Mình có nên tiếp tục trong mối quan hệ này không?

  1. Tình dục

khi người yêu mình đòi dừng lại ny nên tìm hiểu lại tính cách khi mình với anh ấy mới quan hệ với nhau cách đó có 2 ngày thôi và mình hay chê anh mập nhưng đó chỉ là lời bông đùa thôi nhưng ảnh nói ảnh bị tổn thương và nói mình khi quan hệ nhạt kh có cảm xúc gì cả và ảnh bị tổn thương rất nhiều ảnh bị tuột cảm xúc không còn thương iu mình nữa mình với bạn đó mới quen nhau 3 ngày thôi. Và mình hỏi bạn ấy nên tiếp tục hay dừng lại luôn bạn ấy lại nói phân Vân kh đưa ra quyết định nhưng khi về nhà lại nhắn muốn 1 mình và kh muốn quen ai cả mình nên làm gì bây giờ mình nên cua lại cho ảnh cảm xúc hay là mình dừng lại ạ

Từ khóa: 

tình dục

Mình đang cảm thấy mối quan hệ này hơi giống FwB (Friends with Benefits), cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Trước khi quyết định hãy nhớ lại lý do bạn và bạn ấy bắt đầu mối quan hệ này nha. Mình nghĩ cả hai đều đang thiếu sự tôn trọng và nghiêm túc với đối phương, vậy nên mới dễ đến rồi cũng dễ tan. Và quan trọng nhất, tiếp tục hay dừng lại là quyết định từ hai phía, nếu đối phương không muốn phát triển mối quan hệ này thì mình nghĩ tốt nhất là bạn nên dừng lại để bản thân không phải vướng bận nhiều nữa.

Trả lời

Mình đang cảm thấy mối quan hệ này hơi giống FwB (Friends with Benefits), cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Trước khi quyết định hãy nhớ lại lý do bạn và bạn ấy bắt đầu mối quan hệ này nha. Mình nghĩ cả hai đều đang thiếu sự tôn trọng và nghiêm túc với đối phương, vậy nên mới dễ đến rồi cũng dễ tan. Và quan trọng nhất, tiếp tục hay dừng lại là quyết định từ hai phía, nếu đối phương không muốn phát triển mối quan hệ này thì mình nghĩ tốt nhất là bạn nên dừng lại để bản thân không phải vướng bận nhiều nữa.

Mới quen nhau 3 ngày nhưng quan hệ cách đó 2 ngày => Bạn dễ đổ quá!

mình hay chê anh mập nhưng đó chỉ là lời bông đùa thôi nhưng ảnh nói ảnh bị tổn thương và nói mình khi quan hệ nhạt kh có cảm xúc gì cả và ảnh bị tổn thương rất nhiều ảnh bị tuột cảm xúc không còn thương iu mình nữa => Thằng đó không yêu bạn và dùng cái cớ chê mập của bạn để hợp lí hoá cho việc ra đi của mình sau khi QHTD => sở khanh
Và mình hỏi bạn ấy nên tiếp tục hay dừng lại => Bạn muốn dừng thì đã dừng rồi chứ đâu có hỏi nó và đặt luôn câu hỏi trên Noron!
bạn ấy lại nói phân Vân kh đưa ra quyết định => Thằng đó phân vân có nên lợi dụng để QHTD tiếp hay không!
khi về nhà lại nhắn muốn 1 mình và kh muốn quen ai cả => Thằng đó quyết định cứu vớt thể diện đàn ông của chính mình!

mình nên làm gì bây giờ mình nên cua lại cho ảnh cảm xúc hay là mình dừng lại ạ => Người ta coi mình như sex toy lại đi cua lại! Nên dừng, thay đổi, sống tiếp đời mình! Hix!

Hic lần sau chế nhớ ngắt câu rõ chút nhé chứ tui đọc hơi khó hiểu *khok*

Tui thấy đây không phải là tình yêu mà là tình gì đó... Chế có thể không đồng tình với quan điểm này nhưng mà "ai đôn ce". Tui khuyên thật nếu muốn bước vào mối quan hệ yêu đương nghiêm túc thì nên dành thời gian tìm hiểu nhau, đương nhiên không thể hiểu rõ về nhau nhưng cũng sẽ nhìn ra hai người có phù hợp không. QHTD chỉ nên là lựa chọn chứ không phải một điều bắt buộc trong mối quan hệ. Còn nếu không thì xác định chỉ là chơi đùa thôi và chế có thể vứt bỏ hoặc bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. 

2x năm chưa iu ai mà các chế iu nhau ầm ầm, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, bùn

><