Một lời động viên dành cho bản thân lúc này?

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

Cùng gửi những lời động viên đến bản thân nhé!

Mình đã làm tốt rồi. Mình đã làm hết sức và mọi việc rồi sẽ ổn thôi.

Từ khóa: 

động viên bản thân

,

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

Mình chưa bao giờ nói được một lời động viên nào với bạn cả.

Ngay cả một lời xin lỗi mình cũng rất là kiệm lời.

Mình cũng chưa từng dành thời gian để tâm sự với bạn bất kể chuyện gì cả vì mình nghĩ là bạn ổn.

Thật sự, ngay lúc này, mình biết bạn thật sự không ổn một chút nào.

Mình thật sự xin lỗi vì mình không thể nào nói một điều gì đó tích cực cho bạn để bạn có thể tiến lên. Vì có lẽ mình hiểu bạn. Chính vì quá hiểu nên mình không dám đối diện với bạn. Bản thân à.

Mình có thể ở bên cạnh bạn không ? Mình và bạn quá khác nhau, tại sao chúng ta lại là bạn của nhau được nhỉ. Mình rất vui vẻ, trong khi bạn luôn luôn là trầm tính. Mình giàu năng lượng trong khi bạn có hàng tá nổi lo lắng, sợ hãi, nhút nhát, và có cảm giác như có hàng tá điều khiến bạn không được sống chính xác với chính mình vậy.

Năm mới, bạn có thể mạnh dạn là chính mình không ? Bạn có dám mạnh dạn cùng mình bước ra ánh sáng. Và bạn có cho mình cơ hội và cũng là cho bạn một cơ hội để cả hai cùng là một không ? Vì bạn là một phần của mình và mình là một phần của bạn. Mình đã sẵng sàng rồi đó. Còn bạn, bạn có dám chưa ?

Mình là phần đẹp nhất của bạn, và mọi người điều thấy điều đó. Và bạn là phần không đẹp nhất nhưng là thật nhất của mình. Bạn đã thật sự sẵng sàng để cùng mình lộ diện chưa. Để mọi người thấy mình ở một khía cạnh nào đó rất sâu sắc, và sâu trong khía cạnh sâu sắc đó, mọi người nhìn thấy một cái gì đó rất tự nhiên, giàu năng lượng mà không quá e dè. Khó quá đúng không ?

Cố lên nhé !!!

Nếu có thể nói được điều gì đó ngắn gọn với bạn, mình chỉ có thể nói được thế thôi. Cố lên nhé !!!


Trả lời

Mình chưa bao giờ nói được một lời động viên nào với bạn cả.

Ngay cả một lời xin lỗi mình cũng rất là kiệm lời.

Mình cũng chưa từng dành thời gian để tâm sự với bạn bất kể chuyện gì cả vì mình nghĩ là bạn ổn.

Thật sự, ngay lúc này, mình biết bạn thật sự không ổn một chút nào.

Mình thật sự xin lỗi vì mình không thể nào nói một điều gì đó tích cực cho bạn để bạn có thể tiến lên. Vì có lẽ mình hiểu bạn. Chính vì quá hiểu nên mình không dám đối diện với bạn. Bản thân à.

Mình có thể ở bên cạnh bạn không ? Mình và bạn quá khác nhau, tại sao chúng ta lại là bạn của nhau được nhỉ. Mình rất vui vẻ, trong khi bạn luôn luôn là trầm tính. Mình giàu năng lượng trong khi bạn có hàng tá nổi lo lắng, sợ hãi, nhút nhát, và có cảm giác như có hàng tá điều khiến bạn không được sống chính xác với chính mình vậy.

Năm mới, bạn có thể mạnh dạn là chính mình không ? Bạn có dám mạnh dạn cùng mình bước ra ánh sáng. Và bạn có cho mình cơ hội và cũng là cho bạn một cơ hội để cả hai cùng là một không ? Vì bạn là một phần của mình và mình là một phần của bạn. Mình đã sẵng sàng rồi đó. Còn bạn, bạn có dám chưa ?

Mình là phần đẹp nhất của bạn, và mọi người điều thấy điều đó. Và bạn là phần không đẹp nhất nhưng là thật nhất của mình. Bạn đã thật sự sẵng sàng để cùng mình lộ diện chưa. Để mọi người thấy mình ở một khía cạnh nào đó rất sâu sắc, và sâu trong khía cạnh sâu sắc đó, mọi người nhìn thấy một cái gì đó rất tự nhiên, giàu năng lượng mà không quá e dè. Khó quá đúng không ?

Cố lên nhé !!!

Nếu có thể nói được điều gì đó ngắn gọn với bạn, mình chỉ có thể nói được thế thôi. Cố lên nhé !!!


Mỗi lúc mệt mỏi mình thường hay tự động viên "Mày rất giỏi, mày đã cố gắng hết sức rồi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi". Tin vào chính mình bạn ạ, lúc nào cũng phải giữ vững niềm tin này.

Gửi bạn bài hát này, nếu có thể hãy xem bộ phim này bởi nó truyền động lực rất nhiều nhé: Hospital Playlist

Mình không tìm thấy bản vietsub, bạn xem tạm engsub nhé:

Cuối cùng, chúc bạn ngày tốt lành nhé!

"Đến khi bạn có thể lặng lẽ chấp nhận được hết cảm xúc tiêu cực, bạn đã thực sự trưởng thành." Mình không nhớ là mình đọc câu này ở đâu nữa nhưng mà ai cũng phải trải qua cảm giác tiêu cực để trưởng thành hết. Thế nên chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!

Nếu có một ngày chúng ta không thể ở cùng nhau, hãy giữ tôi trong trái tim bạn, tôi sẽ ở đó mãi mãi.

Cuối cùng mọi thứ sẽ ổn thôi. Nếu nó chưa ổn, thì chưa phải cuối cùng. Cứ phấn đấu như m đang làm và nhớ nghỉ ngơi, ăn uống, tập luyện đều đặn. Cố lên, chỉ một chút nữa thôi!