Một hình ảnh cảm động mà bạn đã nhìn thấy ở động vật là gì?

  1. Phong cách sống

Mình cực kỳ yêu động vật luôn ấy. Hồi bé gần nhà mình có đàn gà, xong trời mưa gà mẹ che cánh cho đàn con nép vào trong nhìn đáng yêu cực. Mình tin động vật cũng có cảm xúc mọi người ạ :D

Từ khóa: 

động vật

,

tình cảm

,

đáng yêu

,

phong cách sống

Bên dưới nhà trọ mình bác chủ nhà có nuôi một cô mèo từ lúc nhỏ luôn. Mình quan sát quá trình của cô mèo ấy như thế này nè: Hồi mà bạn ấy còn chưa đẻ con thì khá là rụt rè, nhiều khi đói đứng trước cửa phòng mình kêu "Meo meo" mà không dám vô nhà: Kiểu y chang như rụt rè kiểu thiếu nữ ấy, rồi một thời gian sau thấy cô ta đẻ mấy đứa lận (3 đứa) nhưng chết 2 đứa chỉ còn 1 đứa. Có mấy lần mình lại gần mình hai mẹ con chúng nó ngủ với nhau, mèo mẹ nghe tiếng động lạ liền mở mắt nhìn mình chằm chằm kiểu như nhận diện mối nguy hiểm để bảo vệ con nó ấy. Bản năng của người mẹ ấy. Một thời gian sau bác chủ nhà cho mèo con cho người thân. Đợt đó mình thấy mèo mẹ nằm dài mấy ngày lận, mắt lơ đơ kiểu như buồn lắm đó.

Hôm qua lại mới đẻ thêm một lứa mới mà kiểu như giống người từng trải rồi ấy, hôm qua thấy mình tới gần là xà vào mình, trông hình như có vẻ mệt mỏi,... Kaka.

Mình thấy động vật cũng có từng giai đoạn và cách mà chúng hành xử cũng y chang như con người vậy. Cũng có cảm xúc và cảm giác từng trải ấy. Dễ thương lắm!!

Trả lời

Bên dưới nhà trọ mình bác chủ nhà có nuôi một cô mèo từ lúc nhỏ luôn. Mình quan sát quá trình của cô mèo ấy như thế này nè: Hồi mà bạn ấy còn chưa đẻ con thì khá là rụt rè, nhiều khi đói đứng trước cửa phòng mình kêu "Meo meo" mà không dám vô nhà: Kiểu y chang như rụt rè kiểu thiếu nữ ấy, rồi một thời gian sau thấy cô ta đẻ mấy đứa lận (3 đứa) nhưng chết 2 đứa chỉ còn 1 đứa. Có mấy lần mình lại gần mình hai mẹ con chúng nó ngủ với nhau, mèo mẹ nghe tiếng động lạ liền mở mắt nhìn mình chằm chằm kiểu như nhận diện mối nguy hiểm để bảo vệ con nó ấy. Bản năng của người mẹ ấy. Một thời gian sau bác chủ nhà cho mèo con cho người thân. Đợt đó mình thấy mèo mẹ nằm dài mấy ngày lận, mắt lơ đơ kiểu như buồn lắm đó.

Hôm qua lại mới đẻ thêm một lứa mới mà kiểu như giống người từng trải rồi ấy, hôm qua thấy mình tới gần là xà vào mình, trông hình như có vẻ mệt mỏi,... Kaka.

Mình thấy động vật cũng có từng giai đoạn và cách mà chúng hành xử cũng y chang như con người vậy. Cũng có cảm xúc và cảm giác từng trải ấy. Dễ thương lắm!!

Cả nhà mình đều thích động vật cả, gần như chưa có lúc nào mà nhà ko nuôi ít nhất 1 em milu hoặc miu miu. Mỗi em lại có một tính cách khác nhau, như 1 em miu miu giống Nga trắng lông xù thì rất thích nhảy lên bụng mình nằm ngủ, hay có em mèo ta lại thích liếm tay với liếm mặt mình như milu =)) xong cắn 1 cái rõ đau rồi cắm đầu chạy.

Milu thì có em thích chạy nhảy, mở cửa ra là chạy biến ra ngoài, có em lại chỉ thích đùa với mình ở sân. Có em rất sợ nước, sợ tắm, mỗi lần thấy cbi là chui vào góc trốn lôi mãi mới ra, có em lâu lâu nóng ra tự nhảy xuống hồ bơi vòng vòng rồi lên. Cách thể hiện tc với chủ cũng khác nhau nữa, có em thì thích chạy vòng vòng quanh mình, nhảy chồm lên người, liếm tay... có em lại chỉ ngồi ở xa xa nhìn thôi; lại có em thích ra ngồi cạnh dụi đầu vào tay hoặc chân mình, hoặc nằm gối đầu lên chân mình mỗi khi mình ra sân ngồi... 

Động vật chắc chắn là có suy nghĩ, cảm xúc giống như người. Chỉ là mức độ nhận thức của nó nhiều hay ít mà thôi. Những loài cấp thấp như cá vẫn có trí tuệ, tình cảm như thường.

Mình thì mình thấy thương nhất cảnh giết ngựa bằng búa tạ ngày xưa. Ghê lắm!!!