Mình mong bố mẹ ly dị

  1. Tình yêu

Mẹ mình làm nội trợ từ lúc lấy bố mình. Mình cũng không hiểu vì sao mẹ không đi làm, bố thì nói tính bướng quá nên người ta đuổi, còn bà thì bảo bố sợ mất vợ đẹp nên không cho đi làm. Mà người ít giao tiếp xã hội quá đâm ra mẹ mình rất vô lý, tính kẻ cả và dễ cáu. Mẹ mình thường xuyên quát nạt bố đủ chuyện linh tinh và hay chê bố mình chỉ giỏi làm nghệ sĩ không được việc, bố mình thì làm hoạ sĩ là nhưng mẹ mình không bao giờ tôn trọng các tác phẩm của bố mình dù thu nhập từ tiền giải thưởng thì vẫn cầm. Mình cũng cố hết sức để làm bố đỡ buồn và có khuyên giải mẹ nhưng mẹ không hề muốn nghe ai. Nhà mình dạo này trải qua rất nhiều biến cố. Mình đang năm cuối chưa xin được việc làm, cùng lúc ấy mình phát hiện bà ngoại mình bị ung thư (do mình thường ở chăm bà các ngày trong tuần). Thế là tất tưởi chạy xuôi chạy dọc đưa bà chữa trị, thật sự cáng đáng vô cùng mệt mỏi. Và đang lúc loay hoay này, thì mình phát hiện bố mình đang ngoại tình. Mình thật sự rất buồn dù mình biết rằng mẹ mình tính cách quái dị. Nhưng ít ra trong nhà mình thân với bố nhất, vậy mà bố lại nói dối mình. Thật sự giai đoạn này quá tồi tệ. Mình không biết phải giải quyết như thế nào nữa...

Từ khóa: 

ly hôn

,

gia đình

,

trầm cảm

,

tình yêu