Mọi người nghĩ sao về việc theo học một ngành mình không thích làm công việc chính, sao đó thì chọn công việc theo sở thích làm nghề tay trái?
thấu ngành hiểu nghề
,cơ hội nghề nghiệp
Chào bạn, câu hỏi này của bạn rất thú vị. Tình cờ là dịp này mình cũng nhận được những thắc mắc tương tự từ các bạn học sinh đang nộp nguyện vọng vào các trường đại học.
Mình nhận thấy đa phần các bạn đăng ký nguyện vọng theo loạt tiêu chí: ngành mình thích, tên ngành nghe hay, trường đại học thuộc top, cơ hội việc làm có sẽ khi ra trường và lời khuyên từ những người lớn tuổi hơn.
Có những bạn thậm chí chỉ cần đỗ đại học là được, nên rải cả chục nguyện vọng. Như vậy thực ra tất cả đều vui: các trường tuyển sinh đủ chỉ tiêu, bản thân đỗ đại học, cha mẹ cũng cảm thấy an lòng. Nhưng đâu đó, mình cảm giác đó đồng thời cũng là một sự trì hoãn cho việc trả lời câu hỏi: bạn định làm gì với đời mình?
Lựa chọn như vậy mình nghĩ về ngắn hạn cũng có mặt tích cực, nhưng nếu nhìn sâu hơn và nghĩ xa hơn, chúng ta sẽ thấy nếu chỉ chọn trường theo những tiêu chí kể trên, thì hi vọng càng lắm, thất vọng sẽ càng nhiều. Vì các bạn đang thiếu đi kiến thức, trải nghiệm thực và năng lực ra quyết định.
Mình nghĩ "thích" là một trạng thái mong manh, thường tồn tại khi mọi việc suôn sẻ, tốt đẹp. Nhưng khi thử thách bắt đầu xuất hiện, thì từ "thích" dễ phai nhạt. Trong khi đó, "đam mê" là gắn bó với lựa chọn của bản thân dù có suôn sẻ hay khó khăn, dù có thành công hay thất bại thì cũng vẫn bước tiếp.
Đa số các bạn trẻ khi chọn trường, thường quá bận tâm đến "thích" (kèm theo ích lợi cụ thể như: ngành tên nghe hay, trường xịn, ra trường có việc làm v.v.). Điều này nghe qua có vẻ rất thông minh, nhưng để thành công trong cuộc sống, mình nghĩ ngoài thông minh thì khi còn trẻ nên có thêm chút dại khờ, để đừng toan tính cho mình những mâm cỗ được bày biện sẵn. Mà hãy chủ động phấn đấu đi chợ, học nấu ăn để tự có cho mình những bữa ăn ngon.
Chọn ngành mình thích ban đầu tưởng là đúng, nhưng học hời hợt, hành làm biếng thì về sau lại thành sai. Chọn ngành mình chưa thích mà vẫn quyết tâm học chăm chỉ, hành cẩn thận, thì tưởng sai lại hóa đúng.
Đôi dòng cuối, mình xin chia sẻ lại về IKGAI trong công việc: đó là ngoài thích, công việc bạn chọn lựa nên là công việc mà bạn giỏi, xã hội cần và có thể tạo ra thu nhập chính đáng.
Tay trái hay tay phải, làm được việc thì đều tốt bạn ạ.
Chúc bạn lựa chọn được ngành học phù hợp.
Mình nhận thấy đa phần các bạn đăng ký nguyện vọng theo loạt tiêu chí: ngành mình thích, tên ngành nghe hay, trường đại học thuộc top, cơ hội việc làm có sẽ khi ra trường và lời khuyên từ những người lớn tuổi hơn.
Có những bạn thậm chí chỉ cần đỗ đại học là được, nên rải cả chục nguyện vọng. Như vậy thực ra tất cả đều vui: các trường tuyển sinh đủ chỉ tiêu, bản thân đỗ đại học, cha mẹ cũng cảm thấy an lòng. Nhưng đâu đó, mình cảm giác đó đồng thời cũng là một sự trì hoãn cho việc trả lời câu hỏi: bạn định làm gì với đời mình?
Lựa chọn như vậy mình nghĩ về ngắn hạn cũng có mặt tích cực, nhưng nếu nhìn sâu hơn và nghĩ xa hơn, chúng ta sẽ thấy nếu chỉ chọn trường theo những tiêu chí kể trên, thì hi vọng càng lắm, thất vọng sẽ càng nhiều. Vì các bạn đang thiếu đi kiến thức, trải nghiệm thực và năng lực ra quyết định.
Mình nghĩ "thích" là một trạng thái mong manh, thường tồn tại khi mọi việc suôn sẻ, tốt đẹp. Nhưng khi thử thách bắt đầu xuất hiện, thì từ "thích" dễ phai nhạt. Trong khi đó, "đam mê" là gắn bó với lựa chọn của bản thân dù có suôn sẻ hay khó khăn, dù có thành công hay thất bại thì cũng vẫn bước tiếp.
Đa số các bạn trẻ khi chọn trường, thường quá bận tâm đến "thích" (kèm theo ích lợi cụ thể như: ngành tên nghe hay, trường xịn, ra trường có việc làm v.v.). Điều này nghe qua có vẻ rất thông minh, nhưng để thành công trong cuộc sống, mình nghĩ ngoài thông minh thì khi còn trẻ nên có thêm chút dại khờ, để đừng toan tính cho mình những mâm cỗ được bày biện sẵn. Mà hãy chủ động phấn đấu đi chợ, học nấu ăn để tự có cho mình những bữa ăn ngon.
Chọn ngành mình thích ban đầu tưởng là đúng, nhưng học hời hợt, hành làm biếng thì về sau lại thành sai. Chọn ngành mình chưa thích mà vẫn quyết tâm học chăm chỉ, hành cẩn thận, thì tưởng sai lại hóa đúng.
Đôi dòng cuối, mình xin chia sẻ lại về IKGAI trong công việc: đó là ngoài thích, công việc bạn chọn lựa nên là công việc mà bạn giỏi, xã hội cần và có thể tạo ra thu nhập chính đáng.
Tay trái hay tay phải, làm được việc thì đều tốt bạn ạ.
Chúc bạn lựa chọn được ngành học phù hợp.
Nội dung liên quan
Nguyenphuhoang Nam
Mình nhận thấy đa phần các bạn đăng ký nguyện vọng theo loạt tiêu chí: ngành mình thích, tên ngành nghe hay, trường đại học thuộc top, cơ hội việc làm có sẽ khi ra trường và lời khuyên từ những người lớn tuổi hơn.
Có những bạn thậm chí chỉ cần đỗ đại học là được, nên rải cả chục nguyện vọng. Như vậy thực ra tất cả đều vui: các trường tuyển sinh đủ chỉ tiêu, bản thân đỗ đại học, cha mẹ cũng cảm thấy an lòng. Nhưng đâu đó, mình cảm giác đó đồng thời cũng là một sự trì hoãn cho việc trả lời câu hỏi: bạn định làm gì với đời mình?
Lựa chọn như vậy mình nghĩ về ngắn hạn cũng có mặt tích cực, nhưng nếu nhìn sâu hơn và nghĩ xa hơn, chúng ta sẽ thấy nếu chỉ chọn trường theo những tiêu chí kể trên, thì hi vọng càng lắm, thất vọng sẽ càng nhiều. Vì các bạn đang thiếu đi kiến thức, trải nghiệm thực và năng lực ra quyết định.
Mình nghĩ "thích" là một trạng thái mong manh, thường tồn tại khi mọi việc suôn sẻ, tốt đẹp. Nhưng khi thử thách bắt đầu xuất hiện, thì từ "thích" dễ phai nhạt. Trong khi đó, "đam mê" là gắn bó với lựa chọn của bản thân dù có suôn sẻ hay khó khăn, dù có thành công hay thất bại thì cũng vẫn bước tiếp.
Đa số các bạn trẻ khi chọn trường, thường quá bận tâm đến "thích" (kèm theo ích lợi cụ thể như: ngành tên nghe hay, trường xịn, ra trường có việc làm v.v.). Điều này nghe qua có vẻ rất thông minh, nhưng để thành công trong cuộc sống, mình nghĩ ngoài thông minh thì khi còn trẻ nên có thêm chút dại khờ, để đừng toan tính cho mình những mâm cỗ được bày biện sẵn. Mà hãy chủ động phấn đấu đi chợ, học nấu ăn để tự có cho mình những bữa ăn ngon.
Chọn ngành mình thích ban đầu tưởng là đúng, nhưng học hời hợt, hành làm biếng thì về sau lại thành sai. Chọn ngành mình chưa thích mà vẫn quyết tâm học chăm chỉ, hành cẩn thận, thì tưởng sai lại hóa đúng.
Đôi dòng cuối, mình xin chia sẻ lại về IKGAI trong công việc: đó là ngoài thích, công việc bạn chọn lựa nên là công việc mà bạn giỏi, xã hội cần và có thể tạo ra thu nhập chính đáng.
Tay trái hay tay phải, làm được việc thì đều tốt bạn ạ.
Chúc bạn lựa chọn được ngành học phù hợp.