Mọi người giải đáp ạ!?

  1. Phong cách sống

Dạ em xin chào cả nhà ạ , chuyện là em có 2 câu hỏi đang thắc mắc mong mng trả lời ạ?

Câu hỏi 1: Khi lấy chồng thì người chồng hay nhà chồng sẽ quyết định mức độ chung sống hạnh phúc của 2 vợ chồng hơn ạ,tại vì em thấy nếu sống chung với nhà chồng mà nhà chồng hay móc mỉa , kiếm chuyện với mình thì cho dù chồng mình ban đầu thương mình bao nhiêu thì sau này bị "tiêm nhiễm " cũng sẽ hùa theo phe nhà chồng (em thấy bây giờ nhiều cặp vợ chồng tan nát chỉ vì bên nhà chồng móc mỉa ,nói xấu rồi chồng hùa theo ) Và trong đây có ai mặc dù không đc nhà chồng quý nhưng vẫn được chồng bênh vực , yêu thương hết mình không ạ(em rất nể các anh bênh vợ hơn là gia đình ruột thịt của mình) .Và làm cách nào để được chồng bênh khi có xích mích với nhà chồng như vậy ạ?

Câu hỏi 2 : Nếu như trong trường hợp mình được nhà chồng yêu thương ,quý mến như người ruột thịt nhưng ông chồng thì lại không thương mình thì mình có nên ly hôn không ạ ?(em muốn hỏi vì em thấy trường hợp này có cũng khá nhiều)

Mong mng giải đáp giúp em với!

Từ khóa: 

phong cách sống

Mình không có câu trả lời cụ thể bạn hãy tự trải nghiệm. Vì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, phải có trải nghiệm thực tế mới kết luận được. Dù câu 1 hay 2 thì muốn hạnh phúc phải ra sức vun trồng thì mới có quả ngọt chứ không có chuyện tự nhiên mà có. 
Trả lời
Mình không có câu trả lời cụ thể bạn hãy tự trải nghiệm. Vì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, phải có trải nghiệm thực tế mới kết luận được. Dù câu 1 hay 2 thì muốn hạnh phúc phải ra sức vun trồng thì mới có quả ngọt chứ không có chuyện tự nhiên mà có. 
Mình chưa có chồng nhưng quan điểm của mình là việc vợ chồng có hạnh phúc hay không phụ thuộc vào NGƯỜI VỢ và NGƯỜI CHỒNG, không phải nhà chồng hay nhà vợ hay người ngoài nào hết.
Khi có xích mích với nhà chồng, người chồng sẽ là trung gian, cầu nối để kết nối 2 bên, nhưng người vợ cũng cần vun vén cùng. Còn nếu mình đã cố gắng tôn trọng và đối xử chân thành vs gia đình chồng mà vẫn bị móc mỉa, thì ra ở riêng sống đời mình thôi :))). Bạn chọn chồng cho kĩ là được :D

Mình nghĩ rằng hạnh phúc gia đình là do cả 2 người vun đắp, yếu tố bên ngoài tác động cũng chỉ là 1 phần nhỏ đôi khi chỉ để thử thách tình cảm của 2 bạn thôi, các bạn chịu đối mặt với nó hay từ bỏ? Thứ quyết định vẫn là các bạn mà,