã leo Bà Đen đường cột điện và xuống đường chùa, tầm 2 năm sau đu theo group cũ leo Bà Đen cung Ma Thiên Lãnh ( tức là trong 2 năm đó mình chỉ ngồi văn phòng ko vận động gì hết). Cảm giác đầu tiên là không tin tưởng vào đôi chân của mình, bước xuống hay leo lên đá nào cũng sợ trượt chân, ah đi 2 đường kia bao nhẹ nhàng, đi đường này ko có khúc nào để đi đâu, leo, leo và leo 100% nhé, bạn phải tự tin vào đôi chân của mình thì mới có thể leo bắt kịp group được, cũng hơi nguy hiểm đấy, bạn cần thuê người dẫn đường vì group mình có 2 anh đã leo 2 lần r vẫn bị lạc, lúc mình đi leo được nửa đường thì mưa lớn nên leader quyết định xuống, chứ nghe nói khúc trên toàn gai nhọn nát ass như chơi. Ah Bà Đen thì auto rắn nhé, bạn tinh mắt sẽ thấy. Lúc mình đi thì gặp rasn cạp nogn nhỏ lẫn trên đường đi, phải nhìn kỹ mới thấy.