Mong muốn sống một cuộc đời "bình thường" thôi thì có xấu không?

  1. Phong cách sống

Mình không có đam mê, hoài bão gì lớn lao cả. Mình chỉ muốn được sống yên bình, có 1 công việc để làm, sau này có 1 gia đình để chăm sóc, vậy là được. Sống như thế có phải là ko có ý chí tiến thủ??

Từ khóa: 

phong cách sống

Chào bạn, mình khẳng định nếu bạn muốn sống như một con người thì không bao giờ là xấu nhé.

Mỗi chúng ta sinh ra có khí chất, hoàn cảnh, tư duy khác nhau nên hoài bão cũng khác nhau, do đó không phải ai cũng mong muốn trở nên vĩ đại hoặc cảm thấy mình cần vĩ đại. Nhưng trong thời đại người ta bị ám ảnh về sự thành công như ngày nay, thì một người không quan tâm lắm đến thành công về mặt vật chất thường bị coi là "Không có ý chí tiến thủ".

Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi, nếu bạn hăng hái tiến thủ thì người đời lại gọi bạn là ngông cuồng, tham vọng chưa? Đừng dại dột sống theo tiêu chuẩn của người khác bạn ạ.

Mình có câu này tặng bạn, cũng do may mắn sưu tầm thôi chứ không phải mình tự nghĩ ra: "Nếu có tiền, hãy làm việc tốt. Nếu chưa có tiền, hãy làm người tốt".

Chúc bạn hạnh phúc, bình an.

Trả lời

Chào bạn, mình khẳng định nếu bạn muốn sống như một con người thì không bao giờ là xấu nhé.

Mỗi chúng ta sinh ra có khí chất, hoàn cảnh, tư duy khác nhau nên hoài bão cũng khác nhau, do đó không phải ai cũng mong muốn trở nên vĩ đại hoặc cảm thấy mình cần vĩ đại. Nhưng trong thời đại người ta bị ám ảnh về sự thành công như ngày nay, thì một người không quan tâm lắm đến thành công về mặt vật chất thường bị coi là "Không có ý chí tiến thủ".

Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi, nếu bạn hăng hái tiến thủ thì người đời lại gọi bạn là ngông cuồng, tham vọng chưa? Đừng dại dột sống theo tiêu chuẩn của người khác bạn ạ.

Mình có câu này tặng bạn, cũng do may mắn sưu tầm thôi chứ không phải mình tự nghĩ ra: "Nếu có tiền, hãy làm việc tốt. Nếu chưa có tiền, hãy làm người tốt".

Chúc bạn hạnh phúc, bình an.

Không xấu chút nào.
Mình nghĩ cuộc đời nào cũng là một cuộc đời bình thường mà thôi. Tùy theo định nghĩa của bạn về “cuộc đời bình thường” nữa. Chỉ cần bạn thấy đó sẽ là một lối sống sẽ khiến bạn thấy bình yên và thoả mãn những nhu cầu của bạn thì go for it. Mà chúng ta còn gia đình bên cạnh nữa, có thể những điều đó đủ với mình, liệu để chia sẻ thì sẽ có đủ cho những người mình yêu thương? 
Chúc bạn luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc với một đời bình thường 😊 

Sự "bình thường" của bạn là rất nhiều người luôn hướng đến đấy. Không phải ai cũng có thể sống được một cuộc sống có một công việc, có một mái ấm, có nhà có xe, có người yêu thương đâu.

"Bôn ba qua bốn phương biển người, chợt phát hiện bình phàm mới là con đường duy nhất".