Mình phải làm sao để lanh lợi hơn ạ?

  1. Tâm lý học

  2. Hỏi xoáy Đáp hay

  3. Tâm sự cuộc sống

Mng ơi , theo mng nghĩ thì tính cách chậm hiểu hoặc có khi là ko hiểu hàm ý sâu xa về câu nói của người khác nói với mình hay thái độ, cách cư xử của ngkhac dành cho mình (nói cách khác là khờ , không thông minh lanh lợi , sống không thực tế ak) là do bẩm sinh hay là do môi trường vậy ạ ?

Thật sự mình là kiểu người như ở trên và mình mặc cảm và buồn lắm dù đã 18t là cái tuổi đáng lẽ đã đủ để hiểu hết mọi thứ từ người khác nhưng mình lại ko đc như vậy .Trong nhà thì mình luôn bị mẹ mình chê trách cũng chỉ vì cái tính cách này của mình cộng thêm nữa là mình lại là một người sống khép kín , trầm lặng và ko có bạn bè hay quan hệ rộng rãi như người ta mặc dù hiện tại mình đang học ĐH và cũng từng làm part time vài chỗ nhưng cuối cùng mình vẫn không cảm thấy có gì thay đổi cả, vẫn là một kẻ khờ khạo , ngu si , không hiểu sâu về mọi thứ.

Thật sự mình bế tắc lắm ,Liệu tích cách này của mình có thể thay đổi đc không ạ ? Và nếu đc thì mng cho mình xin tips để khôn lanh , trưởng thành ,thông minh và hiểu sâu mọi thứ (kiểu nhìn vs nghe 1 nhưng hiểu 10) đc ko ạ?

Mong mng giúp đỡ mình...mình cảm ơn nhiều lắm!

Từ khóa: 

tâm lý học

,

hỏi xoáy đáp hay

,

tâm sự cuộc sống

Bạn yêu cầu bản thân mình nhiều quá nên không được lại quay ra trách móc bản thân, đừng bắt tuổi 18 hiểu hết mọi thứ từ người khác. Sự hiểu biết là quá trình cả đời cơ mà bạn. Có lẽ bạn cần một cách tiếp cận hợp lý hơn để không bị hoang mang trước sự vật.

Mình khá thích cách tiếp cận của người Nhật. Có thể ban đầu bạn sẽ thấy năng lực của họ tầm thường, chẳng có gì xuất chúng cả, mỗi ngày chỉ học một chút, một chút, nhưng trung thực, đều đặn không bỏ cuộc. Dần dần vốn tích lũy của họ ngày càng cao và vững chắc và bỗng một ngày họ gặp việc khó thì tự xử lý được tốt. Còn không có mẹo nào để trở nên khôn lanh được cả, muốn nghe một hiểu mười thì trước hết tâm bạn phải dừng ham muốn có được nó đã vì "dục tốc thì bất đạt".

Áp lực của người khác chỉ là cái duyên, cái chính vẫn là do mình gieo nhân thiện lành bạn ạ. Đừng vì người khác gây khó dễ mà tự trách bản thân mình. Nếu không vui với họ thì mỉm cười bỏ qua, tôn trọng cảm xúc của mình và dừng suy nghĩ về những cái họ nói là được. Song song với việc đó hãy tìm hiểu thêm về những người thầy truyền cảm hứng và chia sẻ bài học cuộc sống, thử áp dụng xem đúng sai ra sao để tích lũy cho mình những kinh nghiệm quan trọng. Mình nghĩ tầm 1-2 năm sau chắc chắn bạn sẽ có được sự tiến bộ.

Trả lời

Bạn yêu cầu bản thân mình nhiều quá nên không được lại quay ra trách móc bản thân, đừng bắt tuổi 18 hiểu hết mọi thứ từ người khác. Sự hiểu biết là quá trình cả đời cơ mà bạn. Có lẽ bạn cần một cách tiếp cận hợp lý hơn để không bị hoang mang trước sự vật.

Mình khá thích cách tiếp cận của người Nhật. Có thể ban đầu bạn sẽ thấy năng lực của họ tầm thường, chẳng có gì xuất chúng cả, mỗi ngày chỉ học một chút, một chút, nhưng trung thực, đều đặn không bỏ cuộc. Dần dần vốn tích lũy của họ ngày càng cao và vững chắc và bỗng một ngày họ gặp việc khó thì tự xử lý được tốt. Còn không có mẹo nào để trở nên khôn lanh được cả, muốn nghe một hiểu mười thì trước hết tâm bạn phải dừng ham muốn có được nó đã vì "dục tốc thì bất đạt".

Áp lực của người khác chỉ là cái duyên, cái chính vẫn là do mình gieo nhân thiện lành bạn ạ. Đừng vì người khác gây khó dễ mà tự trách bản thân mình. Nếu không vui với họ thì mỉm cười bỏ qua, tôn trọng cảm xúc của mình và dừng suy nghĩ về những cái họ nói là được. Song song với việc đó hãy tìm hiểu thêm về những người thầy truyền cảm hứng và chia sẻ bài học cuộc sống, thử áp dụng xem đúng sai ra sao để tích lũy cho mình những kinh nghiệm quan trọng. Mình nghĩ tầm 1-2 năm sau chắc chắn bạn sẽ có được sự tiến bộ.

Theo mình lanh lợi là khả năng suy nghĩ và quan sát tư duy hơn người khác vì vậy bạn chỉ cần tăng khả năng quan sát lên hàng đầu sau đó rồi đến suy nghĩ khả năng sử lý tình huống nhanh nhạy bên ngoài xã hội bây giờ chỉ cần lanh lợi thôi chứ thông minh thì ko cần cũng được 

bạn ơi vậy là bạn lại cứ đem hết những thứ khác nhồi nhét vào tính cách của bạn mặc dù nó không phải điều bạn có thể làm được . Vì bạn là chính bạn đừng nghe mọi người nói gì về bạn - hãy sống cho bản thân bạn và nếu cần thì vui vẻ là được

-Thanh xuân con người có bao nhiêu ; hãy để những kỉ niệm mik tạo ra , bí mật cuộc sống của mình thế chỗ cho những nỗi buồn vu vơ bạn nhé

Bản thân mình từng nghĩ tiêu cực về chính mình như vậy đấy. Mình bị nhồi nhét suy nghĩ là năng động, lanh lợi thì sau này mới thành công, cuộc sống mới dễ dàng từ nhỏ mà bản thân mình lại ít nói, trầm tính nên mình rất căm ghét và thất vọng với chính mình. Nhưng thực ra mọi chuyện cũng không nghiêm trọng đến thế, cuộc sống của mình vẫn ổn, việc không gượng ép bản thân tỏ ra năng động khiến mình thoải mái hơn. Nếu bạn muốn thông minh và hiểu được hàm ý trong lời nói mọi người thì nên học cách quan sát nhiều hơn, đọc sách về tâm lý nữa nhé. Việc năng động thì không nên bắt ép, bạn hãy hỏi bản thân rằng có muốn thử không? Mình thì chỉ tham gia vào những cuộc vui khi mình muốn và kết bạn với những người mình thấy hợp. Còn nếu bạn chọn cách gồng lên thì bạn sẽ rất mệt đấy.

Môi trường cũng là một phần tác động, nếu bạn ở trong môi trường năng động thì có thể sẽ kích thích điều đó trong bạn. Bạn có thể thử tìm các tổ chức để hoạt động xem sao nhưng nhớ đến tiêu chí bạn có thích và phù hợp không nhé.

Thực ra có nhiều người giống bạn lắm nên đừng cảm thấy lạc lõng nhé. Chỉ là bạn hướng nội và tìm kiếm năng lượng từ chính bản thân thôi.

Khoan bàn về cách làm như thế nào để trở nên lanh lợi, mình chỉ cảm thấy hơi buồn khi bạn cảm nhận mình là một kẻ khờ khạo, ngu si. Nếu bạn đúng là như thế, thì mình tin bạn không lên đây để tìm kiếm giải pháp cho điều mà bạn xem là"nhược điểm" của bản thân mình. Thường thì mình thấy lanh lợi chính là khả năng thiên bẩm khi sinh ra mà mỗi cá nhân có. Có người có thể rất lanh lợi, cũng có người bình thường, hơi trầm nữa là đằng khác. Tất nhiên nói như thế không đồng nghĩa với việc chúng ta không cải thiện được phần nào. Việc bạn muốn trở nên lanh lợi, trước hết phải xuất phát từ việc bạn muốn trở nên tốt hơn(không phải vì nghe từ một phía những lời không hay về cá tính của bản thân). Thật ra cá nhân mình thấy rằng bạn có lẽ vẫn đang tận hưởng cuộc sống của mình(chẳng qua bạn đang có áp lực phải trở nên lanh lợi cho vừa lòng hay cho bằng người khác). Có thể mình nói đây bạn không tin, nma cuộc đời càng trôi dần về tương lai, bạn sẽ có những sự thay đổi mà chính bản thân bạn không thể ngờ. Đến một giai đoạn nào đó, bạn sẽ cởi mở đến không ngờ, rồi trôi qua một thời gian, bạn cũng dần trở nên bình lặng, yên ả sống một đời vô tư. Thật ra đấy là trải nghiệm của chính bản thân mình. Chẳng qua, quá trình của mình là từ lanh lợi, rồi đến bình ổn hơn, sau đó lại lập lại trạng thái ban đầu🤣. Bởi vậy nên mình chỉ có một lời khuyên duy nhất cho bạn chính là: bạn hãy lựa chọn cho mình con đường hạnh phúc mà bạn muốn đi. Đừng bao giờ nhận những điều tiêu cực về mình. Hãy tin rằng bạn vô cùng tuyệt vời, và những ai chân thành hiểu bạn, không vì tính cách hướng nội của bạn mà rời bỏ, mới chính là người đáng trân quý. Mình tin, khi bạn yêu thương và cảm nhận được giá trị của bản thân, thì dù cho có lanh lợi hay khép kín, bạn vẫn sẽ hạnh phúc đủ đầy. Mà đích đến của cuộc sống, ngôn chỉ duy nhất trong cuộc đời, mình tin cũng chỉ gói gọn trong hai từ "Hạnh Phúc"

Mình nghĩ lanh lợi một phần đến từ tính cách và môi trường sống của mỗi người, nhưng chúng ta có thể rèn luyện để tăng sự linh hoạt của bản thân. Ví dụ đọc sách, xem phim, nhập tâm vào nội dung để xem cách xử lí, ứng biến của nhân vật. Quan trọng nhất là tu tâm dưỡng tính, bồi dưỡng tâm hồn, chúng ta có thể sẽ trở nên nhạy bén hơn đấy❤️

Sao mà lại giống mình thế bạn i changgg🥲🥲